Quán quân Thu Hằng - ca sĩ liều lĩnh, cứng đầu bậc nhất làng giải trí Việt

(PLO) -Nói Thu Hằng là ca sĩ liều lĩnh, cứng đầu bậc nhất làng giải trí Việt, quả không sai. Trong khi các ca sĩ trẻ khác theo đuổi nhạc trẻ, sôi động, cat-xê cao thì Quán quân Sao Mai lại chọn cho mình dòng nhạc “đứng tuổi”. Chưa kể, nếu có tiền tỷ, nhiều ca sĩ trẻ chọn mua nhà, xế hộp, quần áo hàng hiệu thì ca sĩ “Trong” lại đổ tiền vào làm MV… khó thu hồi vốn.
Quán quân Thu Hằng - ca sĩ liều lĩnh, cứng đầu bậc nhất làng giải trí Việt

Có đại gia “chống lưng”?

Thu Hằng là giọng ca được biết đến từ cuộc thi Sao Mai 2015 với ngôi vị Quán quân trẻ nhất từ trước đến nay của dòng nhạc Dân gian. “Hotgirl Sao Mai” có vẻ đẹp trong sáng, khả năng trình diễn chuyên nghiệp, sự trải nghiệm trong giọng hát, cách xử lý những ca khúc dân gian mới lạ, trẻ trung và không nặng nề tính kỹ thuật. 

Sau một thời gian “biến mất”, cô ca sĩ “hot girl” bất ngờ xuất hiện trở lại “tổng tấn công” vào showbiz bằng dự án khủng. Dự án đó mang tên “Trong” bao gồm bao gồm một album CD, một MV, một mini show. Với MV mới, ekip của Thu Hằng đầu tư khá công phu từ: bài hát, trang phục, biên đạo múa tới trường quay được tái hiện như một khu rừng thật với cây thật, suối nước, chim chóc... 

Để thực hiện trường quay này, gần 50 công nhân đã phải làm việc trong 3 ngày 3 đêm liên tục với việc vận chuyển cây và đá từ Bình Thuận về TP.HCM. Dự án ngốn tới 2 tỷ đồng. Số tiền ấy quả là “khủng” với một cô gái mới “ra ràng” như Thu Hằng.

Không ít người cho rằng, chắc hẳn gia đình Thu Hằng là đại gia, hay Thu Hằng có bạn trai giàu có “chống lưng”. Sự tò mò ấy được giải đáp khiến nhiều người ngạc nhiên. Thu Hằng sinh năm 1995 là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Bố là bộ đội, mẹ là giáo viên thuần túy. Với đồng lương công chức chỉ đủ cho 3 con học hành nên người. 

Từ nhỏ, Hằng rất thích ca hát, bài hát nào, cô bé chỉ nghe một hai lần là thuộc. Không chỉ Hằng yêu ca hát mà trong nhà còn có chị cả tên Bích Hồng từng giành giải Ba, phong cách Dân gian tại Sao Mai 2011, hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Chính Bích Hồng là người hướng em gái thi vào học viện. Thu Hằng đã tốt nghiệp xuất sắc hệ Trung cấp và được tuyển thẳng vào hệ đại học. Chị gái còn hướng dẫn, động viên góp phần tạo nên chiến thắng Sao Mai cho Thu Hằng.

Chiến thắng đến với Thu Hằng khi còn trẻ khiến Quán quân Sao Mai 2015 không khỏi thấy choáng ngợp, lo lắng và áp lực. Mất nửa tháng đầu tiên sau chiến thắng, Thu Hằng dần bình tâm để quên đi giải thưởng, tiếp tục với những thử thách trên…trường đời. Hơn một năm trời, Hằng miệt mài luyện thanh nhạc, luyện khả năng trình diễn và biểu diễn nhiều chương trình để tìm cho mình con đường phù hợp.

Số tiền cat-xê tích cóp từ những buổi đi biểu diễn các chương trình, sự kiện những năm qua cùng sự hỗ trợ tài chính của chị gái đã giúp Thu Hằng thực hiện dự án “khủng” tiền tỷ ấy khiến nhiều người choáng ngợp. 

Nói Thu Hằng là ca sĩ liều lĩnh, cứng đầu bậc nhất làng giải trí Việt, quả không sai. Với một vài ý kiến lo ngại, Thu Hằng cho biết: “Tôi là người ưa mạo hiểm. Nếu sai thì tôi có lý do tuổi trẻ được quyền vấp ngã và có nhiều cơ hội để làm lại. Còn nếu kiên định và đúng hướng, chắc chắn tôi sẽ tạo được dấu ấn đậm nét. Phải thử mới biết được, đừng lo lắng rằng mình làm thế có tốt không? Có hay, có tốt thì mới làm”.

