Phụ nữ Việt đẹp rạng rỡ trong Tuần lễ áo dài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài", chị em phụ nữ khắp cả nước đã thể hiện vẻ đẹp rạng rỡ, duyên dáng thướt tha trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc.
Chị em phụ nữ khắp mọi nơi đều khoác lên mình tà áo dài thướt tha, tìm đến những địa điểm đẹp để chụp ảnh, check-in làm kỉ niệm.
Chị em phụ nữ khắp mọi nơi đều khoác lên mình tà áo dài thướt tha, tìm đến những địa điểm đẹp để chụp ảnh, check-in làm kỉ niệm.

“Tuần lễ Áo dài” là một trong những hoạt động thường niên được Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động trên toàn quốc, nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam. “Tuần lễ Áo dài” diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8/3.

Ngay từ những ngày đầu phát động, nhiều chị em phụ nữ tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã tích cực hưởng ứng. Hầu như, ở bất cứ đâu, từ trường học đến công sở, hội nghị quan trọng và cả trên các tuyến phố đều có thể bắt gặp hình ảnh chị em xúng xính trong tà áo dài.

Chị em phụ nữ Thủ đô chụp ảnh kỷ niệm Tuần lễ Áo dài.

Chị em phụ nữ Thủ đô chụp ảnh kỷ niệm Tuần lễ Áo dài.

Chị Vũ Thị Ngọc Nga (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Nghe cơ quan phát động về Tuần lễ áo dài, tôi đã sắm hai bộ áo dài mới. Áo dài là trang phục đẹp nhất, hợp nhất với phụ nữ Việt Nam, vì thế không chỉ riêng những ngày lễ mà mỗi khi có dịp tôi đều chọn áo dài để diện”.

Là một cô gái mang dòng máu Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Nga, Hà My (26 tuổi) chia sẻ: "Tôi tự hào là một người con của đất nước Việt Nam và càng tự hào hơn khi là một phụ nữ Việt. Dân tộc ta có rất nhiều nét văn hóa, truyền thống độc đáo và áo dài là một trong số đó. Mặc dù là một người trẻ, hiện đại nhưng tôi có tình yêu đặc biệt với áo dài, mỗi khi khoác lên mình bộ trang phục ấy, tôi thấy mình xinh đẹp hơn, mềm mại hơn".

Bà Nguyễn Ngọc Thu (Long Biên, Hà Nội) cũng cho rằng, phụ nữ Việt Nam đẹp nhất khi khoác lên mình bộ áo dài. "Hôm nay đến khu phố có phong linh vàng, tôi chọn áo dài để chụp ảnh. Tôi thấy phụ nữ đến đây hầu hết đều mặc áo dài, nhiều màu, nhiều kiểu trông rất đẹp", bà Thu nói.

Bà Nguyễn Ngọc Thu (áo dài đỏ) và bạn thướt tha trong tà áo dài dưới hàng hoa phong linh.
Bà Nguyễn Ngọc Thu (áo dài đỏ) và bạn thướt tha trong tà áo dài dưới hàng hoa phong linh.

Tuần lễ áo dài đã thổi một luồng gió tươi mới tới đời sống của chị em. Tuy là một trong những ngành nghề thường xuyên mặc áo dài, nhưng với các cô giáo trường THCS Minh Hà (Thạch Thất - Hà Nội), những ngày đầu tháng 3, thực sự là những ngày họ cảm thấy mình đẹp hơn, duyên dáng hơn, dịu dàng hơn trong mắt học sinh và nam đồng nghiệp.

Niềm vui của các cô giáo còn được các đồng nghiệp phái mạnh động viên bằng cách cử đại diện "tháp tùng" các cô đi chụp ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp.

Tuần lễ áo dài cũng là cơ hội để những người không mặc áo dài thường xuyên, có cơ hội được diện trang phục đầy niềm tự hào của phụ nữ Việt. "Nhìn các đồng nghiệp trẻ mặc áo dài, tôi bùi ngùi nhớ lại thời mình còn công tác, từng trang nghiêm tha thướt trong tà áo dài đứng giữa sân trường dưới hàng trăm con mắt của học trò" - cô T - một cô giáo đã về hưu tâm sự. Chung nỗi niềm, những "chị em hưu trí" của cô đã nhân tuần lễ áo dài, rủ nhau cùng làm bộ ảnh, ôn lại thời son sắc, tuổi trẻ của mình.

Cô T và các giáo viên hưu ở Hà Nội hẹn hò ôn lại kỷ niệm xưa với tà áo dài.

Cô T và các giáo viên hưu ở Hà Nội hẹn hò ôn lại kỷ niệm xưa với tà áo dài.

Là công nhân, không thể mặc áo dài khi làm việc, nên chị Thu Quế (Ninh Bình) và đồng nghiệp rất vui vẻ, phấn khởi khi nghe nói công ty sẽ tổ chức chương trình 8/3, và chị em phải mặc áo dài tham dự. Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, chị Quế và một số đồng nghiệp đã phải dành 2 buổi trưa đi tìm và thuê cho mình chiếc áo dài đẹp nhất, nhưng chắc chắn, những tấm ảnh mặc áo dài cùng đồng nghiệp sẽ lưu giữ những ấn tượng vô cùng đẹp đẽ của chị Quế, giúp chị quên đi những giờ làm việc căng thẳng trong công xưởng.

"Khi mặc áo dài lên người tôi cảm thấy mình trở nên dịu dàng, thướt tha hơn, được mọi người đặc biệt chú ý hơn. Tôi đã chụp nhiều ảnh áo dài làm kỷ niệm và chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng xem. Tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp để khoác lên mình bộ trang phục truyền thống này", chị Quế nói.

Các chị em phụ nữ tại Ninh Bình check-in cùng hàng hoa ban nở rộ được chia sẻ trên mạng xã hội facebook nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Các chị em phụ nữ tại Ninh Bình check-in cùng hàng hoa ban nở rộ được chia sẻ trên mạng xã hội facebook nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Tuần lễ áo dài không chỉ có các chị, các mẹ, các bà hưởng ứng, các bé gái cũng rất xinh tươi trong bộ trang phục đặc biệt này:

Không khó để nhận thấy phụ nữ Việt Nam đã hưởng ứng nhiệt tình với Tuần lễ áo dài như thế nào. Trên các trang mạng xã hội, hội chị em "thi nhau" đăng tải hình ảnh của bản thân trong chiếc áo dài thướt tha khiến cho nét đẹp áo dài được lan toả rộng hơn, vượt qua giới hạn của không gian địa lý.

Cùng Pháp luật Việt Nam ngắm những hình ảnh đẹp đẽ này để thêm yêu và tự hào về tà áo dài của người phụ nữ Việt.

Đọc thêm