Túng quẫn vì nợ nần, 9X cầm dao đi cướp tài sản

(PLO) - Từng là đứa con ngoan, niềm tự hào, hi vọng của gia đình nhưng Phát đã khiến cha mẹ thất vọng, đớn đau. Chỉ vì vướng vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, trong cơn túng quẫn, 9X đã mang dao đi cướp tài sản.
Nguyễn Thành Phát tại cơ quan điều tra
Nguyễn Thành Phát tại cơ quan điều tra

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thành Phát (SN 1996, quê Đại Lộc, Quảng Nam) về tội Giết người và Cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là chị Dương Thị Lành (SN 1980, ở Thanh Trì, Hà Nội).

Từ vết trượt đầu đời

Nguyễn Thành Phát sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Là con thứ nhất trong gia đình nên Phát luôn được cha mẹ dạy bảo điều hay, lẽ phải để các em noi theo. Thương cha mẹ phải oằn lưng làm lụng, kiếm tiền nuôi mình và cậu em trai bệnh tật, Phát luôn cố gắng học hành, thi thoảng phụ giúp cha mẹ công việc gia đình.

Học xong lớp 12, Phát khăn gói ra Hà Nội học nghề nấu ăn tại trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa đóng tại địa bàn phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai). Do có năng khiếu nấu ăn nên ngay khi còn đang theo học tại trường, cậu trai xứ Quảng đã được nhiều nhà hàng mời tới làm việc. Nhờ đó, Phát giúp cha mẹ bớt gánh nặng kinh tế, có thể tập trung lo cho hai đứa em ở nhà.

Tốt nghiệp ra trường, Phát xin được vào làm đầu bếp tại một nhà hàng lớn trên phố Lê Duẩn (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Biết tin, cha mẹ Phát rất mừng. Họ hi vọng, tin tưởng rằng đứa con trai lớn của mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ. Từ một thanh niên ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó, biết gánh vác, lo toan cho gia đình, Phát trở thành người “khát bạc”. Có bao nhiêu tiền, cậu “nướng” hết vào cờ bạc, lô đề. 

Cùng thời gian này, Phát hay tin quê nhà bị bão đổ bộ, làm tốc mái căn nhà cấp 4 của gia đình. Để có tiền sửa nhà, cha mẹ Phát phải vay mượn nhiều người. Thương cha mẹ ở quê đang trông cậy vào mình mà mình lại chẳng giúp được gì, Phát lại vay mượn tiền để chơi lô đề với hi vọng có thể gỡ gạc lại chút tiền đã mất, gửi về quê. Nhưng Phát đã lầm, càng chơi, cậu càng mất tiền. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, số tiền cậu trai xứ Quảng nợ mọi người đã lên tới vài chục triệu đồng. Bị chủ nợ thúc giục, đòi tiền, Phát nảy sinh ý định đi cướp tài sản, lấy tiền trả nợ.

… tới giết người, cướp tài sản

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng 16h ngày 28/10/2016, Nguyễn Thành Phát mang theo một con dao nhọn làm bếp hàng ngày điều khiển xe máy vòng qua nhiều tuyến phố thuộc khu vực phường Thanh Trì xem ai sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đi đến đường Ngũ Nhạc (phường Thanh Trì), Phát nhìn thấy chị Phạm Thị Lành – chủ cửa hàng tạp hóa đang dọn hàng, lưng có đeo một chiếc túi. Cho rằng trong túi có nhiều tiền nên Phát nảy sinh ý định cướp tài sản của chị Lành.

Nghĩ vậy, Phát liền dừng xe đi vào cửa hàng. Gặp nữ chủ quán, Phát vờ bảo chị Lành bán cho mình dây dầu gội đầu. Nghe vậy, chị Lành quay người vào quán lấy hàng cho khách. Chị Lành không ngờ vừa quay người vào trong, chị liền bị đâm chí mạng để cướp tài sản. Tài liệu điều tra thể hiện, khi chị Lành vừa quay người vào, Phát đã áp sát, rút dao từ trong túi quần ra đâm ngay một nhát vào cổ nữ chủ quán. 

Thấy dao dính máu, 9X thả dao xuống đất đồng thời dùng tay trái tháo khóa chiếc túi chị Lành đang đeo bên hông bỏ chạy ra ngoài. Dù bị thương ở cổ, không thể nói song nữ chủ quán tạp hóa vẫn cố gắng ú ớ kêu cứu. Vừa lúc đó, có người khách sống gần đó tới mua hàng phát hiện chị Lành bị đâm nên đã hô hoán mọi người bắt giữ kẻ gây án và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, chị Lành may mắn thoát chết, bị tổn hại 26% sức khỏe.

Tại cơ quan điều tra, Phát liên tục bật khóc nức nở vì thương bố mẹ, thương các em. 9X kể, từ khi ra trường cho tới ngày phạm tội tày trời trên cậu chưa gửi được đồng nào về quê cho cha mẹ vì dính vào cờ bạc. Phát khai bắt đầu lún sâu vào cờ bạc từ đầu năm 2016. Cay cú vì nhiều lần thua, để có tiền sát phạt trên chiếu bạc, Phát đã vay mượn của bạn bè làm cùng nhà hàng, thậm chí ứng trước lương trong nhiều tháng, nhưng càng đánh càng thua, nợ nần thêm chồng chất. 

Đang lúc cùng quẫn lại bị chủ nợ thúc ép, đòi gắt gao, từng nhiều lần cho người tìm gặp, uy hiếp, Phát quyết định đi cướp. Mục tiêu mà cậu ta nhắm đến là chị Lành. Vì trong quá trình học tập tại địa bàn, Phát đã nhiều lần ngồi chơi game ở quán internet trên phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, để ý thấy chị Lành, sống cùng với con gái tại đây nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Và trong cơn mù quáng, Phát đã ra tay giết người để cướp tài sản. 

Không chỉ bản thân vướng lao lý, Phát còn khiến cha mẹ mình thêm khổ sở. Vì khi hay tin đứa con trai mình yêu thương gây ra tội ác với nữ chủ nhân cửa hàng tạp hóa, cha mẹ Phát chạy vạy khắp nơi, vay mượn được số tiền 38 triệu đồng mang ra Hà Nội bồi thường cho chị Lành. Con số này sẽ không dừng lại tại đây vì chị Lành đang phải điều trị vật lý trị liệu. Dẫu biết người gây ra tội mới là người phải chịu trách nhiệm nhưng với tâm niệm “con dại cái mang”, cha mẹ Phát chắc chắn không buông tay với đứa con tội lỗi của mình. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử. 

Đọc thêm