Thai phụ 7 tháng bị bạo hành: Công an đã triệu tập người chồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại cơ quan điều tra, bước đầu người chồng thừa nhận có dùng dây lưng đánh vợ khi hai người xô xát.
 Nạn nhân Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi) (ảnh cắt từ clip)
Nạn nhân Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi) (ảnh cắt từ clip)

Sáng ngày 19/5, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, Cơ quan điều tra công an huyện này đã triệu tập anh T.V.L. (xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) lên làm việc.

"Tại cơ quan công an, anh L. trình bày vợ chồng có xảy ra xô xát và anh ta có dùng dây lưng đánh chị G.. Khi chị G. ra ngoài này, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai, cho đi giám định thương tích. Sau đó căn cứ vào kết quả giám định, chúng tôi sẽ họp bàn đánh giá chứng cứ, tài liệu rồi mới tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an huyện Kim Thành thông tin.

Được biết, cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng đã phát giấy mời đến chị Bùi Thị Tuyết G.. Hiện chị G. đang ở nhà bố mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và chị này có hẹn ngày 22/5 sẽ đến cơ quan công an làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Kim Xuyên cũng cho biết, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn hay trình báo của chị Bùi Thị Tuyết G. tố cáo bị chồng hành hung. Công an xã Kim Xuyên thông tin thêm, đơn vị đã phối hợp với cơ quan điều tra công an huyện Kim Thành để điều tra, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, từ ngày 15/5, toàn bộ sự việc đã được bàn giao cho công an Kim Thành thụ lý.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về người phụ nữ là chị Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi) mang bầu bị chồng ở Hải Dương bạo hành dã man như thời trung cổ, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Hiện tại chị G. đã bỏ trốn được về nhà mẹ đẻ ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Chị đang mang bầu hơn 7 tháng, sức khỏe yếu, trên khắp cơ thể đều chằng chịt vết thương, được cho là do chồng chị gây ra trong suốt hơn một năm qua.

Theo lời chị G., khi chị đang mang bầu đứa con đầu lòng không thể đi làm, chồng cũng không có công việc ổn định nên túng thiếu. Khi nổi nóng, người chồng này bắt đầu đánh chị.

Đỉnh điểm của những trận đòn roi là lúc chị mang bầu đứa con thứ hai. Lúc này, chồng chị hay nạp tiền chơi game. Mỗi khi thiếu tiền, người này yêu cầu chị G. phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng bên ngoại.

"Tôi không mượn được tiền thì anh ta đánh tôi. Anh ta nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay; lấy cục sắt đập vào hai đầu gối. Có lần anh ta còn nướng cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt tôi...", chị G chia sẻ.

Thai phụ này cho biết, chồng chị thường đánh tới khi thấy chị kiệt sức mới dừng tay, anh ta nói sẽ không đánh cho chị chết luôn mà để chị chết từ từ. Chồng cũng giam lỏng chị, không cho dùng điện thoại nên chị không thể kêu cứu hay bỏ trốn.

Đọc thêm