Quảng Nam: Say rượu, lấy bom bi “xử” bạn tri kỷ

(PLO) - Thấy bạn thân uống nhiều rượu, sợ bạn đi xe ngã nên ông Lê Văn Tâm (SN 1960, ngụ thôn Văn Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) lấy chìa khóa xe cất giữ. Chỉ vì việc này mà hai bên xảy ra xô xát, để rồi kẻ cầm xẻng, người dùng bom bi “xử” nhau. Hậu quả, cả hai cùng nhập viện với nhiều vết thương nặng...

Ông Tâm tại bệnh viện.
Ông Tâm tại bệnh viện.
Cùng nhập viện giữa đêm khuya 
Khoảng 23h ngày 23/9, người dân tổ 8 (thôn Văn Quật) nghe một tiếng nổ chát chúa từ phía nhà ông Lê Văn Tâm. Mọi người chạy đến thì thấy ông Tâm nằm quằn quại trên con đường bê tông trước ngõ nhà mình, trên người có nhiều vết thương. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện ông Lê Viết Luận (SN 1955, cùng thôn Văn Quật) cũng đang lê lết ở gần đó và bị thương ở vùng háng, chảy rất nhiều máu nên vội đưa đi cấp cứu. 
Theo kết quả ban đầu, ông Tâm bị gãy nát xương cẳng chân trái, nứt xương bả vai, có nhiều vết thương sâu ở phần lưng. Ông Luận bị một mảnh bom xuyên qua vùng bẹn vào xoang chậu, trên đầu có một vết thương do vật cứng gây nên.  
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Chơi (SN 1969, vợ ông Tâm), tối hôm đó khoảng 21h, ông Tâm đi nhậu về và đưa cho bà một chiếc chìa khóa, bảo đó là chìa khóa xe máy của ông Luận. Trước khi đi ngủ, ông Tâm dặn vợ nếu ông Luận đến thì đưa chìa khóa cho ông ấy. Khoảng 22h45, ông Luận khật khưỡng đi vào nhà ông Tâm rồi lớn tiếng nói: “Chìa khóa xe của tao đâu?”. Do đã được dặn trước nên bà Chơi liền lấy chìa khóa xe đưa cho ông Luận. 
Vì say xỉn mà ông Luận đã ném bom bi vào người bạn thân
Vì say xỉn mà ông Luận đã ném bom bi vào người bạn thân 
Cầm chìa khóa xe rồi ông Luận quay ra cằn nhằn, đại ý vì sao đang nhậu mà ông Tâm lại bỏ về trước, vì sao lại cất chìa khóa của ông, rồi vì sao ông đến nhà mà ông Tâm không chịu dậy tiếp... Thấy ông Luận nói năng lè nhè, bà Chơi khuyên về đi nghỉ nhưng ông này vẫn tiếp tục đập cửa và chửi bới. Nghe tiếng la lớn, ông Tâm thức dậy bước ra cửa nói với ông Luận: “Tao sợ mi đi xe ngã nên lấy chìa khóa, làm chi mà ghê rứa!”. Nghe đến đó, ông Luận liền cầm đèn pin đập vào mặt ông Tâm. Tức giận, ông Tâm chạy ra sân cầm cây xẻng đánh lại. 
Hai người xô xát chừng 1 phút thì ông Luận bỏ về. Trước khi về, ông Luận còn nói: “Lát nữa tao sẽ quay lại làm sạch sẽ!”. Khoảng 10 phút sau ông Luận quay lại và gọi ông Tâm ra ngõ nói chuyện. Lúc này bà Chơi tưởng hai người sẽ giải hòa nên chỉ đứng trước cửa nhà nhìn ra. Thật bất ngờ, sau vài phút la lối, giằng co, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Bà Chơi chạy ra thì thấy ông Tâm nằm rên la đau đớn, còn ông Luận thì đang lết về phía nhà mình.
Quan sát tại hiện trường vụ nổ, chúng tôi nhìn thấy nhiều cây cối xung quanh có nhiều vết thủng sâu hơn 5cm. Chỉ vào những vết thủng trên các thân cây, ông Lê Văn Bảy (SN 1960, ở cạnh nhà ông Tâm) giải thích, đây có thể là một quả bom bi, có tính sát thương rất cao. Nếu nổ ở cự ly gần có thể gây tử vong.
Lấy bom bi “trị” bạn tri kỷ
Để hiểu rõ hơn vụ việc, chúng tôi đã tìm gặp nhưng người trong cuộc. Theo lời kể của ông Tâm, khoảng 19h ngày 23/9, ông mua nửa lít rượu mang đến nhà ông Luận để cùng đối ẩm. Vốn là đôi bạn chí cốt từ thời thanh niên, nhà ông Luận lại đang có chuyện vui nên sau khi uống nửa lít rượu này, họ mua thêm 1 lít rượu nữa để hàn huyên. Đến khoảng 21h, trong trạng thái phấn khích, họ rủ thêm một người hàng xóm nữa là ông Lê Viết Ba (SN 1958) đến nhà ông Trần Tới (SN 1936) gần đó để uống tiếp. 
