Siêu mẫu bốn con 'nói xấu' chồng

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, siêu mẫu bốn con Abbey Clancy công khai “nói xấu” chồng là cầu thủ bóng đá Peter Crouch.

Chân dài nổi tiếng nước Anh cho biết, chồng cô giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình vào tháng bảy vừa qua và cô cứ nghĩ rằng Peter Crouch sẽ dành nhiều thời gian hơn cho vợ con nhưng đã bị thất vọng vì Peter Crouch vẫn ít khi ở nhà. 

Siêu mẫu Anh công khai “nói xấu” chồng - 1

"Tôi không thấy anh ấy đâu cả, Peter không hề ở nhà. Anh ấy nói rằng sau khi anh ấy giải nghệ thì chúng tôi sẽ đi đến phòng tập thể dục cùng nhau, đi ăn trưa cùng nhau nhưng tôi chẳng thể tìm được anh ấy," Abbey nói. 

Abbey và Peter kết hôn vào năm 2011 và hiện có với nhau 4 con chung. Siêu mẫu Anh cho biết, chồng cô Peter đã ngừng làm thơ tặng vợ sau khi họ kết hôn.

"Peter là một nhà thơ thực sự giỏi. Anh ấy thường viết thư cho tôi và làm thơ mọi lúc, mọi nơi... cho đến khi chúng tôi có bốn đứa con thì anh ấy đột nhiên dừng lại."

Siêu mẫu Anh công khai “nói xấu” chồng - 2

Abbey và Peter vừa chào đón đứa con thứ tư của họ - bé Jack cách đây ba tháng, họ còn có với nhau hai cô con gái Sophia, tám tuổi, Liberty, bốn tuổi và con trai Johnny, 19 tháng.

Chia sẻ thẳng thắn trên chương trình giải trí Premiere League, cô cũng tiết lộ rằng Peter đã cố gắng hết sức để tiếp tục hành trình ghi bàn của mình trong những ngày làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và anh thậm chí từng trả 600 bảng cho một tài xế taxi chỉ để đi họ đi giúp anh lấy lại "chiếc quần may mắn" của mình.

Cô giải thích: "Tôi đi mua sắm với mẹ tôi và chúng tôi đã tìm thấy chiếc quần may mắn này rồi chúng tôi mua nó cho anh ấy. Anh ấy mặc chiếc quần đó và không thể ngừng ghi bàn! Sau đó, Peter chơi cho Newcastle và một lần anh ấy đã quên nó nên anh ấy đã trả cho một tài xế taxi 600 bảng để giúp anh ấy đi lấy cái quần đó."

Siêu mẫu Anh công khai “nói xấu” chồng - 3

Abbey Clancy nói thêm, cô và chồng Peter Crouch đều rất bận rộn với công việc riêng và họ còn bận rộn hơn nữa sau khi đứa con thứ 4 chào đời. Abbey chia sẻ, có nhiều con khiến cô ít có thể xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí vì cô không tin tưởng khi gửi con cho người giúp việc mà chỉ yên tâm khi gửi các con cho mẹ của mình. 

Peter thì nói, sau khi chào đón đứa con thứ tư của mình, Jack tới với gia đình thì sự hỗn loạn tuyệt vời tiếp tục xảy ra. Thêm một đứa trẻ có nghĩa là tôi không thể trở lại huấn luyện trước mùa giải. Cuộc sống bận rộn một cách rực rỡ."