Sự nghiệt ngã sau ánh hào quang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày cuối cùng của năm 2023, sự ra đi đột ngột của tài tử Parasite Lee Sun Kyun, diễn viên phim “Ký sinh trùng” từng đoạt giải Oscar, gây rúng động ngành giải trí Hàn Quốc và cả châu Á.
Lee Sun Kyun (phải) cùng đạo diễn và dàn diễn viên chính Ký sinh trùng. (Ảnh: Nhà sản xuất)
Lee Sun Kyun (phải) cùng đạo diễn và dàn diễn viên chính Ký sinh trùng. (Ảnh: Nhà sản xuất)

Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai

Trên trang tin cá nhân, nữ diễn viên Claudia Kim viết: “Quá sốc và đau lòng khi nghe tin này. Ai cũng xứng đáng được tha thứ lỗi lầm. Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai. Thật là một sự mất mát quá lớn. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè thân thiết của anh ấy. Mong anh an nghỉ”.

Sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun sáng 29/12/2023 khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Anh được tìm thấy trong xe hơi, nghi ngờ tự tử bằng than. Từ tháng 10/2023, Lee Sun Kyun bị cáo buộc dùng ma túy và đang bị cảnh sát điều tra. Anh đồng thời đối mặt với áp lực khổng lồ từ dư luận và cộng đồng mạng. Trước đó, tài tử 48 tuổi đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp nhờ tài năng diễn xuất vượt trội.

Nam diễn viên liên tục gặt hái được thành công qua các tác phẩm: “Chiến dịch ngầm”, “Cuộc đua khốc liệt”, “Cớm bẩn”, “Mộng du”... Đặc biệt, phải kể đến vai diễn trong “Ký sinh trùng” - siêu phẩm đoạt giải Oscar đưa sự nghiệp của Lee Sun Kyun lên tầm cao mới.

“Ký sinh trùng” là bộ phim xoay quanh chủ đề xung đột giai cấp, bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Trong phim, Lee Sun Kyun vào vai Park Dong-ik (ông Park), người cha của gia đình Park và là CEO của một tập đoàn công nghệ thông tin. Ông Park được miêu tả là người ít có thời gian cho gia đình, phô diễn lối sống trưởng giả. Mặc dù luôn giữ vẻ lịch lãm, nhưng ông Park luôn bài xích những người ở tầng lớp thấp kém trong xã hội.

Sự khốc liệt trong phân tầng giai cấp ở “Ký sinh trùng” được thể hiện tinh tế trong diễn xuất của dàn diễn viên - khi đại diện cho những giai tầng đối nghịch. Đây cũng được xem là một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của anh.

Từ một tài tử điện ảnh được ngưỡng mộ, nam diễn viên trở thành mục tiêu công kích trên mọi mặt trận, thậm chí đứng trước nguy cơ đền bù vô số hợp đồng phim ảnh, quảng cáo.

Sau khi phủ nhận cáo buộc trước đó, Lee thừa nhận đã sử dụng chất cấm trong lần thẩm vấn thứ ba. Anh khai bản thân đã bị lừa và khẳng định không biết đó là ma túy, phủ nhận mọi ý định vi phạm pháp luật.

Trong những lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng, người ta thấy Lee Sun Kyun phờ phạc, mệt mỏi cúi đầu xin lỗi: “Tôi cảm thấy có lỗi vì gia đình đã phải chịu đựng quá nhiều vì chuyện này”. Và cuối cùng, anh đã lựa chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát.

Trên thực tế, Lee Sun Kyun không phải nghệ sĩ Hàn lựa chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình vì những khó khăn và áp lực dư luận. Từ nhiều năm qua, giới giải trí xứ kim chi liên tục phải chứng kiến sự ra đi của những nghệ sĩ, Idol trẻ tuổi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp bằng cách cực đoan nhất.

Cuối năm 2019, Kbiz được phen rúng động trước tin Goo Hara tự sát tại nhà riêng ở tuổi 28. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy tờ ghi chú với đầy những dòng chữ tuyệt vọng của nữ ca sĩ. Cái chết của Goo Hara chỉ diễn ra hơn 1 tháng sau Sulli, nữ ca sĩ tự kết liễu đời mình khi mới 25 tuổi. Trước đó, cả Goo Hara và Sulli đều là những Idol nổi tiếng từng dính scandal, trở thành mục tiêu công kích đông đảo cư dân mạng và antifan trong suốt thời gian dài. Thậm chí, họ phải uống thuốc, điều trị trầm cảm và hơn một lần nghĩ đến chuyện tự sát.

Phải hoàn hảo trong mắt người hâm mộ

Cuối tháng 7/2023, chúng ta vừa chứng kiến những con số khổng lồ sau hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội. Chỉ trong hơn 2 thập kỷ, sự phát triển phi thường của văn hóa Hàn Quốc đã trở thành ngành công nghiệp văn hóa, có sức “nóng” tới toàn cầu. Theo các nhà quan sát, thành công này là nhờ sự xuất hiện và lan truyền của “Hallyu” (Hàn lưu - Làn sóng Hàn Quốc)…

Cùng với đó, một yếu tố không thể phủ nhận là người hâm mộ. Đó là những người góp phần không nhỏ cho chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội khi đua nhau tải, phát trực tuyến các sản phẩm mới của thần tượng.

Chưa kể, phim Hàn Quốc dần dần đã có chỗ đứng ở Nhật Bản, sau đó là Trung Quốc, trước khi bùng nổ khắp châu Á, tạo nên làn sóng Hàn lưu. Còn nhớ những năm 2000, ngay khi xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam, những bộ phim với mô típ câu chuyện tình cảm lãng mạn, sự tinh tế, diễn viên xinh đẹp, hiện đại đã lấy đi bao nước mắt của khán giả châu Á. Tiếp đó, với sự xuất hiện của các nền tảng trực tuyến như Netflix, phim Hàn tiếp cận được với khán giả phương Tây theo cách mà ngay cả những người tạo ra chúng cũng bất ngờ...

Lee Sun Kyun tuyệt vọng, lựa chọn tự sát giữa bão scandal. (Ảnh: Naver)

Lee Sun Kyun tuyệt vọng, lựa chọn tự sát giữa bão scandal. (Ảnh: Naver)

Trở lại Blackpink, Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của Blackpink tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Born Pink. Theo Asean Daily, màn trình diễn của BlackPink tại Việt Nam làm nhiều người nhớ đến slogan của thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu: “Think global, act local” (tạm dịch: Nghĩ toàn cầu, hành động địa phương). Tại concert diễn ra ở Hà Nội, Blackpink khéo léo khi xuất hiện với hình ảnh đội nón lá, nói tiếng Việt, mô tả cảnh húp cạn tô phở, nhảy theo bài hát “See tình” vốn là bản hit của một ca sĩ người Việt. Ngay sau phần mở màn, các cô gái thần tượng của giới trẻ thể hiện sự đáng yêu, gần gũi khi chào khán giả bằng tiếng Việt. Họ làm động tác “nổi gai ốc”, thể hiện sự thích thú khi người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình. Họ là những “ngôi sao” nhưng cách họ lấy lòng người hâm mộ chính là yêu thích văn hóa bản địa cùng sự thể hiện nét đáng yêu, thân thiện như “người thường”...

“Nhóm nhạc nữ đẳng cấp thế giới gửi đến Việt Nam thông điệp họ muốn giao lưu với văn hóa Việt Nam bằng cách thể hiện những màn trình diễn hài hòa giữa văn hóa của họ và đặc trưng địa phương”, tờ Asean Daily bình luận.

Và phía sau mỗi sự hoàn hảo của ngành công nghiệp văn hóa hùng mạnh xứ kim chi, là sự khắc nghiệt. Dư luận, truyền thông Hàn luôn khắc nghiệt, nhưng nếu nhìn ở một phía khác, nếu không khắc nghiệt và kỷ luật đến thế, có thể Hàn Quốc sẽ không thể có được nền công nghiệp giải trí hùng mạnh đến thế.

Bởi thế, áp lực là thứ mà sao Hàn phải làm quen ngay từ khi có ý định bước chân vào nghề. Trước khi chịu áp lực của sự nổi tiếng, họ đã phải tập luyện khắt khe và gian khổ nhiều khi mất hơn 10 năm mới có cơ hội trình diễn... Khi nổi tiếng rồi, họ phải tập luyện, biểu diễn hàng ngày để giữ vững phong độ. Đồng thời tham gia các hoạt động quảng bá, sự kiện, gameshow, giao lưu với người hâm mộ... Họ trở thành người hoàn hảo nhất trong mắt người hâm mộ.

