Gã chồng tàn độc đánh chết vợ rồi lên giường nằm ngủ

(PLO) - Hứng trọn những thanh gỗ của chồng vụt vào đầu, gáy, chị  Tuyết gục xuống tại ngõ. Gã chồng tàn độc thấy thế, vẫn bỏ mặc vợ, lên giường nằm ngủ.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 25/3, TAND tỉnh Hà Nam xét xử lưu động tại UBND xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tuyên phạt bị cáo Trương Văn Phúc (SN 1973, trú xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Phúc và chị Trần Thị Tuyết (SN 1981, cùng xã) chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn và có một con chung 2 tuổi.

Khoảng 8h30 ngày 26/10/2015, chị Tuyết định chở con bằng xe đạp đi chơi thì bị Phúc ngăn lại, bắt ở nhà dọn dẹp, bếp núc nhưng chị Tuyết không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã.

Tức tối, Phúc lấy một thanh củi khô hình trụ dài 60cm, đường kính khoảng 4cm vụt nhiều nhát vào đầu, vai, gáy chị Tuyết khiến nạn nhân nằm bất động ngay tại ngõ.

Gây án xong Phúc thản nhiên quẳng cành củi đi rồi vào giường ngủ với con. Lát sau mẹ đẻ của Phúc đến chơi, thấy chị Tuyết nằm bất tỉnh ở nền ngõ nên đã hô hoán người dân tới giúp đỡ thì Phúc dửng dưng nói: “Nó ăn vạ đấy”.

Khi mọi người đỡ chị Tuyết dậy thì kinh hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong

Đọc thêm