Nghi án người phụ nữ chết thảm dưới tay người tình đêm trước 8/3

(PLVN) - Có thể do ghen tuông, người đàn ông đã dùng dao sát hại người tình rồi tự tử nhưng bất thành. Vụ án này xảy ra đêm trước Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), cướp đi sinh mạng của một phụ nữ. 

Ngày 8/3, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một phụ nữ tử vong. Trong khi đó, người tình của người phụ nữ này bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19h ngày 7/3, nhiều người dân ở hẻm 162 đường Nguyễn Thái Học (thuộc tổ 2, khu vực 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) nghe tiếng la hét trong căn nhà bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (41 tuổi) đang sinh sống nên chạy đến. Lúc này, người dân hốt hoảng khi phát hiện người phụ nữ này nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Ngoài bà Hạnh, trong căn nhà này còn có ông Trần Đức Tuấn (51 tuổi, ngụ khu vực 6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đang bị thương nặng. Ngay lập thức, người dân đưa ông Tuấn đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan công an.

Khu vực xảy ra vụ án
 Khu vực xảy ra vụ án

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Hạnh.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, thời điểm trước khi xảy ra vụ án, có thể giữa ông Tuấn và bà Hạnh có mâu thuẫn tình cảm, rồi dẫn đến xô xát. Sau đó, ông Tuấn đã dùng dao sát hại bà Hạnh rồi tự sát nhưng không thành.

Người dân ở đây cho biết, bà Hạnh không phải là chủ của căn nhà nơi xảy ra án mạng. Gần 7 năm trước, nạn nhân đến thuê căn nhà này và sinh sống đến bây giờ.

Ở đây, nhiều người biết quan hệ tình cảm giữa bà Hạnh và ông Tuấn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Nguyên nhân là do ông Tuấn ghen tuông.

Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm