Sức trẻ ở sư đoàn 325

(PLO) - Cách đây tròn 40 năm, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn 2, Sư đoàn 325 (Đoàn Bình Trị Thiên) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch mở màn Tây Nguyên.
Huấn luyện ném lựu đạn ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101
Huấn luyện ném lựu đạn ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101
Bên cạnh đó, sư đoàn còn tham gia chiến dịch Trị Thiên giải phóng hoàn toàn Quảng Trị; phá vỡ hệ thống phòng ngự của địch ở Tây Nam Huế, chặt đứt đường số 1, góp phần giải phóng Thừa Thiên Huế. Trên đà thắng lợi, Sư đoàn cùng với  các đơn vị trong Quân đoàn tổ chức lực lượng binh chủng hợp thành, tiến công như vũ bão, đập tan tuyến phòng thủ của địch trên đèo Hải Vân, đánh chiếm bán đảo Sơn Trà và Quân Cảng. 
Sẵn sàng đánh địch tấn công đường không
Sẵn sàng đánh địch tấn công đường không 
Cùng đội hình “thần tốc’ của Quân đoàn, Sư đoàn đã đập tan tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang, dũng cảm chiến đấu phá vỡ toàn bộ tuyến phòng thủ của địch ở hướng Đông và Đông Nam Sài Gòn; giải phóng Long Thành, Nhơn Trạch, Thanh Tuy Hạ, Cát Lái; nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến thẳng vào nội đô, đánh chiếm quận 1, quận 4, quận 9. 
Một lực lượng của Sư đoàn đã cùng với đội hình đột kích, thọc sâu của Quân đoàn đánh chiếm và kéo lá cờ chiến thắng lên nóc Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các Ngụy quyền Sài Gòn…
Phút giải lao sau giờ huấn luyện
 Phút giải lao sau giờ huấn luyện
Sư đoàn và 13 tập thể, 11 cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân… Phát huy truyền thống vẻ vang này, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã và đang nỗ lực vượt bậc, quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện - chiến đấu của trên; tích cực luyện tập thuần thục các kế hoạch, phương án tác chiến theo nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng./.

Đọc thêm