Sát thủ “nhí” Mexico chờ hầu tòa

Một thiếu niên 14 tuổi quốc tịch Mỹ hiện đang bị quân đội Mexico kiểm soát tại bang Morelos, phía Nam Mexico với tội danh giết người và có thể sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam.

Một thiếu niên 14 tuổi quốc tịch Mỹ hiện đang bị quân đội Mexico kiểm soát tại bang Morelos, phía Nam Mexico với tội danh giết người và có thể sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam.

Edgar bị quân đội Mexico bắt giữ.

Edgar bị quân đội Mexico bắt giữ.

Mọi việc bắt đầu từ tháng trước, khi một đoạn video trên trang YouTube với những lời tâm sự của một cậu bé khoảng 12 tuổi kể về việc cậu tra tấn một người đàn ông lớn tuổi đã gây sửng sốt công chúng.

Các nhà chức trách Mexico đã vào cuộc, xác định danh tính cậu bé là Edgar Jimenez Lugo, biệt danh “El Ponchis”, 14 tuổi, quốc tịch Mỹ. Hôm 2/12, Edgar đã bị bắt ở phía Nam sân bay Mexico City cùng với hai chiếc điện thoại di động có lưu lại hình ảnh của những nạn nhân bị tra tấn.

Một thẩm phán bang Morelos ( Mexico ) cho biết, Edgar sẽ bị đưa ra trước toà án dành cho tội phạm vị thành niên và có thể sẽ phải đối mặt với bản án 3 năm tù giam.

Thẩm phán toà án vị thành niên bang Morelos đã đưa ra quyết định này sau một phiên điều trần kéo dài cả ngày về việc liệu chính phủ liên bang có nên thụ lí vụ án này hay không.

Hàng chục nhân viên an ninh cấp tiểu bang và liên bang có mặt bên trong và ngoài toà án để bảo vệ cho phiên điều trần. Riêng Edgar có tới 15 nhân viên cảnh sát áp tải trong quá trình di chuyển. Ngày xét xử chính thức Edgar hiện vẫn chưa được ấn định.

Theo luật pháp Mexico, toà án vị thành niên cấp tiểu bang có quyền xét xử các vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên bị cáo buộc ở cấp liên bang và El Ponchis sẽ phải đối mặt với tội danh giết người, phạm tội có tổ chức và các cáo buộc khác của toà án bang Morelos.

Một vấn đề khác cho việc xét xử đó là quốc tịch của Edgar. Thống đốc bang Morelos Adame Castillo Marco đã cho biết cậu bé được sinh ra tại San Diego , California , nhưng lại lớn lên ở một khu phố nghèo ở Cuernavaca ( Mexico ), hiện mang quốc tịch kép.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cho biết, nước Mỹ không nhận Edgar là công dân của mình. Vì vậy, đến nay việc cậu bé có bị dẫn độ về Mỹ không vẫn là một câu hỏi.

Cơ quan điều tra cho hay, thực tế là nhiều thanh thiếu niên trẻ bị các băng nhóm ma tuý lợi dụng để làm “đầu sai” và đồng thời là “quân thí mạng” trong các trận chiến đẫm máu giữa các phe phái và chống lại chính quyền, nhưng câu chuyện về El Ponchis có lẽ gây sốc nhất.

Edgar kể rằng, cậu bị bắt cóc từ năm 11 tuổi và bị ép phải làm việc cho một băng nhóm tội phạm ở Nam Thái Bình Dương, một nhánh của Beltran Leyva – tập đoàn tội phạm ma tuý khét tiếng ở Mexico.

Cậu bị ép buộc sử dụng và phụ thuộc vào ma tuý, nếu không chịu nghe lời bọn tội phạm thì mạng sống của cậu bị đe doạ. Sau mỗi vụ giết người, cậu được trả 2.500 USD. “Khi không tìm được kẻ thù thì chúng tôi sẽ giết những người vô tội, có thể là công nhân xây dựng, lái xe taxi..." – Edgar nói trong đoạn băng video. Cậu đã tham gia vào ít nhất 4 vụ chặt đầu dã man.

Chị gái 19 tuổi của Edgar cũng bị bắt giữ cùng cậu ở phía Nam sân bay Mexico City và bị buộc tội giúp em trai phi tang những xác chết. Cô gái này cho hay, họ bị bắt giữ khi đang trên đường đến Tijuana hòng vượt biên sang Mỹ để tìm nơi ẩn náu cùng với người mẹ kế ở San Diego .

Vân Anh (Theo Daily Motion)

Đọc thêm