Phía sau những người quyên sinh khi tương lai đang xán lạn

Chị Ứng Thị Thắm thắt cổ tại khu trọ khi vừa ăn hỏi, đang học Cao học tại Hà Nội. Còn anh Dũng tìm đến cái chết khi mới được bổ nhiệm Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, trong thời gian chờ tổ chức đám cưới...   

Không phải vì bế tắc trong cuộc mưu sinh hay sự yếu kém trong nhận thức, quan hệ xã hội mà ngược lại họ lại là những người có địa vị nhất định trong cơ quan và tổ chức, hơn thế nữa, họ còn có một tương lai rất sáng lạn đang chờ đón. Tuy nhiên, chỉ vì những khúc mắc nho nhỏ trong quan hệ tình cảm, một phút nông nổi họ đã vội tìm đến cái chết, để lại một nỗi xót xa cho gia đình và xã hội.

ugyihlu

Ngôi nhà nơi người chiến sĩ công an trẻ tuổi tìm đến cái chết

Khoảng 15h ngày 24/11/2009, anh trai chị Ứng Thị Thắm (24 tuổi, quê Duy Tiên, Hà Nam) gọi điện về nhà trọ nhưng không thấy ai nghe máy nên nhờ bà Trầm (người quản lý khu trọ) ở ngõ 122 đường Trần Cung, xóm 1C, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm kiểm tra xem em gái anh có ở nhà không.

Nhận được tin báo, bà Trầm xuống gọi cửa nhưng không thấy tiếng trả lời. Qua khe cửa, bà Trầm phát hiện có bóng người trong nhà tắm nhưng không thấy tiếng động gi. Kiểm tra khóa cửa thấy chốt trong, linh tính có chuyện chẳng lành, bà Trầm cùng một số người hàng xóm phá cửa xông vào thì phát hiện chị Thắm đã treo cổ chết trong nhà tắm.

Theo người nhà cho biết, chị Thắm đang học lớp Thạc sĩ của ĐH Dân lập Phương Đông, mới ăn hỏi, đang chờ ngày cưới. Những người hàng xóm nhận xét Thắm là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, trước đó không có biểu hiện bất thường gì.

Khi mọi người tháo dây vòng cổ và đỡ nạn nhân xuống dưới, kiểm tra trong túi áo nạn nhân có lá thư tuyệt mệnh với nội dung: “Bố mẹ, anh chị hãy tha thứ cho Thắm. Hãy đốt Thắm cùng những đồ vật liên quan. Con gái bất hiếu”. Theo một số người thân của chị Thắm, rất nhiều khả năng do mâu thuẫn trong lĩnh vực tình cảm dẫn đến chị Thắm đã tìm cách quyên sinh.

Mới đây, tối 20/11/2010, khi đến giờ ăn cơm chiều, người thân của Thượng úy Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dĩ An, Bình Dương) lên phòng gọi anh nhưng mãi không có tiếng trả lời. Do cửa phòng bị khóa trái người thân của Thượng úy Dũng đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.

Ngay khi vào được bên trong, mọi người hốt hoảng khi thấy anh sĩ quan công an này đã chết trong tư thế treo cổ lên song sắt cửa sổ trong phòng riêng ở tầng 1 căn nhà của gia đình (khu phố Bình Đức I, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An). Cũng trong buổi tối hôm đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Bình Dương khẩn trương tổ chức điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định nạn nhân đã tự dùng dây dù treo cổ tự tử. Hầu hết người dân trong khu phố vô cùng bàng hoàng, xót xa trước cái chết của người chiến sĩ trẻ tuổi có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về mặt nghiệp vụ. Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết Thượng úy Dũng vốn từ một trinh sát điều tra của đội đã cùng đồng đội phá án hàng trăm vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp.

Với những thành tích đạt được, cách nay khoảng 3 tháng, Dũng được tổ chức bổ nhiệm giữ chức vụ Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dĩ An. Mới đây, anh cũng vừa nhận quyết định thăng cấp hàm đại úy. “Điều đau buồn hơn khi vừa qua, người chiến sĩ trẻ này cũng đã quyết định tiến đến hôn nhân với người yêu.

Anh đã gửi thiệp hồng mời bạn bè người thân… nhưng không ngờ anh đã ra đi quá đột ngột”, một người thân thượng úy Dũng xúc động cho biết.

Vụ việc xảy ra tại trung tâm thị trấn nên thu hút hàng trăm người dân tìm đến gia đình. Cảnh sát và lực lượng dân phòng, dân quân đã được huy động gần trăm người để bảo vệ hiện trường. Theo nhận định ban đầu nhiều khả năng Thượng úy Nguyễn Văn Dũng quyên sinh cũng xuất phát từ chuyện riêng tư liên quan đến tình cảm.

Phúc Lâm                                                                              

Đọc thêm