Tây Ban Nha cống hiến một bữa tiệc bàn thắng, Pháp chia tay Euro

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tây Ban Nha đã thể hiện đẳng cấp của đội bóng từng vô địch Euro và World Cup khi vượt qua Croatia trong một trận đấu rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. ĐT Pháp chia tay Euro trong cay đắng.
Tây Ban Nha đã ghi 5 bàn thắng vào lưới Croatia.
Tây Ban Nha đã ghi 5 bàn thắng vào lưới Croatia.

Tây Ban Nha đang thắng 3-1, và mọi người nghĩ trận đấu sẽ kết thúc như vậy. Nhưng ở phút 85 người Croatia vùng lên và ghi liền 2 bàn thắng gỡ hòa 3-3, khiến trận đấu phải thi đấu hiệp phụ trong sự ngỡ ngàng của cổ động viên Tây Ban Nha.

Và người Tây Ban Nha tiếp tục vùng lên ở hiệp phụ thứ nhất. Họ đã kết thúc trận đấu với 2 bàn thắng đẳng cấp, thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn.

5-3, một trận đấu đầy cảm xúc. Người Tây Ban Nha đã lo lắng khi bị gỡ hòa, nhưng rồi họ bùng lên với 2 bàn thắng của Morata ở phút 100 và Oyarzabal phút 103 để nhấn chìm tham vọng của Croatia.

Lối chơi cống hiến của Tây Ban Nha khiến cho trận đấu rất kịch tính, hấp dẫn.

Lối chơi cống hiến của Tây Ban Nha khiến cho trận đấu rất kịch tính, hấp dẫn.

Sai lầm khi Pedri chuyền về cho Simon và không biết bằng cách nào thủ thành này lại khống chế hụt khiến bóng cứ thế lăn vào lưới Tây Ban Nha đầy khó tin khiến cho trận đấu thêm phần kịch tính.

Đây thực sự là một trận đấu hay nhất của Euro 2000 cho đến thời điểm này. 8 bàn thắng được ghi và nhiều phút giây thi đấu nghẹt thở, khiến cho cổ động viên thót tim với những bàn thắng đến đầy bất ngờ.

Trên lý thuyết dựa vào các số liệu thống kê, thì Thụy Sĩ có vẻ như ở chiếu dưới so với Pháp. Người láng giềng bên dãy Alpes từ 29 năm qua chưa hề có chiến thắng trước đội tuyển Pháp. Bảng thành tích của Thụy Sĩ cũng còn kém xa so với Pháp. Nhưng đấu trường bóng đá châu Âu luôn khốc liệt và ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Và bất ngờ đã đến khi Thụy Sỹ ghi bàn ở phút 15 vào lưới đội tuyển Pháp. Từ pha tạt bóng chuẩn xác của Zuber bên cánh trái, Seferovic bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số.

Hiệp 1, đội tuyển Pháp chơi không ấn tượng và gây được nhiều áp lực cho đội tuyển Thụy Sỹ.

Phút thứ 52, đội tuyển Thụy Sỹ được hưởng quả phạt penaty, nhưng thủ môn Lloris chơi xuất sắc và cản phá được quả penalty của Rodriguez.

Ngay lập tức người Pháp đã cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 57 với pha lập công của Penzema và anh tiếp tục nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 59.

Penzema lập cú đúp cho ĐT Pháp trong một trận đấu nhọc nhằn và cay đắng.

Penzema lập cú đúp cho ĐT Pháp trong một trận đấu nhọc nhằn và cay đắng.

Phút 74, Pogba đã thực hiện một siêu phẩm nâng tỷ số lên 3-1. Đây là một bàn thắng quá đẹp trong một thế trận thăng hoa của người Pháp.

Phút 80, Thụy sỹ rút ngắn tỷ số xuống 3-2 với pha lập công của Seferovic. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh trong trận đấu này.

Phút 90, Thụy Sỹ gỡ hòa 3-3 trong sự ngỡ ngàng của ĐT Pháp. Gavranovic tận dụng sai lầm của hàng thủ Pháp và có pha dứt điểm hoàn hảo ngay trước vòng cấm, gỡ hòa 3-3 đầy kịch tính cho Thụy Sĩ.

Diễn biến trận đấu không thể tin nổi. Quá hay và hấp dẫn.

Hai đội tiếp tục thi đấu hiệp phụ nhưng hai bên không có bàn thắng. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m và Mbappe sút không thành công. Một thất bại cay đắng của người Pháp.

Tuyển Pháp đã chơi bùng nổ ở hiệp 2 và họ đã không thành công khi vượt qua dãy Alpes để vào Tứ kết. Học trò của HLV Didier Deschamps đã phát huy hết tài năng, thể hiện được vai trò và đẳng cấp của mình nhưng vẫn không thể chiến thắng trên loạt 11m may rủi.

Pháp đã chơi cống hiến nhưng không thể vào tứ kết.

Pháp đã chơi cống hiến nhưng không thể vào tứ kết.

Đối thủ của Tây Ban Nha ở tứ kết là đội tuyển Thụy Sỹ.

Một đêm chứng kiến 2 trận đấu hấp dẫn với sự bùng nổ bàn thắng. Cảm xúc sâu sắc đọng lại với tất cả người xem là không bao giờ từ bỏ khi cơ hội vẫn còn.