Phó bí thư huyện ủy Sóc Sơn bị người dân nhốt

Sáng qua, tai xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội đã xảy ra một vụ xô xát giữa người dân và cán bộ huyện, xã. Người dân đã nhốt 1 số cán bộ huyện, xã trong trụ sở UBND xã Minh Phú

8h hôm qua, phó bí thư huyện ủy Sóc Sơn Vương Văn Bút cùng một số cán bộ huyện Sóc Sơn, Hà Nôi, đến UBND xã Minh Phú để làm việc về việc xây dựng nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng trên địa bàn xã.

Trong lúc làm việc, nhiều người dân xã Minh Phú đã kéo đến phản đối, dẫn đến va chạm giữa người dân và một số nhân viên an ninh trật tự.

UBND xã Minh Phú, nơi những người dân địa phương nhốt ông Bút.

Người dân đã nhốt ông Bút và một số cán bộ khác vào hai căn phòng trong trụ sở UBND xã. Đến đầu giờ chiều, một số cán bộ huyện có dấu hiệu kiệt sức được người dân thả ra. Còn ông Bút tiếp tục bị nhốt.

Người dân yêu cầu ông Bút ký vào biên bản chứng nhận có sự va chạm trên, đồng thời kiến nghị không được xây dựng nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng trên địa phận xã vì cho rằng nghĩa trang sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt.

Ông Bút cho biết, trên cương vị lãnh đạo huyện, ông lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, để chuyển lên chính quyền thành phố.

Khoảng 23h cùng ngày, ông Bút và một số người bị nhốt được thả.

Ông Nguyễn Văn Nguyệt, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, cho biết vụ việc đã được báo cáo đến thường trực Huyện ủy.

Công an huyện Sóc Sơn đã xác minh 20 người có hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. 

Thiên Minh

Đọc thêm