Say rượu “làm loạn” trạm thu phí

(PLO) - Trạm thu phí đường bộ Điện Bàn (thuộc Cty TNHH MTV BOT 545) vừa bàn giao hồ sơ có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1982, ngụ thị xã Điện Bàn) cho Công an thị xã Điện Bàn điều tra, xử lý.
Hình ảnh camera ghi được về quá trình “làm loạn” của ông Đức.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 25/4, ông Đức điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu đi qua trạm thu phí. Khi tới giữa trạm, người này dùng chân đá văng dãy cọc phân làn giao thông làm bằng nhựa.

Xuống xe, ông Đức có thái độ hung hăng với các nhân viên đang trực tại trạm thu phí. Người đàn ông này còn rượt đuổi, chửi bới một số nhân viên và đá móp cabin của trạm thu phí. Sau khi “quậy tưng”, ông Đức ngồi ỳ ra giữa làn dành cho ô tô qua trạm khiến giao thông ách tắc.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 14h cùng ngày, ông Đức ngang nhiên đưa xe ô tô 16 chỗ ngồi (mang BKS 92B-000.95) của mình đến dừng ngay trước làn số 6 (khu vực dành cho xe thô sơ, xe quá khổ) gây cản trở khiến nhân viên trạm thu phí phải nhờ lực lượng chức năng can thiệp.

Nhận tin báo, Công an xã Điện Thắng Bắc và Công an thị xã Điện Bàn đã có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ông Đức mới chịu đưa xe ô tô rời khỏi trạm thu phí.

Ông Nguyễn Văn Có, Trạm trưởng Trạm thu phí đường bộ Điện Bàn cho biết thêm, nhà ông Đức ở gần trạm thu phí nên đã được ưu tiên miễn phí qua trạm đối chiếc ô tô BKS 92B-000.95 của ông. Thế nhưng không hiểu sao ông Đức nhiều lần gây khó khăn cho anh em nhân viên ở đây. Những lần trước, các nhân viên trạm thu phí đã bỏ qua, lần này ông Đức được thể "làm tới".  

Trạm thu phí đã bàn giao tất cả những hình ảnh camera ghi được về quá trình “làm loạn” của ông Đức để Công an thị xã Điện Bàn xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm