Pháp cử hai đội quân tinh nhuệ đối phó khủng hoảng con tin ở nhà tù có an ninh cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đơn vị cảnh sát tinh nhuệ Pháp được triển khai đến nhà tù giam giữ một số tù nhân nguy hiểm khi tù nhân được cho là "quái vật của Colombes" bắt 2 lính canh làm con tin.
Các thành viên của đơn vị chiến thuật cảnh sát RAID tại lối vào nhà tù Conde-sur-Sarthe, Pháp, vào ngày 5/10/2021. Ảnh: AFP
Các thành viên của đơn vị chiến thuật cảnh sát RAID tại lối vào nhà tù Conde-sur-Sarthe, Pháp, vào ngày 5/10/2021. Ảnh: AFP

Cuộc khủng hoảng con tin diễn ra tại nhà tù Conde-sur-Sarthe của Pháp - một nhà tù an ninh cao, nơi giam giữ một số tù nhân nguy hiểm - vào sáng sớm thứ Ba khi một tù nhân bắt hai giám thị nhà tù làm con tin.

Người đàn ông sử dụng một lưỡi kiếm dài 15 cm được làm thủ công, một thành viên của đơn vị can thiệp nhà tù tinh nhuệ ERIS nói với BFMTV.

Theo một số báo cáo, tù nhân này đã tìm cách thương lượng các điều kiện của bản án tù của mình với quản lý nhà tù. Người đàn ông đang thụ án chung thân vì tội hãm hiếp và cố gắng giết người, với thời hạn tối thiểu là 22 năm.

Hai đơn vị can thiệp tinh nhuệ - ERIS của quản lý nhà tù và RAID của Cảnh sát Quốc gia Pháp - đã được triển khai tới hiện trường để đối phó với tình hình. Cuối cùng, tù nhân đã thả các con tin và đầu hàng mà không có bất kỳ bạo lực nào nữa sau các cuộc đàm phán với RAID vào cuối ngày.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Eric Dupond-Moretti xác nhận trên Twitter rằng "tình huống bắt giữ con tin đã kết thúc" khi ông bày tỏ sự ủng hộ của mình với hai quản giáo và chúc mừng các thành viên của các đơn vị tinh nhuệ đã "giúp giải quyết nhanh chóng tình huống".

Một trong những lính canh được cho là đã bị thương nặng ở mắt trong khi vụ việc xảy ra, trong khi một người khác không hề hấn gì.

Tù nhân được đề cập, mà một số phương tiện truyền thông Pháp xác định là Sofiane Rasmouk, dường như được biết đến với một loạt tội ác cực kỳ bạo lực khiến hắn ta có biệt danh là "quái vật của Colombes".

Người đàn ông này đã bị kết án 20 lần từ năm 2002 đến 2012 vì nhiều tội danh khác nhau, và được truyền thông Pháp mô tả là “kẻ tâm thần tái phạm”. Một trong những người thân của hắn ta nói với Le Figaro hồi năm 2016 rằng Rasmouk “điên và có thể trở nên bạo lực bất cứ lúc nào”.

Vào năm 2013, hắn ta đã tấn công và hãm hiếp một phụ nữ trẻ và định hãm hiếp một phụ nữ khác, đánh cô gần chết và khiến cô bị tàn tật nặng (ở thị trấn Colombes, phía tây bắc Paris). Hắn ta bị kết án tù chung thân vào năm 2017, và ban đầu bị đưa đến một nhà tù khác ở Baois-d'Arcy.

Rasmouk được chuyển đến Conde-sur-Sarthe vào giữa tháng 9, sau khi cố gắng tấn công quản giáo bằng một con dao thủ công, nhưng đã bị khống chế.