Tấm vé số triệu đô khiến vợ mất mạng, chồng 'bóc lịch'

(PLO) - Từ một cặp vợ chồng hạnh phúc, sau khi trúng số, cuộc sống của vợ chồng nhà Roncaioli đột ngột lao dốc không phanh. Chỉ ít năm sau đó, người vợ được phát hiện chết tại nhà riêng còn người chồng thì sau đó bị tống giam vì tội danh đầu độc vợ. 
Ông Joseph và bà Ibi
Ông Joseph và bà Ibi

Cái chết bất ngờ của người vợ

Tất cả những người biết bác sỹ Joseph Roncaioli và vợ của ông là bà Ibi Roncaioli đều nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng già hạnh phúc. Ông Joseph là một bác sỹ phụ khoa có tiếng, với mức thu nhập hàng tháng lên đến gần 20.000 USD. Chồng kiếm được nhiều tiền nên bà Ibi chỉ ở nhà quán xuyến gia đình. Cuộc sống giàu có, dễ chịu khiến cho họ hiếm khi cãi cọ nhau. 

Đã giàu có sẵn, gia đình Roncaioli còn trở nên giàu hơn khi bà Ibi may mắn trúng số đến 5 triệu USD vào năm 1995. Thực ra, từ trước khi trúng số ông Joseph đã để cho vợ toàn quyền coi sóc vấn đề tiền bạc của gia đình nên sau khi khối tài sản của gia đình tăng lên đáng kể ông vẫn tiếp tục để bà Ibi quản lý tài chính và gần như không quan tâm đến vấn đề này. Ông chỉ cần cuộc sống của cả nhà không khó khăn gì là được. 

Cuộc sống của cặp vợ chồng này sẽ mãi là lý tưởng trong con mắt của những người xung quanh nếu không có sự việc ngày 20/7/2003, khi cảnh sát nhận được điện thoại báo tin bà Ibi đột ngột qua đời. Nạn nhân được phát hiện đã tử vong trên ghế sofa tại ngôi biệt thự ở Vaughn, Ontario. 

Theo kế toán của cặp vợ chồng tên George Hegyi, vào ngày bà Ibi qua đời, vợ chồng bà đã mua thêm một căn nhà nhỏ. Sau khi kết thúc việc mua bán, 2 vợ chồng đã mời ông George và người môi giới bất động sản tên Priscilla Wong ăn tối. Ông George khai rằng, trong bữa tối, bà Ibi hành động khá lạ lùng và liên tục hỏi ông Joseph: “Em yêu anh. Anh có yêu em không?”… 

Ông George và bà Priscilla cũng khai rằng, trong suốt bữa ăn, bà Ibi gần như không ăn gì nhưng vẫn nói mình no. Còn theo lời khai của ông Joseph, sau khi ăn tối, 2 vợ chồng trở về nhà và đi ngủ. Một lúc sau đó, ông tỉnh giấc và phát hiện vợ đã tử vong.

Nguyên nhân của cái chết?

Khi bà Ibi qua đời, người ta mới vỡ lẽ ra rằng cuộc sống của cặp vợ chồng nhà Joseph không yên ấm như họ vẫn tưởng tượng. Người con chung của cặp vợ chồng này tên Joseph Roncaioli Jr nói rằng, mẹ của anh ta từ lâu đã nghiện rượu nặng và mỗi khi say, bà dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. “Khi say, bà ấy gần như mất kiểm soát và gây rối” – anh ta nói.

Từ khi trúng số, bà Ibi càng trở nên “đổ đốn”. Nếu như trước đây, bà chịu khó chăm lo cho gia đình thì nay bà say sỉn tối ngày. Không những thế, bà còn hút thuốc lá, văng tục, chửi bậy, cờ bạc. Có những ngày, bà “đốt” đến 1.000 USD cho thú đỏ đen của mình. 

Roncaioli Jr cũng cho biết sự bê tha của mẹ đã khiến ông Joseph trở nên chán nản. Mặc dù vậy nhưng vì nhiều lý do không thể cắt đứt nên 2 người vẫn tiếp tục sống với nhau. Tuy nhiên họ không còn ngủ chung và cũng hiếm khi tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề.

Dựa vào những lời khai trên, cộng với việc bà Ibi khi được phát hiện đã tử vong vẫn còn mùi rượu khiến nhiều người nghĩ rằng bà Ibi qua đời là do hậu quả thói quen uống rượu và hút thuốc quá nhiều. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm pháp y sau đó đã cho kết quả ngược lại. 