Tại đây, ông Tâm uống được 4 ly rượu thì cáo mệt ra về. Ra đến đầu ngõ, ông Tâm thấy chiếc xe máy của ông Luận còn để nguyên chìa khóa, sợ rằng để đó bị kẻ gian lấy mất, hơn nữa lo bạn uống nhiều đi xe máy không an toàn nên ông Tâm rút chìa khóa xe đem về nhà mình. Nói về việc dùng xẻng đánh bạn, ông Tâm phân trần, lúc đó bực tức vì nghe ông Luận chửi bới lại còn bị đập đèn pin vào mặt nên ông không kiềm chế được. Mặc dù rất bất ngờ khi bị bạn thân đem bom đến “xử” nhưng ông Tâm cũng ra chiều thông cảm nói: “Lúc đó nó say xỉn quá có biết gì đâu, là bạn thân tôi biết rõ nó mà!”. 
Còn ông Luận thì cho biết, sau khi uống rượu tại nhà ông Tới, ông định lấy xe đưa ông Ba về nhà nhưng tìm mãi không thấy chìa khóa nên mới phát bực. Khi đã lấy được chìa khóa, ông lại nghĩ bạn coi thường mình không dậy đón tiếp nên tiếp tục nổi nóng. Đến lúc bị bạn cầm xẻng đánh vào đầu đau quá nên ông không kiềm chế được nên mới gây ra chuyện đó. Về quả bom, ông Luận cho biết, đó là quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh mà ông vừa đào được cách đó 1 ngày. 
Theo lời kể của ông Luận, ngày 22/9, trong lúc đào móng để xây kè quanh vườn, ông tình cờ phát hiện một quả bom bi to bằng quả chanh. Quả bom này đã bị gỉ sét, có một sợi dây lòi ra trông lạ mắt. Nghĩ rằng quả bom đã hỏng nên ông Luận để dưới chân hàng rào, đợi đến khi có người buôn đồng nát đến thì đem cho. Ông Luận trần tình: “Tôi thấy quả bom quá nhỏ lại bị gỉ sét sau hơn 40 năm chôn vùi dưới đất nên không hề nghĩ đến chuyện phải báo cáo với chính quyền. Tối hôm đó, tôi chỉ muốn đem quả bom đến hù dọa bạn mình chứ không nghĩ rằng nó có thể nổ và gây ra hậu quả tai hại như thế này. Tôi ân hận quá, chỉ vì uống quá chén mà không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi rất mong bạn và gia đình tha thứ”.
Theo xác nhận của hai bên gia đình và nhiều người dân thôn Văn Quật, ông Tâm và ông Luận là đôi bạn thân chí cốt. Họ gắn bó nhau như hình với bóng ngay từ thời thanh niên. Khi đã lập gia đình, hễ nhà ai có việc thì người kia đều sang hỗ trợ. Những dịp sửa sang nhà cửa, xây hàng rào hoặc đến vụ mùa, hai người luôn qua lại giúp nhau. Ông Luận thường đi làm thợ xây ở xa, mỗi tuần về nhà nhất định hai người lại gặp nhau tâm sự. Sau khi được đưa đi cấp cứu rồi vào chung một phòng bệnh, hai người tỉnh rượu và ôm nhau khóc khiến ai nấy đều mủi lòng. 
Theo phân tích của nhiều người, nếu ngay sau khi phát hiện quả bom bi đó, ông Luận lập tức báo cáo cho cơ quan quân sự, công an hoặc chính quyền xã thì đã không xảy ra sự cố. Thiết nghĩ sự việc này là một bài học đáng giá cho những ai thường xuyên say xỉn dẫn đến mất kiểm soát hành vi và cũng là bài học về cách xử trí khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ.  
Điều 11 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định: 
Tổ chức, cá nhân khi phát hiện, thu nhặt được vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải khai báo, giao nộp cho cơ quan Quân sự, Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. 
Theo Điều 10, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa lên đến 40 triệu đồng. Tùy trường hợp cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự.

Đọc thêm