Sứ mệnh nhà báo

(PLO) - Không có một quy định cụ thể nào trong văn bản pháp luật cũng như quy tắc đạo đức nghề nghiệp mà là tổng hòa của chức năng, nhiệm vụ, lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà báo thì cũng như sứ mệnh thầy thuốc là cứu người, thầy giáo là trồng người, sứ mệnh mặc định của nhà báo là đảm bảo, duy trì, đại diện một trong những quyền cơ bản của con người: tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin.
Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Không ai khác, chính các nhà báo là người tạo nên công luận, biến một sự kiện ít người biết thành nhiều người biết, sự việc đơn lẻ thành đại chúng, tạo nên làn sóng dư luận và sức mạnh công luận. Quá trình để làm nên một sự kiện báo chí từ những sự việc xảy ra trong cuộc sống là sự tìm tòi, phát hiện, điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu và viết bài.

Bài viết là sự tập trung trí tuệ, kinh nghiệm nghề nghiệp, sự hiểu biết, thể hiện nhãn quan cũng như cái tâm, cái tầm của người cầm bút. Sự lay động sâu xa và sức lan tỏa nhân văn mà bài báo tạo nên trong lòng độc giả có thể làm thay đổi các định kiến sai lầm, tư tưởng lạc hậu hoặc suy nghĩ lạc điệu, từ đó mà làm vững bền sợi dây kết nối xã hội, sự đồng thuận và góp phần không nhỏ cho sự tiến bộ xã hội.

Tất cả những điều này có chung một điểm xuất phát là bắt đầu và kết thúc là sự trung thực: Đưa tin chính xác, phê phán đúng chỗ, ca ngợi hay lên án đều không thiên vị, thể hiện chính kiến không nửa vời, mọi tác động không thể bẻ cong ngòi bút, sai lệch bàn phím. Đó là bản lĩnh nghề nghiệp.

Chúng ta thường ví đội ngũ báo chí như các chiến sỹ trên mặt trận. Điều này chính xác khi cùng chung một khẩu hiệu: “Tổ quốc là trên hết!”. Nhà báo phụng sự Tổ quốc thì sứ mệnh của mình mới trở nên cao cả. Tổ quốc bao gồm đất nước, dân tộc, đồng bào,những cộng đồng dân cư lớn nhỏ, từ mảnh đất ta sốngđến chủ quyền đất nước, biển đảo bao la. Hiểu được điều này, việc định hướng ngòi bút không còn khó khăn, ta biết rõ “viết vì ai, cho ai đọc và để làm gì”. Cái tâm nhà báo và bản lĩnh nghề nghiệp cũng hình thành từ đấy.

“Bút sắc, lòng trong, tâm sáng” chẳng phải chỉ là câu chúc cửa miệng đối với nhà báo mà đó là tiêu chí phấn đấu, điều tâm niệm và hội tụ đầy đủ những phẩm chất cơ bản của người làm báo.Có lẽ niềm tự hào chính đáng nhất cho những người làm báo là mình đại diện và thực thi những quyền cơ bản của con người trong lĩnh vực ngôn luận, thông tin để góp phần xây dựng đất nước phát triển, xã hội ngày một tươi đẹp hơn.

Đọc thêm