Phương Thanh bày tỏ lòng biết ơn đến các “chiến sĩ” tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Chị Chanh” cảm ơn đến những người đã sẵn sàng hy sinh cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho bà con.

Gây chú ý trong chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai tuần này là sự tham gia của thí sinh Đặng Minh Hiệu, bác sĩ khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Chàng bác sĩ này từng gây sốt cộng đồng mạng với nụ cười tỏa nắng khi được đồng nghiệp cạo trọc đầu trước khi vào tâm dịch Bắc Giang để tham gia chống dịch.

Vừa xuất hiện trên sân khấu, nam bác sĩ gây bất ngờ với ngoại hình nhỏ bé và tinh nghịch ở tuổi 28. Tuy nhiên, từ đoạn video mà chương trình mới tung ra “nhá hàng” lại khiến khán giả “sởn gai ốc” bởi chất giọng khàn cao và đầy nội lực của Minh Hiệu.

Bức ảnh với nụ cười rạng rỡ của bác sĩ Đặng Minh Hiệu từng khiến nhiều người xúc động.

Bức ảnh với nụ cười rạng rỡ của bác sĩ Đặng Minh Hiệu từng khiến nhiều người xúc động.

Bác sĩ Minh Hiệu vừa hát xong, từ khu vực giám khảo vang lên những tiếng vỗ tay và hú hét tán dương. MC Quyền Linh cũng hào hứng hô lên: “Bác sĩ Minh Hiệu, hotboy Minh Hiệu, ca sĩ Minh Hiệu. Trời ơi, không ai nghĩ là bác sĩ đang hát đâu”.

Trong lúc giao lưu, bác sĩ Minh Hiệu tiết lộ mình rất “mê” ca sĩ Phương Thanh khiến “chị Chanh” giơ hẳn 2 ngón tay cái biểu lộ sự vui mừng. Để đáp lại tình cảm mà Minh Hiệu dành cho mình, ca sĩ Phương Thanh đã đưa ra đề nghị cùng nam bác sĩ song ca bài “Trống vắng” của nhạc sĩ Quốc Hùng. Có thể nói đây là một bài hát khá khó nhưng Minh Hiệu lại xử lý những nốt cao vô cùng đẹp khiến “chị Chanh” tròn mắt ngạc nhiên. Phút ngẫu hứng song ca của cả hai đã mang tới cho trường quay bầu không khí sôi động và “nóng” hơn bao giờ hết.

Màn song ca ngẫu hứng của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ trẻ điển trai.

Màn song ca ngẫu hứng của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ trẻ điển trai.

Kết thúc màn song ca, ca sĩ Phương Thanh còn dành cho Minh Hiệu một cái ôm thắm thiết. Nắm tay nam bác sĩ, “chị Chanh” bộc bạch: “Một cái ôm, một cái nắm tay của Phương Thanh sẽ thay mặt cho bao nhiêu sự yêu mến và trân trọng của mọi người gửi tới ngành Y nói chung và các y, bác sĩ tuyến đầu nói riêng. Họ là những người đã sẵn sàng hy sinh cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho bà con.

Phương Thanh cũng đã đi đến các bệnh viện dã chiến, các y, bác sĩ, các chiến sĩ đi đâu thì Thanh đi theo đó và hiểu được tất cả sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu. Và họ đã cho chúng ta thấy một điều nữa là chúng ta phải đoàn kết mới có sức mạnh và cái năng lượng nội lực bên trong, cái tình thương yêu mà mọi người dành cho nhau mới là điều quan trọng nhất.

Và như Cẩm Ly nói: ‘Phải yêu thương nhau mỗi ngày nếu còn có thể’. Xin cảm ơn rất nhiều”. Nói xong, Phương Thanh quay qua Minh Hiệu và ngỏ lời muốn ôm nam bác sĩ một lần nữa để bày tỏ sự biết ơn.

“Chị Chanh” ôm nam bác sĩ để bày tỏ sự biết ơn.

“Chị Chanh” ôm nam bác sĩ để bày tỏ sự biết ơn.

Suốt mùa dịch, ca sĩ Phương Thanh cũng là người luôn hoạt động tích cực và làm “hết công suất” để hỗ trợ bà con vượt qua đại dịch COVID-19. Những hình ảnh “chị Chanh” vác một lúc 2-3 bao gạo trên vai, gương mặt đầy những vết lằn do đeo khẩu trang bảo hộ quá lâu hay hình ảnh chị cuồng nhiệt khi hát tại các bệnh viện dã chiến không còn xa lạ đối với khán giả.

Đọc thêm