Và ít ai biết sau những gương mặt thần tượng ấy, họ đang phải đương đầu với những góc tối của showbiz. Người chống chọi với căn bệnh trầm cảm, người là nạn nhân của quấy rối tình dục. Khi phong trào #MeToo ngày càng được hưởng ứng tại Hàn Quốc, nhiều phụ nữ cũng như các nghệ sỹ nữ đã dũng cảm lên tiếng tố cáo những hành vi lạm dụng tình dục.

Cuối năm 2017, trưởng nhóm SHINee Jong Hyun khiến showbiz Hàn chìm vào đau thương khi lựa chọn ra đi mãi mãi ở tuổi 28. Anh tự vẫn ở một căn hộ thuê tại Chungham-dong (Hàn Quốc) sau thời gian chống chọi với căn bệnh trầm cảm.

Jong Hyun có đời tư gần như trong sạch, không có scandal liên quan đến pháp luật hay nhân phẩm. Anh trầm cảm nặng do áp lực phải vươn lên, hoàn thiện bản thân và làm hài lòng người hâm mộ của chính mình.

Trước Sulli, Kim Jong Hyun, thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng SHINee, cũng qua đời vì trầm cảm năm 2017 khi mới 27 tuổi và sự nghiệp đang thăng hoa. Theo The Strait Times, chính quyền địa phương tìm thấy Jong Hyun nằm bất tỉnh bên cạnh bếp than đang cháy trong phòng kín tối 18/12/2017...

Trước đó, Jong Hyun vừa hoàn thành hai ngày biểu diễn solo, ghi hình cho show truyền hình thực tế và chuẩn bị ra mắt album riêng. Nhiều người nói rằng tinh thần nam ca sĩ vẫn có vẻ tốt khi làm việc với họ nên sự ra đi của Jong Hyun quá đột ngột.

Ngay sau khi Jong Hyun qua đời, một người bạn công bố đoạn văn dài được cho là thư tuyệt mệnh của Jong Hyun, cho thấy anh đã trải qua thời gian khó khăn vì bệnh trầm cảm và có ý định chấm dứt cuộc đời. Người bạn thông báo cho gia đình, cũng như cố gắng hướng anh lạc quan hơn nhưng vẫn không ngăn được Jong Hyun tìm đến cái chết.

Năm 2010, nam diễn viên thành danh qua vai thứ chính trong bộ phim Hàn nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông” Park Yong Ha tự vẫn. Theo báo Korea Herald, nam diễn viên chịu nhiều áp lực khi xoay xở hoạt động ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Tháng 10/2008, nữ diễn viên “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” Choi Jin Sil cũng treo cổ tự sát. Báo New York Times ngày 2/10/2008 dẫn lời truyền thông Hàn Quốc cho rằng cái chết của Choi Jin Sil là do không chịu nổi áp lực từ những tin đồn lan truyền không kiểm soát trên mạng, bao gồm cáo buộc cô cho vay lãi nặng. Sự qua đời của Park Yong Ha hay Choi Jin Sil cũng khiến người hâm mộ nhớ đến những vụ tự sát thương tâm trước đó do trầm cảm hoặc không chịu nổi áp lực cuộc sống của các nữ diễn viên Lee Eun Ju (2005), Jeong Da Bin (2007) hay nam tài tử Ahn Jae Hwan (2008) và nữ diễn viên Jang Ja Yeon (2009)...

Thực tế, sau mỗi sự ra đi đột ngột của các “ngôi sao”, người ta lại nói nhiều tới dư luận và những gương mặt ẩn danh bủa vây trên mạng xã hội. Thế nhưng, sau đó, những chu trình cũ vẫn lặp lại, đầy bi kịch và nghiệt ngã phía sau ánh hào quang rực rỡ của giới showbiz và nghệ sỹ xứ kim chi…

Theo bài đăng trên website Hãng tin United Press International (UPI) ngày 11/6/2019, Hàn Quốc hiện có tỉ lệ tự tử cao thứ hai trong các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế). Nhiều tổ chức như Young Health Programme, Child Fund Korea đã và đang hoạt động tích cực để chung tay giúp đỡ bệnh nhân mắc phải các bệnh tâm lý. Thông tin từ website của Trung tâm Thông tin công nghệ sinh học quốc gia Hàn Quốc (NCBI) cho biết, đất nước này cũng cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tinh thần qua đường dây nóng (+82-129) từ năm 2005.

Đọc thêm