Phim “Bộ đôi báo thủ” của Joo Ji Hoon đối đầu “Địa đàng sụp đổ” của Lee Byung Hun trên phòng vé Việt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phim điện ảnh Hàn Quốc “Bộ đôi báo thủ”, “Địa đàng sụp đổ” sẽ cùng ra rạp vào dịp lễ 2/9 tại Việt Nam, hứa hẹn cuộc đua về doanh thu trên phòng vé.

Quy tụ những tên tuổi hàng đầu thị trường phim ảnh Hàn Quốc, tác phẩm “Bộ đôi báo thủ” (Ransomed) do Joo Ji Hoon, Ha Jung Woo đóng và “Địa đàng sụp đổ” (Concrete Utopia) do Lee Byung Hun, Park Seo Joon, Park Bo Young đảm nhận hiện đang nhận được sự quan tâm từ khán giả trước thềm đổ bộ rạp Việt vào ngày 1/9/2023.

Bộ đôi báo thủ

Chuyện phim xoay quanh hành trình giải cứu một đồng nghiệp bị mất tích ở Lebanon 20 tháng trước của nhà ngoại giao Min Jun (Ha Jung Woo). Là một nhiệm vụ không chính thức rất nguy hiểm, nhưng Min Jun vẫn chấp nhận bởi anh khao khát được thăng chức tới Mỹ sau 5 năm chôn chân tại Vụ Trung Đông, Bộ Ngoại giao.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Lebanon, Min Jun đã bị truy đuổi ráo riết bởi cảnh sát địa phương và cả bọn xã hội đen, khiến anh bất đắc dĩ phải dựa vào sự giúp đỡ của người Hàn Quốc duy nhất tại đây - tài xế Pan Su (Joo Ji Hoon). Trận chiến của Min Jun và Pan Su ở nơi “đất khách quê người” gay cấn từng giây với hàng loạt biến số ập tới, hứa hẹn làm khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Không chỉ có bộ đôi diễn viên từ “Thử thách thần chết” - Ha Jung Woo và Joo Ji Joon, đạo diễn Kim Seong Hun từng thực hiện series “Vương triều xác sống” (Kingdom) đình đám, mà “Bộ đôi báo thủ” còn sở hữu đội ngũ sản xuất hàng đầu, đầu tư mạnh vào bối cảnh, ánh sáng, âm thanh.

Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon tái hợp sau “Thử thách thần chết”. Ảnh: CJ

Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon tái hợp sau “Thử thách thần chết”. Ảnh: CJ

Trong trailer chính thức vừa phát hành, phim đã hé lộ cuộc rượt đuổi gay cấn từng giây, với cháy nổ và súng đạn ngợp trời trên hành trình giải cứu đồng nghiệp của Min Jun và Pan Su. Theo đó, trong bộ phim, 3 địa điểm chính mà các nhân vật đi qua là Seoul (Hàn Quốc), Lebanon và Thuỵ Sĩ vào năm 1987.

Nếu nơi làm việc của Min Jun - Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Quốc gia được quay hình ngay tại Hàn Quốc, thì khắc họa Lebanon - đất nước vẫn đang trải qua những cuộc xung đột và đối đầu căng thẳng ở thời điểm hiện tại lại là một thách thức lớn với đoàn làm phim.

Không thể trực tiếp ghi hình ở Lebanon, ê-kíp đã chọn Maroc - nơi có cảnh quan và môi trường tự nhiên tương đồng với Lebanon. Ngoài ra, màu sắc của bộ phim liên tục thay đổi. Yếu tố không gian cũng được vận dụng một cách khéo léo để diễn tả tâm lý và hoàn cảnh của nhân vật.

Được biết, để đóng vai Pan Su, Joo Ji Hoon dành thời gian tập thể dục nghiêm ngặt và cố tình tăng 12kg, bất chấp những tác dụng phụ sau đó như chứng rối loạn miễn dịch, dẫn đến các vấn đề như bệnh gút và ù tai. “Nhân vật của tôi là một tài xế taxi chuyên chèo kéo khách ở khu vực không có người châu Á nào sinh sống. Vì vậy, tôi nghĩ nhân vật cần phải nổi bật và to lớn để không ai có thể coi mình là mục tiêu dễ dàng” - tài tử chia sẻ.

Phim được đầu tư về bối cảnh.

Phim được đầu tư về bối cảnh.

Thời điểm ra mắt tại Hàn Quốc vào đầu tháng 8, phim nhận phản hồi tích cực từ truyền thông. Phản ứng hoá học ăn ý của Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon trong lần thứ 2 hợp tác được trang Sports Donga bình luận là “tình bể bình trong tác phẩm hành động ngầu đét của đạo diễn Kim Seong Hun”.

Trang Joy News 24 lại dành lời khen cho yếu tố giải trí của bộ phim: “Hài bung nóc kết hợp cực mượt cùng những pha hành động bùng nổ”. Trang Daily Sports Korea viết về những pha “đánh đấm đầy chấn động”, trong khi Bridge Economics khẳng định “Phim xứng đáng từng xu tiền vé”.

Địa đàng sụp đổ

Dựa trên webtoon nổi tiếng “Joyful Outcast” (Những người hàng xóm dễ tính), phim kể về trận động đất san bằng cả Seoul (Hàn Quốc) và dồn những người còn sống sót tập trung lại một chung cư có tên Hwang Gung - toà nhà duy nhất còn trụ vững. Trước áp lực của những kẻ điên cuồng bên ngoài, cư dân của tòa nhà phải tìm cách bảo vệ “địa đàng” duy nhất còn sót lại.

Trong đó, nhân vật trung tâm là Young Tak (Lee Byung Hun), thủ lĩnh tạm thời đứng ra lãnh đạo và bảo vệ cư dân; Min Sung (Park Seo Joon), công chức mẫn cán, đồng thời là người chồng chung thủy và Myung Hwa (Park Bo Young), vợ Min Sung - cựu y tá giữ trọng trách chăm sóc cho những người bị thương sau vụ động đất.

Lee Byung Hun, Park Seo Joon, Park Bo Young đóng chính “Địa đàng sụp đổ”. Ảnh: Lotte

Lee Byung Hun, Park Seo Joon, Park Bo Young đóng chính “Địa đàng sụp đổ”. Ảnh: Lotte

“Địa đàng sụp đổ” là tác phẩm do đạo diễn Um Tae Hwa thực hiện. Dù còn trẻ và số lượng phim chưa nhiều, nhưng anh được giới phê bình đánh giá cao với lối kể chuyện độc đáo, đầy khác biệt. Trước đó, bộ phim “Vanishing Time: A Boy Who Returned” đã mang về cho Um Tae Hwa giải Best New Director tại Lễ trao giải Đại Chung lần thứ 54. Giải thưởng này do Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc tổ chức và được ví như Oscar của Hàn.

Quy tụ dàn diễn viên thực lực nổi tiếng, khai thác một góc nhìn mới mẻ về đề tài thảm hoạ và sinh tồn, tác phẩm hứa hẹn là trải nghiệm ấn tượng mà các nhà làm phim Hàn Quốc mang tới cho khán giả toàn cầu.

Trước khi chính thức ra rạp Việt, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc xác nhận “Địa đàng sụp đổ” được chọn là bộ phim Hàn Quốc gửi tham dự hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc” của Giải thưởng Viện hàn lâm Oscar lần thứ 96.

Đọc thêm