Sang Úc thử tour du lịch khỏa thân

Để tham quan các phòng triển lãm tại Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Australia, du khách phải chấp nhận... trút bỏ quần áo hoàn toàn. Nét mới lạ của tour du lịch này đang thu hút sự chú ý từ dư luận.
Du khách phải cởi mọi trang phục trước khi bước vào tham quan triển lãm.
Du khách phải cởi mọi trang phục trước khi bước vào tham quan triển lãm.
Tại phòng triển lãm thuộc Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Australia thuộc thủ đô Canberra đang mở tour tham quan với điều kiện rất đặc biệt. Du khách tới thăm phải trên 18 tuổi và chấp nhận khỏa thân hoàn toàn. Hướng dẫn viên của tour đặc biệt này là Sutart Ringholt. Anh là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc dẫn các tour nude.
Hướng dẫn viên du lịch Sutart Ringholt.
Hướng dẫn viên du lịch Sutart Ringholt. 
Du khách sẽ có cơ hội ngắm các 50 phẩm nghệ thuật của nghệ sỹ người Mỹ James Turrell. Ông được coi là nghệ sỹ bậc thầy về lĩnh vực thiết kế ánh sáng. Trước đó, ông từng thực hiện tour khỏa thân đầu tiên khi mở triển lãm ở Nhật Bản.
Nghệ sỹ James Turrell muốn du khách không vướng bận về trang phục để cảm nhận rõ nhất các tác phẩm của ông
Nghệ sỹ James Turrell muốn du khách không vướng bận về trang phục để cảm nhận rõ nhất các tác phẩm của ông 
Chia sẻ về ý nghĩa việc “cởi bỏ trang phục” khi ngắm các tác phẩm nghệ thuật, Sutart Ringholt nhấn mạnh: “Chúng ta quên mất việc khỏa thân rất quan trọng trong lịch sử nghệ thuật.” Trong khi đó, nghệ sỹ James Turrell mong muốn không có bất cứ rào chắn nào giữa người xem và các tác phẩm của ông.
Khách tham quan triển lãm ở Hobart năm 2012.
Khách tham quan triển lãm ở Hobart năm 2012. 
Được biết, ngoài Nhật Bản và Australia, một số phòng triển lãm ở các địa điểm trên thế giới cũng tổ chức gói tour tương tự. Năm 2013, tại bảo tàng Leopold, thành phố Vienna, Áo đã mở cửa đón 60 vị khách nude tới tham quan bộ sưu tập “Người khỏa thân từ năm 1800 tới nay”.