Taliban nã đạn chỉ thiên để giải tán hàng trăm người biểu tình ở Kabul

(PLVN) -  Hôm nay (7/9), các nhân chứng cho biết, các tay súng Taliban đã nổ súng chỉ thiên để phân tán hàng trăm người đã tập trung tại cổng Đại sứ quán Pakistan ở Kabul và nói rằng họ không muốn có một chính phủ bù nhìn ở Afghanistan và yêu cầu một chính phủ toàn diện.
Nhiều người đã xuống đường ở Kabul hô vang khẩu hiệu chống lại Pakistan. Ảnh: Khaama Press

Người dân tụ tập sau khi lãnh đạo của lực lượng kháng chiến ở tỉnh Panjshir Ahmad Masoud trong một clip kêu gọi người dân Afghanistan "nổi dậy chống lại Taliban". Những người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu đòi tự do, phản đối Pakistan và yêu cầu đại sứ quán Pakistan rời khỏi Afghanistan, khi họ tuyên bố rằng máy bay phản lực của Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích ở tỉnh Panjshir.

Trong khi đó, người dân ở các tỉnh Blakh và Daikundi cũng đã xuống đường vào hôm qua và hô vang các khẩu hiệu chống lại Pakistan.

Nước láng giềng Pakistan có quan hệ sâu sắc với Taliban và bị cáo buộc hỗ trợ nhóm Hồi giáo này trở lại nắm quyền - đã phủ nhận cáo buộc. Iran cũng đã phản ứng với các cuộc không kích ở tỉnh Panjshir và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này đã yêu cầu điều tra về cái mà ông gọi là "sự can thiệp của máy bay phản lực nước ngoài".

"Chính phủ Hồi giáo đang bắn vào người dân nghèo của chúng tôi", một phụ nữ hoảng sợ trên đường phố nói về âm thanh của tiếng súng trong một video clip được chiếu trên bản tin truyền hình Iran. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về thương tích.

Hôm thứ Hai, các chiến binh Hồi giáo tuyên bố chiến thắng ở thung lũng Panjshir, tỉnh cuối cùng còn đối kháng, và hứa sẽ sớm thành lập chính phủ. Nhưng Massoud, thủ lĩnh lực lượng đối lập, phủ nhận rằng lực lượng của ông đã bị đánh bại. "Chúng tôi đang ở Panjshir và cuộc kháng chiến của chúng tôi sẽ tiếp tục," anh ấy đã tweet.

Taliban đã nhiều lần tìm cách trấn an người dân Afghanistan và các quốc gia nước ngoài rằng họ sẽ đảm bảo an toàn cho người dân và không áp dụng những hành vi bạo lực như cách đây 20 năm. Nhưng hơn ba tuần sau khi chiếm được Kabul, họ vẫn chưa đề ra kế hoạch của mình.

Xung đột ở Afghanistan, cùng với hạn hán và dịch COVID-19 đã khiến 18 triệu người - gần một nửa dân số - cần viện trợ nhân đạo, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết.

Còn theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hạn hán và chiến tranh đã buộc khoảng 5,5 triệu người Afghanistan phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hơn 550.000 người mới phải di cư vào năm 2021.

Các cường quốc phương Tây cho biết họ đã sẵn sàng gửi viện trợ nhân đạo, nhưng điều này phụ thuộc vào hình thức và hành động của chính quyền Taliban.