'Quân trong dân' hăng say luyện rèn

(PLO) - Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) vừa tiến hành huấn luyện cán bộ là quân nhân dự bị động viên (cán bộ khung B). Diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nội dung học tập nhiều, thời gian huấn luyện ngắn song tinh thần học tập của các học viên khẩn trương, nghiêm túc, ai cũng quyết tâm “vượt nắng thắng mưa say sưa huấn luyện” để nắm vững kiến thức. 
Cán bộ đơn vị đang hướng dẫn anh em ôn luyện
Cán bộ đơn vị đang hướng dẫn anh em ôn luyện

Đầu tháng 8 miền Tây xứ Nghệ mới có những cơn mưa đầu tiên tuy nhiên vẫn chưa làm dịu cơn khát của nắng hạn kéo dài, khí hậu vẫn còn khô nóng… 

Gần 11h giờ trưa buổi huấn luyện bài “Giới thiệu một số động tác điều lệnh đội ngũ mới” cho 88 đồng chí là cán bộ quân nhân dự bị động viên (cán bộ khung B) tại Trung đoàn 1 diễn ra say sưa, nghiêm túc; dường như điều kiện thời tiết không làm các anh bận tâm, ai cũng tranh thủ mọi thời gian để học những kiến thức mới, quan sát động tác đi đều, đi đều chuyển thành đi nghiêm, động tác đánh tay và khẩu lệnh hô to, rõ, dứt khoát thể hiện hùng mạnh, chính quy chúng tôi cứ ngỡ như đây là lớp huấn luyện của bộ đội “chủ lực”. 

Trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Như Sửa (sinh năm 1973, quê xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An) gạt dòng mồ hôi, bộc bạch: “Khi nhận được kế hoạch tham gia huấn luyện lần này tôi phân vân lắm vì đứa con trai đầu vừa thi đại học đạt 23 điểm nên muốn ở nhà để “tư vấn” cho con nộp hồ sơ vào trường nào, bên cạnh đó đang cùng với tổ thợ xây thi công nhà vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu như ai cũng xin nghỉ ở nhà thì lấy ai để huấn luyện? .Thế là “gác” mọi công việc gia đình, tôi yên tâm bước vào huấn luyện nghiêm túc. Tôi thấy nội dung huấn luyện lần này rất bổ ích, có nhiều nội dung mới và tương đối khó, nhất là “Điều lệnh sửa đổi, bổ sung 2010”; tuy nhiên được các đội ngũ cán bộ đơn vị huấn luyện rất tận tình, chu đáo giúp chúng tôi nắm vững kiến thức để về huấn luyện ở địa phương sau này”.

Sau giờ cơm trưa, điện thoại của anh Lô Văn Ngại (dân tộc Thái, quê ở bản Kẻ Trằng, xã Mộ Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An) đổ chuông. Ngại chia sẻ: “Trước ngày về huấn luyện, hơn 4 sào đất trên rẫy đã cày bừa xong đang chờ mưa để xuống giống. Năm nay hạn lắm không trồng được lúa nên chuyển qua làm màu, nếu không có mưa giáp hạt tới nhà mình đói là cái chắc nhưng trời đã có mưa nên mình điện thoại về cho vợ và bà con trên bản kịp thời xuống”.

Khi chúng tôi hỏi về nội dung huấn luyện lần này, đôi mắt Ngại sáng lên: “Quá trình học tập những kiến thức cán bộ lên lớp, mình ghi chép đầy đủ, không bỏ sót chữ nào, chỗ nào chưa hiểu là mình hỏi ngay, bên cạnh đó còn tranh thủ giao lưu, học tập kinh nghiệm về huấn luyện quân dự bị động viên từ các đồng chí trong lớp. Quá trình huấn luyện mặc dù thời tiết nắng nóng, nội dung, chương trình huấn luyện nhiều nhưng tôi và anh em trong lớp hăng say học tập, khắc phục mọi khó khăn nhất là nước sinh hoạt còn thiếu”. 

Anh Trần Văn Hiệp (quê ở xã Lạng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) là cán bộ tư pháp xã cũng đang tranh thủ buổi trưa mượn giáo án của đơn vị để đọc thêm, nắm chắc nội dung bài học làm cơ sở sau này huấn luyện đạt chất lượng tốt. Anh Hiệp tâm sự: “Những ngày huấn luyện ở đây rất thú vị, giúp cho chúng tôi nhớ lại những ngày quân ngũ và được trang bị nhiều kiến thức về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, nhất là những thông tin về chính trị trong nước và quốc tế. Khi về địa phương chúng tôi sẽ truyền đạt cho anh em đạt chất lượng huấn tốt”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đậu Ngọc Mai - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 - cho biết: “Ngay sau khi có kế hoạch huấn luyện, chúng tôi đã cử cán bộ về phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương kiểm tra về con người, hoàn tất các loại thủ tục hồ sơ, lệnh gọi tập trung, đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ viết giáo án, mô hình học cụ, đội mẫu, chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt; khi anh em về tiến hành biên chế và bước vào huấn luyện ngay. Nhìn chung, anh em tham gia huấn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, tinh thần thái độ học tập nghiêm túc”.

Chia tay lớp huấn luyện cán bộ dự bị động viên khi nắng đã xế chiều, thế nhưng trên thao trường không khí huấn luyện vẫn miệt mài và họ thực sự là những người “truyền lửa” để góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... 

Đọc thêm