Bà Ibi khi còn hạnh phúc.
Bà Ibi khi còn hạnh phúc.

Trong cơ thể nạn nhân ngoài rượu và một loại thuốc bổ còn có 2 loại thuốc tê ở liều lượng có thể gây chết người. Kết luận này cũng đồng nghĩa với việc cái chết của bà Ibi là do bị người khác hãm hại. Trong quá trình điều tra, các bác sỹ còn phát hiện một số vết kim tiêm ở bàn chân và cẳng chân nạn nhân – những vị trí mà các y tá hiếm khi tiêm thuốc cho người bệnh. 

Khi bị hỏi về những vết kim tiêm trên cơ thể, ban đầu ông Joseph khai không biết về việc này. Nhưng, về sau, ông ta thú nhận vào ngày bà Ibi qua đời, ông đã tiêm cho vợ thuốc tê để lấy máu làm xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nguyên nhân khiến sức khỏe của bà Ibi giảm sút nghiêm trọng. 

Dù vậy, ông ta khẳng định chỉ tiêm một lượng thuốc vừa đủ chứ không hề tiêm quá nhiều. Ông ta cũng khăng khăng cho rằng chính bà Ibi đã tự ý bơm thêm thuốc, dẫn đến việc liều lượng thuốc trong người bà lên đến mức chết người, khiến bà tử vong sau đó. 

Tấm vé số oan nghiệt

Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện thêm rằng vào buổi tối bà Ibi tử vong, khi tỉnh giấc và phát hiện vợ nằm bất động trên giường, thay vì tìm cách sơ cứu – một việc mà một bác sỹ hoàn toàn có thể làm được và gọi cấp cứu, ông Joseph lại lái xe tới chỗ con trai rồi sau đó 2 người cùng về nhà, sau đó gọi cho ông George để thông báo về cái chết của bà Ibi. 

Có mặt tại nhà cặp vợ chồng cùng với bà Priscilla sau đó, ông George đã gọi cấp cứu, báo cảnh sát bà Ibi đã chết. Thêm vào đó, cảnh sát cũng phát hiện ở thời điểm tử vong, toàn bộ số tiền dành dụm bao nhiêu năm của gia đình Roncaioli, bao gồm cả tiền trúng số và số tiền lương mà ông Joseph đã kiếm được đã bị bà Ibi “nướng sạch”, thậm chí bà còn đang nợ tiền kế toán của gia đình. 

Thông tin tài sản của gia đình đã cạn kiệt khiến ngay cả con trai và những thành viên khác trong gia đình Roncaioli cũng bị sốc vì không hiểu làm sao bà có thể tiêu được hết nhiều tiền đến như vậy.

Còn theo điều tra của cảnh sát, trong tổng số 5 triệu USD tiền trúng số, bà đã lén cho con trai đầu – là con riêng của bà với người chồng trước – 2 triệu USD. Một phần lớn khác được bà cho một người con trai bí mật mà bản thân ông Joseph cũng không hề biết đến sự tồn tại của anh ta dù 2 người đã kết hôn nhiều năm. Còn con chung của 2 người, bà chỉ mua cho một ngôi nhà trị giá 270.000 USD, một doanh nghiệp chuyên sản xuất gương kính trị giá 260.000 USD và cho 100.000 USD tiền mặt.

Theo các điều tra viên, dù đã mâu thuẫn với vợ từ lâu nhưng ông Joseph Roncaioli vẫn cố nín nhịn. Nhưng cú sốc khi phát hiện vợ đã tiêu hết sạch những đồng tiền mà ông đã bao năm vất vả kiếm được, cộng thêm phát hiện vợ ngoại tình và có con riêng nhưng không nói với mình, tiền trúng số thì lén cho con riêng, rượu chè, cờ bạc… đã khiến ông Joseph bộc phát thành hành vi giết vợ.

Năm 2003, ông Joseph đã phải ra hầu tòa về cáo buộc đầu độc vợ bằng cách tiêm thuốc tê quá liều cho bà. Dù ông một mực bác bỏ cáo buộc này nhưng toàn bộ những tình tiết nói trên, bao gồm thông tin về tài sản, hành vi đầy mâu thuẫn của ông Joseph khi phát hiện vợ chết, những mâu thuẫn âm ỉ giữa 2 người và đặc biệt là bằng chứng không thể chối cãi là việc chính tay ông đã tiêm thuốc tê cho vợ khiến ông ta vẫn bị buộc tội ngộ sát. Với tội danh này, ông phải nhận bản án 7 năm tù giam…

Đọc thêm