Tẽn tò vì thua cuộc, bố truy sát con

(PLO) - Hiểu nhầm tòa đình chỉ vụ ly hôn giữa mình và vợ, có nghĩa là “đã ly hôn”, ông Hòe… cá cược với con. Bị thua cuộc, người đàn ông phát khùng truy sát cả gia đình. 
 Anh Nam bị bố gây thương tích
Anh Nam bị bố gây thương tích
Mới từ Đài Loan trở về, bà Bùi Thị Gấm (SN 1963, ngụ thôn Doãn Lại, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) không ngờ chỉ một ngày sau đó mình và các con là mục tiêu truy sát của chồng là ông Đinh Văn Hòe (SN 1961). 
Bố đánh 2 con nhập viện, vợ phải đi trốn
Khoảng 14h ngày 27/8/2014, người dân thôn Doãn Lại bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ gia đình ông Hòe. Bà Gấm mới từ Đài Loan về hôm trước, lẽ ra gia đình này phải vui mừng mới đúng? Đang băn khoăn, mọi người được phen thất kinh khi nhìn thấy ông Hòe tay lăm lăm con dao bầu dồn đuổi người con trai út, đứa con tên Nam cầm xẻng chống lại. 
Bị đâm vào đùi phải, Nam trốn sang nhà hàng xóm nhưng sau khi nghe tiếng hét trong nhà, lại chạy về cùng anh rể cứu mẹ, chị gái và cháu. Trong khi bố con ông Hòe đánh nhau, hàng xóm không ai dám vào can ngăn. 
Đến khi Nam chạy vào nhà ứng cứu mẹ và chị gái, tiếp tục bị ông Hòe vung 5 nhát sau lưng, cạnh sườn, chị gái Nam cũng bị bố đánh nhiều nhát vào đầu. Nam lết ra ngoài, ngay sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu. Ở lại, ông Hòe tiếp tục vác dao tìm vợ nhưng bà Gấm đã trốn được đến nhà người cùng xóm. 
Ngay sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi nhà đi đâu không rõ. Sáng ngày 28/8, ông Hòe về nhà và “di cư” một số đồ đạc sang nhà họ hàng. Trước khi đi, ông Hòe để lại dòng chữ trên bức tường không thể “luận” ra nội dung.
Ngôi nhà nơi bao năm nay vợ chồng ông Hòe bà Gấm sống không êm ấm
 Ngôi nhà nơi bao năm nay vợ chồng ông Hòe bà Gấm sống không êm ấm 
Vợ chồng ông Hòe lấy nhau đã hơn 30 năm, cả hai đã có 4 người con. Gần đây vì mâu thuẫn nên vợ chồng đã ly thân.
Ông Đinh Văn Đoàn, em trai thủ phạm, phán đoán lý do anh mình gây án: “Từ trước đến nay vợ chồng anh trai tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Chị dâu đi xuất khẩu lao động về nước có tiền nên mẹ con họ vào hùa lấn át anh tôi. Vợ đi xuất khẩu lao động, anh ấy ở nhà nuôi các con khôn lớn. 
Xảy ra cơ sự như ngày hôm nay là do anh tôi bị dồn vào đường cùng. “Không có lửa làm sao có khói”, hôm đó thằng Nam và con rể ôm anh ấy rồi họ “đánh hội đồng”, bác ấy cầm dao chỉ là tự vệ?”. 
Vợ chồng từng làm đơn ly hôn nhiều năm trước
Tuy nhiên hỏi chuyện người dân, đa số cho rằng trước đây có lần ông Hòe đánh đập vợ con, mọi người đến can còn bị hăm dọa. Tuy đã 53 tuổi nhưng ông Hòe nổi tiếng đào hoa, cặp bồ liên tục. “Trong khi vợ không có nhà, ông ấy còn “cặp” với một người phụ nữ bỏ chồng. Cách đây khoảng 3 tháng ông Hòe có dẫn một người phụ nữ có hai con, cách nhà khoảng 2km về nhà”, một hàng xóm cho biết.
