Tạm giữ hình sự đối tượng đâm người yêu mới của vợ cũ trọng thương

(PLO) - Ngày 11/9, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Huy (SN 1983, trú tại thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Đối tượng Nguyễn Bá Huy tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Bá Huy tại cơ quan công an

Nạn nhân là anh Trần Hữu Mại (SN 1988, trú tại thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 7h30 ngày 6/9, tại Trường mầm non Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh), do mâu thuẫn với anh Mại nên Nguyễn Bá Huy đã dùng dao đâm 2 nhát vào tay phải và nách trái của anh này khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Huy tiếp tục Huy dùng dao khống chế chị Trần Thị Thúy (SN 1985, trú tại thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh) - vợ cũ của Huy, đã ly hôn cách đây 2 năm, buộc chị Thúy lên xe máy của đối tượng rồi chở đi.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Vĩnh Linh đã liên lạc với công an các huyện Gio Linh, Cam Lộ (Quảng Trị) và Lệ Thủy (Quảng Bình) đề nghị phối hợp truy tìm đối tượng, giải cứu con tin.

Đến 10h30 cùng ngày, sau khi nhận được thông tin từ chị Thúy báo địa điểm bị khống chế ở thôn Đâu Bình (xã Cam Tuyền, Cam Lộ), bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Huy trong trường hợp khẩn cấp và giải cứu chị Thúy an toàn.

Tại cơ quan công an, Huy khai kết hôn với chị Thúy vào năm 2013 và đã có một đứa con trai năm nay đã 4 tuổi. Sống chung với nhau được một thời gian, đến năm 2016, vợ chồng Huy ly hôn.

Sau khi ly hôn, Huy phát hiện vợ cũ của mình có quan hệ tình cảm với anh Mại nên nảy sinh ghen tuông. Vợ cũ của anh Mại vừa qua đời cách đây chưa đầy nửa năm vì mắc bệnh ung thư. Thời điểm đó, người vợ xấu số của anh Mại mới mang thai được 7 tháng nên các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật để cứu đứa trẻ, còn mẹ qua đời.

Huy là người bà con họ hàng với vợ của anh Mại, nên khi đến thăm con ở trường mầm non, thấy vợ cũ của mình đang kề cặp với anh Mại, Huy vừa ghen, vừa tức vì thế đã dẫn đến sự việc nêu trên.

Đọc thêm