Sông Lam Nghệ An gửi 'tâm thư' tới người hâm mộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - CLB SLNA vừa có tâm thư gửi người hâm mộ và đặt quyết tâm trở lại mạnh mẽ như tinh thần xứ Nghệ năm xưa.
SLNA đang có phong độ tệ hại và có nguy cơ xuống hạng nếu không  được cải thiện
SLNA đang có phong độ tệ hại và có nguy cơ xuống hạng nếu không được cải thiện

Trong tâm thư, CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An (SLNA) chia sẻ, vấn đề khủng hoảng của họ không phải vì tài chính mà là nhân lực.

CLB cho biết, mỗi trận thắng CLB được số tiền thưởng cho từ 300 - 500 triệu, 100 - 200 triệu cho mỗi trận hòa.

Nguyên do khiến CLB hiện nằm bét bảng xếp hạng V.League 2021, theo lãnh đạo CLB: “CLB gặp rất nhiều khó khăn và thiếu may mắn khi liên tục rất nhiều các trụ cột chấn thương nặng như: đội trưởng Văn Khánh, cầu thủ ngoại Peter, trung vệ Jellic,tiền vệ Văn Lắm, Sỹ nam, Xuân thắng, Đình Tiến tiền đạo Hồ Phúc Tịnh.

Tình trạng chấn thương các trụ cột kéo dài cho nên Ban huấn luyện (BHL) phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, nhiều em lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi Vleague, bởi vậy còn thiếu kinh nghiệm dẫn đến những sai lầm không đáng có trong nhiều trận đấu.

Dịch bệnh Covit-19 kéo dài cho nên kế hoạch tuyển chọn cầu thủ ngoại của Ban huấn luyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các cầu thủ nước ngoài dự kiến sang thử việc đều không qua được do lệnh cấm nhập cảnh, bắt buộc BHL phải tìm kiếm và tuyển chọn những cầu thủ còn lại và đang ở Việt Nam, những cầu thủ tốt thì vẫn đang còn hợp đồng với các CLB chủ quản”.

Ban lãnh đạo CLB đã xin lỗi trước sự sa sút phong độ của CLB và mong người hâm mộ xứ Nghệ chia sẻ, không chỉ trích: “CLB Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Ngô Quang Trường cũng đã rất cố gắng thi đấu hết mình nhưng kết quả không được như mong muốn.

Tập thể Ban Lãnh đạo, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ cũng cảm thấy rất buồn và có lỗi với sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cổ động viên đã yêu mến đội bóng trên cả nước.

Bóng đá có lúc thăng lúc trầm, mùa giải chỉ mới đi qua nửa chặng đường, hơn lúc nào hết chúng tôi rất mong sự chia sẻ, chung tay của các Cổ động viên cùng với BHL, cầu thủ tạo nên một sự đoàn kết, sức mạnh để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đồng thời, kính mong người hâm mộ không dùng những từ ngữ nặng nề, thiếu văn hóa chỉ trích nhà tài trợ, Ban Lãnh đạo, BHL và các cầu thủ… nhằm giúp cho toàn đội vượt qua áp lực, lấy lại tự tin trong các trận đấu sắp tới”.

 

Trước đó, cộng đồng cổ động viên xứ Nghệ đã có đơn gửi đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho rằng việc CLB đang xếp thứ 14 và việc xuống hạng Nhất đã rất gần khiến “niềm kiêu hãnh của người xứ Nghệ đang bị tổn thương”

“Việc chậm đổi mới nhân sự cấp cao, cách quản lý điều hành của CLB SLNA là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến đội bóng thụt lùi nhiều năm qua. Việc ông Thanh và HLV Quang Trường từ chức không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Người dân xứ Nghệ thà đau một lần, để rồi bóng đá tỉnh nhà phát triển đi lên chứ không cần tồn tại đội bóng leo lắt như hiện nay. Vai trò của Sở VH-TT còn mờ nhạt, cán bộ quản lý không có tầm chiến lược, không đủ năng lực giải quyết vấn đề”, đơn của cổ động viên viết.

"Không ai chống lại SLNA cả, mà CLB đang tự chống chính mình

Trước hết cần khẳng định rõ ràng, người hâm mộ xứ Nghệ không quay lưng lại với các cầu thủ, BHL, các CLB khác cũng không "đá hội đồng" SLNA, trọng tài cũng không bắt ép thái quá... Mà SLNA những vòng qua là đá kém nên thua, chứ không ai chống lại CLB cả. 

Nếu SLNA rớt hạng thì ai là người chịu trách nhiệm? Cơ chế và mô hình quản lý hiện tại có phù hợp không?... 

Đó là nguyện vọng của đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ mong muốn cải tổ lại cấp thượng tầng để giúp CLB tốt hơn, chứ chưa bao giờ hết yêu đội bóng". (Một người hâm mộ CLB SLNA viết)

Đọc thêm