Rũ tù vì nghênh ngang đi xe trộm cắp ra đường

(PLO) -Mua được xe máy sịn với giá “bèo”, Thành tiếp tục mua thêm nhiều xe nữa của “bạn hàng” để bán lại cho anh em ruột thịt trong nhà dùng. Vì là xe trộm cắp, trước khi sử dụng, bán, Thành mua biển số giả về thay thế cho biển số thật của mỗi chiếc xe rồi nghênh ngang đi lại ngoài đường… Để rồi y kéo cả người anh rể của mình vào tù.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Khoảng 14h ngày 18/1/2013, khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác Y1 – 141 của công an TP Hà Nội phát hiện Trương Văn Thành (SN 1992,  Đặng Thái, Ba Vì, Hà Nội) chở Tình lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm. Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Thành không xuất trình được giấy tờ xe. Nghi ngờ về nguồn gốc chiếc xe máy Thành đi, cơ quan chức năng đã đưa y về trụ sở để xác minh.

Loanh quanh chối tội không được, Thành buộc phải khai ra người bán chiếc xe máy này cho mình đồng thời cũng là “bạn hàng” của y. Theo đó, chiếc xe máy Thành đang đi là xe Thành mua lại của nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Từ lời khai của Thành đã lộ ra đường dây trộm cắp xe máy của Nguyễn Tiến Tùng (SN 1990) và Cấn Văn Đạt (SN 1989), cùng trú tại cụm 4, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội và đường dây tiêu thụ xe máy của chính mình.

Không có nghề nghiệp gì trong tay, Tùng và Đạt rủ nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu sài. Cho đến khi bị bắt, Tùng kết hợp với Đạt trót lọt ba vụ, một vụ Tùng làm một mình. Những chiếc xe trộm cắp được, cả hai đem bán cho Thành qua sự mô giới của Hoàng Văn Công (SN 1992, cùng xã với Đạt, Tùng) và Nguyễn Huy Chiển (SN 1990, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội).

Trước khi “kết hợp” với Tùng, Đạt đã có “kinh nghiệm” trộm cắp đầy mình. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh éo le, Đạt không được sống trong vòng tay yêu thương, giáo dục của cha mẹ. “Ham chơi, lười lao động”, để có tiền tiêu pha, chơi bời, Đạt sinh tật trộm cắp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Đạt liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp lớn nhỏ khác nhau tới 25 vụ.
Vam phá khóa xe máy. Ảnh minh họa
 Vam phá khóa xe máy. Ảnh minh họa
Từ lời khai của Tùng và Đạt, cơ quan điều tra phát hiện Thành là đầu mối tiêu thụ xe máy trong những phi vụ làm ăn của Tùng và Đạt. Biết không thể chối tội, Thành đành cúi đầu nhận tội. Theo đó, mỗi khi mua được “hàng” của Tùng và Đạt, Thành lại đi mua biển số giả về lắp vào xe. Sau đó, Thành bán lại cho những người khác để kiếm lời.

Thành khai: Mua trót lọt 6 chiếc xe máy do ăn trộm mà có của Tùng, Đạt 4 cái và 2 cái của đối tượng khác với tổng số tiền là 59,5 triệu đồng. Thế nhưng Thành chỉ được hưởng 1,2 triệu đồng tiền lãi từ việc bán những chiếc xe này bởi người Thành bán xe cho không ai khác là những người anh, em trong gia đình, họ hàng của Thành.

Mua lại xe của Thành, Trương Văn Dũng (SN 1987, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội), anh rể Thành cũng bán lại xe cho người khác để kiếm lời trót lọt 2 vụ dù biết rõ là xe trộm cắp mà có. Từ lời khai của Thành, cơ quan chức năng đã phơi bày được hành vi phạm tội của nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản đứng đầu là Tùng, Đạt.

Với những hành vi phạm trên, sáng nay 28/5, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt  Tùng 5 năm về tội trộm cắp tài sản, cộng cả bán án cũ do TAND huyện Phúc Thọ, Hà Nội tuyên phạt, Tùng phải chấp hành 9,6 năm tù; Đạt 3 năm tù về tội trộm  cắp tài sản, cộng 8 năm tù ở bản án cũ, Đạt phải chấp hành 11 năm tù; Thành 24 tháng tù giam; Công 6 tháng tù giam; Chiển 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.

Đọc thêm