Bà Gấm không thể ngờ vì việc ly hôn của mình và chồng lại ảnh hưởng đến con nhiều đến vậy. Cuộc đời bà trải qua nhiều sóng gió bất hạnh vì người chồng ham mê trò đỏ đen, gia đình lâm vào nợ nần. Rồi “trào lưu” đi nước ngoài làm osin ở Đài Loan nở rộ, bà quyết định đi xuất khẩu lao động để trả nợ, kiếm tiền nuôi con. 
Lần đầu tiên, bà bị lừa, đi theo đường du lịch, làm được 3 tháng đã phải về nước. Hết tiền, bà Gấm tiếp tục đi vay mượn tiếp tục đi xuất khẩu lao động nhưng không thành công, thậm chí gánh thêm số nợ lớn. Bị trả về nước, bà lang thang ở Hà Nội làm thêm, không muốn gia đình lo lắng nên nói dối đang lao động ở nước ngoài. Tình cờ có người cùng quê gặp bà, về nói lại với người chồng, ông Hòe nghi ngờ vợ, từ đó thường mâu thuẫn.
Những dòng chữ ông Hòe để lại không thể luận ra nội dung.
 Những dòng chữ ông Hòe để lại không thể luận ra nội dung.
Lần thứ ba, bà đi xuất khẩu lao động thành công, cuộc sống gia đình bớt khốn khó, nợ nần được trang trải. “Mẹ đi nước ngoài, bố tôi cũng vào Nam sinh sống 7 năm mới về. Tuổi thơ chị em tôi sống trong đói khổ, ông không hề gửi tiền mà chúng tôi phải tự nuôi nhau. Chị gái tôi 16 tuổi đã nghỉ học đi làm công ty may, còn tôi cấp 3 sang ở nhờ nhà bác, Nam ở nhà một mình từ nhỏ”, một người con gái nhớ lại. 
Khoảng 4 năm sau, bà Gấm trở về quê, tuy nhiên cuộc sống vợ chồng gặp nhiều rạn nứt. Năm 2008, ông bà làm đơn ly hôn, hai lần tòa án triệu tập nhưng bà Gấm vắng mặt nên TAND Thủy Nguyên đình chỉ vụ ly hôn.
Đình chỉ vụ ly hôn, nghĩa là chưa ly hôn
Năm 2010, bà Gấm đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, chỉ được 8 tháng, bị bệnh nên phải về Việt Nam chữa trị. Vì không muốn vợ đi nữa, ông Hòe đã ngăn cản quyết liệt, thâm chí đánh thâm tím mặt mày. Bẵng đi một thời gian, từ hơn một năm nay bà Gấm đi sang Đài Loan bế cháu cho con gái, rồi mới về định tiếp tục vụ ly hôn. 
Tuy nhiên, mới về nhà được vài tiếng đồng hồ, bà đã bị chồng dùng mũ bảo hiểm đánh. Bức xúc nhất là Nam. Nạn nhân chia sẻ: “Lớn lên tôi thường xuyên bị bố chửi mắng thậm tệ, năm trước chị gái cho tiền tôi đi sang Đài Loan học ông còn lấy hết chơi bài, sau đó đốt một số hồ sơ giấy tờ của tôi và chị gái đi. Đã có lần vì tức giận tối, bố lấy thanh sắt dài vụt không thương tiếc. Có hôm chị gái tôi mới về đến nhà, liền bị ông lao ra đánh túi bụi, khi mọi người can ngăn ông đổ vạ chị trộm tiền nên phải “dạy dỗ””. 
Hỏi về nguyên nhân sự việc, Nam tiếp lời: “Sau khi đánh mẹ con tôi, bố tôi lấy tờ quyết định đình chỉ vụ ly hôn của bố mẹ và tuyên bố đã ly hôn. Tôi nói tòa đình chỉ chứ theo luật hai người vẫn là vợ chồng. Giữa bố con đấu khẩu, rồi ông bảo cá cược nếu tòa đã chấp nhận 2 người ly hôn thì tôi phải trả cho bố 100 triệu đồng. Hôm sau lên tòa, người ta giải thích thì ông mới biết mình sai. Đến trưa tôi đi về trước, không ngờ ông phát khùng mua dao về truy sát cả nhà. Thật đau lòng”. 

Đọc thêm