“Tôi rất yêu dòng dân ca. Tuy nhiên, dòng nhạc này vốn rất kén khán giả trẻ, họ thích những gì thời thượng và trào lưu nhiều hơn. Nếu tôi vẫn cứ hát như lối cũ thì sẽ tạo nên sự ngăn cách với họ. Tôi còn trẻ nên phải là một phần trong đời sống của giới trẻ. Vậy nên, tôi muốn theo đuổi hình ảnh một nữ ca sĩ đa năng, giàu năng lượng và luôn biết đổi mới bản thân mình để không ngừng vươn lên trong sự nghiệp âm nhạc.

Đồng thời, tôi muốn mang đến những sản phẩm giàu tính chuyên môn nhưng cũng gần gũi và chạm tới hơi thở, nhịp sống hàng ngày của các bạn trẻ. Đó không phải là một Thu Hằng với phong cách dân gian truyền thống và hình ảnh ngọt ngào, đằm thắm, mà là một cô gái 21 tuổi hiện đại, quyết liệt”- Thu Hằng chia sẻ. 

Không sa vào truyền hình thực tế

Chuyện “liều” ấy không có gì là lạ đối với ca sĩ “Trong”. Còn nhớ mùa Sao Mai 2015, trong khi các thí sinh theo dòng dân gian thường chọn những ca khúc ngọt ngào, mềm mại thì Hằng lại dự thi bằng một bài hát gai góc ở đêm chung kết. 

Đó là “Vọng quốc” của nhạc sĩ Huỳnh Tú- ca khúc mang âm hưởng tuồng cổ, theo đánh giá của NSND Thu Hiền là một ca khúc rất khó, vừa mang âm hưởng dân gian lại vừa rất cá tính, nhiều màu sắc. Ca khúc này đòi hỏi người thể hiện tập luyện kỹ càng và phải có cách xử lý chắc chắn. Bên cạnh đó, còn đòi hỏi diễn xuất, vũ đạo tốt. 

Với một cô gái sinh năm 1995, lần đầu tham gia một cuộc thi hát lớn, đây quả là một sự liều lĩnh. Nhưng Hằng đã liều lĩnh, ngang bướng, dám phá bỏ sự an toàn để đi con đường khó. Ban giám khảo đặc biệt đánh giá cao tinh thần dũng cảm của Thu Hằng, vì chọn ca khúc mới đồng nghĩa được ăn cả, ngã về không. 

Cô đã cháy hết mình trong đêm chung kết Sao Mai 2015 và giành giải Quán quân. Đăng quang Sao Mai khi chưa tròn 20 tuổi, Hằng trở thành Quán quân trẻ tuổi nhất của giải thưởng này từ trước tới nay.

Thời gian tới, Thu Hằng sẽ thực hiện tour xuyên Việt dành cho sinh viên của 10 trường đại học trong cả nước. Cô muốn truyền “lửa” dòng nhạc dân gian tới các bạn trẻ. Cô cũng vạch chiến lược hai tháng sẽ có một sản phẩm mới, có thể là MV hay singer để khán giả biết đến nhiều hơn. 

Với lời mời tham gia truyền hình thực tế để “đốt cháy giai đoạn”, Thu Hằng tỏ ra chín chắn: “Tham gia truyền hình thực tế đúng là rất tốt nhưng tôi còn trẻ, điều quan trọng nhất là khẳng định phong cách âm nhạc của mình đã. Nếu mình quá quan tâm đến các yếu tố bổ trợ thì sẽ quên mất phong cách của mình.

Cái đó dành cho những nghệ sĩ đã có tên tuổi, họ tham gia để làm mới mình là chính. Còn hiện tại, tôi không muốn xa đà vào những điều ngoài âm nhạc. Là ca sĩ thì cái đầu tiên vẫn là giọng hát. Phải củng cố trước thì mới có thể đi được đường dài”.

Một số ca sĩ trẻ đã chọn cho mình người chồng giàu có để làm điểm tựa vững chắc nhưng ca sĩ “Trong” lai có ngã rẽ khác. Thu Hằng chín chắn: “Hiện giờ bàn chuyện lập gia đình còn quá sớm đối với tôi. Nhưng nếu sau này, tôi sẽ chọn một người đàn ông có thể không đại gia về vật chất nhưng nhất định sẽ là đại gia về tinh thần.

Nghệ sĩ rất cần người chồng yêu thương, cảm thông, chia sẻ, động viên vợ trong bước đường nghệ thuật. Đó mới chính là điểm tựa vững chắc cho người nghệ sĩ thăng hoa. Tất nhiên, người nghệ sĩ ấy phải hiểu, khi về nhà, họ không phải là ngôi sao trên sân khấu mà là một người phụ nữ của gia đình, giữ gìn ngọn lửa ấm áp yêu thương trong mái nhà của mình”. 

Đọc thêm