“Cạnh tranh” bằng loa gài mìn, gã trai tù cả đời

(PLO) - Bị đối thủ niêm yết giá thấp hơn khiến mình thất thu, Lê Đức Đệ (SN 1989, trú tại phường Mai Hùng, TX.Hoàng Mai) rất căm hận. Thế nên khi bị khách chê đắt, Đệ quyết định "tặng" kẻ thù của mình chiếc loa chứa mìn...
“Cạnh tranh” bằng loa gài mìn, gã trai tù cả đời
Đệ và anh Lê Công Tùng (Giám đốc Cty TNHH TM và DV Tùng Bách, trú tại Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai) không quen biết nhau nhưng cùng làm nghề xây lắp trần thạch cao. Trong quá trình nhận và thi công công trình, Lê Đức Đệ đã bỏ giá 133.000–150.000 đồng/mét trần thạch cao, còn anh Tùng bỏ giá từ 117.000 -120.000 đồng/mét. Vì bỏ giá thấp hơn nên Tùng nhận được nhiều công trình hơn. 
Bực tức về việc này, Đệ đã nhiều lần điện cho Tùng đe dọa đòi đánh. Trong một lần làm công trình bị trả giá rẻ, Đệ cho rằng Tùng đã nói chuyện giá cả với khách hàng khiến khách hàng chê đắt nên nảy sinh ý định trả thù Tùng. 
Tối 20/9/2014, Lê Đức Đệ lấy chai nước C2 cắt một nửa và đổ đầy thuốc nổ công nghiệp Amonit (khoảng 100 gam), lấy 2 kíp nổ cài vào giữa chai C2, sau đó bỏ chai C2 chứa thuốc nổ và kíp nổ vào trong chiếc loa nghe nhạc nối kíp nổ vào dây diện. 
Trưa 21/9/2014, Đệ bọc chiếc loa đã được “chế” thuốc nổ bên trong hộp bìa cát tông và chở vào thành phố Vinh thuê nhà nghỉ. Tại đây, Đệ dùng mảnh giấy trắng ghi vào đó chữ: “Loa nghe nhạc”, địa chỉ người nhận là “Cơ sở sản xuất nhựa WD Tùng Bách, địa chỉ Cây xăng dầu Trường Lâm, Tĩnh Gia. SĐT: 0972.702.567”. Sau đó, Đệ bắt xe taxi ra bến xe Vinh gửi xe khách BKS 29B 05671 ra Thanh Hóa với cước 45 ngàn đồng cho địa chỉ ghi trên hộp quà. 
Ngày 22/9, xe khách 29B 05671 đi ngang Thanh Hóa điện cho số điện thoại Đệ ghi trên hộp quà nhưng không có ai tên Tùng như trên hộp quà. Không gửi được cho khách vì địa chỉ ghi không đúng nên nhà xe để hộp quà trên xe. 
Sáng 30/9/2014, anh Thái Viết Hảo là phụ xe nói với mọi người: “Có gói hàng để lâu ngày không nhận, tao gọi điện nhưng họ nói không lấy, cho bay luôn”. Anh Hảo mở hộp quà ra thì thấy chiếc loa nghe nhạc có lỗ cắm thẻ nhớ, rồi cắm dây điện vào lỗ cắm điện phía sau ghế tài xế để nghe nhạc thì bất ngờ chiếc loa phát nổ. Anh Hảo bị thương nặng, tài xế cũng bị thương nên tạt xe vào lề đường và dừng lại. Lúc này trên xe có khoảng 10 hành khách, mọi người đều hoảng loạn vì tiếng nổ bất ngờ. 
Đệ nhanh chóng bị bắt, truy tố. Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 22/5, tại TAND tỉnh Nghệ An, Đệ ngất xỉu trước tòa, buộc phiên tòa phải tạm hoãn lại. Ngày 23/6, phiên tòa được mở lại. Tại phiên xét xử, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị xử phạt Lê Đức Đệ mức án chung thân cho tội giết người, 3 năm tù đối với tội tàng trữ, chế tạo trái phép chất liệu nổ. Tuy nhiên, bị cáo Lê Đức Đệ một mực cho rằng xét xử Đệ với tội giết người là không đúng. Đệ cho rằng lượng thuốc nổ không đủ làm chết người, hành vi gây ra đối với anh Hảo là điều không mong muốn vì giữa anh Hảo và Đệ không có mâu thuẫn gì.
Tuy nhiên, đại diện VKS đã viện dẫn tài liệu của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an về việc giám định mẫu vật thu giữ được. Với khối lượng thuốc nổ công nghiệp Amonit khoảng 100g được bỏ trong chiếc loa nghe nhạc như mô tả tại hồ sơ khám nghiệm hiện trường, khi phát nổ sẽ gây sát thương (bị thương hoặc chết người) trong phạm vi bán kính khoảng từ 1,5 – 2 mét (trong trường hợp không có vật che chắn). 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Đức Đệ mức án chung thân cho tội giết người, 2 năm tù giam đối với tội tàng trữ, chế tạo trái phép chất liệu nổ. Tổng hợp hình phạt Đệ phải thi hành bản án chung thân. Về mặt dân sư, buộc bị cáo phải bồi thường tổng số tiền 663 triệu đồng cho cả ba nạn nhân, đồng thời chu cấp nuôi hai con anh Hảo mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng.

Đọc thêm