Phẫn nộ hai bảo mẫu ở Đài Loan tra tấn bé trai 1 tuổi đến chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sự việc về hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn một bé trai 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ và cấm ăn trong 3 tháng gây bức xúc dư luận.

Bé Kaikai phải chịu đựng những hành động tàn bạo từ hai chị em bảo mẫu họ Liu (khoảng 50 tuổi) suốt hơn ba tháng.

Sau thời gian dài bị tra tấn, cậu bé đã phải đối mặt với những vết thương nghiêm trọng bao gồm lõm hộp sọ, gãy xương ở hông và chân, chỉ còn lại 8 chiếc răng và ngón tay không móng.

Theo hãng tin Đài Loan Storm Media, vào tháng 12/2023, bé Kaikai đã qua đời vì những vết thương nặng và tình trạng lưu thông máu kém sau thời gian dài bị hành hạ.

Hai chị em Liu bị buộc tội về việc tra tấn cậu bé bằng cách ép ăn thức ăn cháy, thức ăn thừa trong bếp, đánh đập và trói tay chân cậu bé suốt đêm khi ngủ.

Họ còn bị buộc tội nói dối về nguyên nhân cái chết của Kaikai khi gặp nhân viên y tế và nhân viên xã hội. Hai người này đang bị giam giữ.

Sự việc này đã gây chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng Đài Loan và đặt ra câu hỏi về sự an toàn của hệ thống chăm sóc trẻ em tại đây.

Bé Kaikai được chính quyền Thành phố Tân Bắc giới thiệu với Tổ chức Liên đoàn Phúc lợi trẻ em Đài Loan sau khi gia đình cậu từ bỏ quyền giám hộ do mẹ ở trong tù và cha mất tích.

Hai chị em Liu được giao trách nhiệm chăm sóc cậu bé trong thời gian chờ có gia đình nhận nuôi. Các bảo mẫu được trả 30.000 Đài tệ (tương đương 23 triệu đồng) mỗi tháng.

Các nhân viên xã hội đã thăm bé Kaikai mỗi tháng một lần trong khoảng thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2023 nhưng không phát hiện vấn đề gì đặc biệt.

Người thân của bé Kaikai đã tố cáo các nhân viên xã hội sơ suất, thậm chí nghi ngờ họ làm giả ảnh thăm nhà.

Giám đốc điều hành của Tổ chức Liên đoàn Phúc lợi trẻ em Đài Loan Bai Li-fang cho biết, những nhân viên xã hội đã thăm nhà và nhận thấy cậu bé mất 4 chiếc răng vào tháng 11/2023.

Tuy nhiên, họ tin rằng việc mất răng là do cậu bé gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới, nên họ chỉ yêu cầu hai bảo mẫu đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức.

Các quan chức của Tổ chức Liên đoàn Phúc lợi trẻ em Đài Loan cúi đầu xin lỗi sau cái chết của Kaikai.

Các quan chức của Tổ chức Liên đoàn Phúc lợi trẻ em Đài Loan cúi đầu xin lỗi sau cái chết của Kaikai.

Giám đốc Bai Li-fang cho biết, đây là lần thứ hai tổ chức này làm việc với chị em Liu và họ tin vào những gì hai bảo mẫu nói. Tổ chức này đã đưa họ vào danh sách đen và tăng cường đào tạo nhân sự.

Lạm dụng trẻ em là một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Đài Loan.

Số liệu từ cơ quan y tế và phúc lợi năm 2018 cho thấy có 31,87% trẻ em dưới 6 tuổi bị lạm dụng.

Mặc dù các bác sĩ có trách nhiệm báo cáo các trường hợp lạm dụng trẻ em cho cảnh sát, công tác bảo vệ trẻ sau đó lại phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của nhân viên xã hội.

Vào ngày 12/3, thành viên Viện Lập pháp là Sean Liao Wei-hsiang đã đề xuất sửa luật để tăng nặng hình phạt cho những kẻ giết trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi lên tù chung thân hoặc tử hình.

Luật hiện hành chỉ trừng phạt những kẻ bạo hành trẻ em với mức án tối thiểu là 12 năm tù và tối đa là tù chung thân đối với tội giết trẻ dưới 18 tuổi.

Đọc thêm