Hết đời sinh viên vì liều thân kiếm tiền bất chấp luật pháp

(PLO) - Dưới “vỏ bọc” là hai sinh viên trường cao đẳng nghề, Luật và Thái đã "hợp tác" mang ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, trong lúc đang vận chuyển 700 viên ma túy tổng hợp thì bị cảnh sát bắt giữ. 
Hết đời sinh viên vì liều thân kiếm tiền bất chấp luật pháp
Khoảng 12h30 ngày 10/6, tại khu vực gần Bệnh viện đa khoa Nghệ An (thuộc xóm 14, xã Nghi Phú, TP.Vinh), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vinh bắt giữ một đối tượng đang có hành buôn bán trái phép chất ma túy. 
Cụ thể, nắm bắt thông tin một số đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV) một số trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn có hành vi vận chuyển ma túy từ Lào về TP.Vinh tiêu thụ. Công an TP.Vinh đã xác lập chuyên án để triệt phá. 
Vi Văn Luật cùng tang vật tại CQĐT
Vi Văn Luật cùng tang vật tại CQĐT 
Phát hiện ngày 10/6 một số đối tượng mang theo số lượng lớn ma túy để giao dịch trên địa bàn TP.Vinh, ban chuyên án đã phục bắt đối tượng Vi Văn Luật (SN 1995, trú tại xã Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An) trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh, khi đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy BKS 37H1-09114 trên đường đưa ma tuý đi tiêu thụ. 
Già Bá Thái tại CQĐT
 Già Bá Thái tại CQĐT
Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trong áo khoác của Luật 700 viên ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng là 63,55g  được giấu trong vỏ lon bia và bọc trong chiếc tất. 
Qua đấu tranh mở rộng, ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Già Bá Thái (SN 1989, trú tại xã Nhôn Mai, Tương Dương, Nghệ An) khi đối tượng này ở phòng trọ thuộc xã Nghi Phú, TP.Vinh. Cả hai đối tượng đang là sinh viên một trường cao đẳng nghề trên địa bàn Nghệ An. 

Đọc thêm