Thái Thùy Linh bị điện giật khi 'Du ca'

(PLVN) - Thái Thùy Linh đang hát thì bị điện giật. Anh em trong ê kíp đoán là có một sợi dây nào đó nó bị mát nhưng không biết rõ sợi nào. Dù khá choáng váng, hoang mang nhưng vì lo mất khoảnh khắc nắng đẹp nên cô cứ tiếp tục hát, chạy đua với thời gian...
Thái Thùy Linh bị điện giật khi 'Du ca'

Sự cố xảy ra khi Thái Thùy Linh lần đầu tiên đi hát ở Suối Mu - Hòa Bình, cả ê kíp dở khó dở cười vì chưa có kinh nghiệm cài đặt thiết bị. 

Du ca - đi và hát là dự án âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh, phát sóng liên tục từ tháng 6 đến tháng 12/2020. Mỗi tháng sẽ có một hành trình, gồm 4 tập, phát sóng tối thứ Sáu trên kênh Youtube Thái Thùy Linh Official.

Du ca khám phá: “Đi và Ăn” giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương. Người xem sẽ thưởng thức những khung cảnh đẹp, những món ăn ngon, lạ, độc đáo; “Đi và Chơi” giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời, những trò chơi trải nghiệm ngoài trời, nâng cao thể chất, dựa theo đặc trưng địa phương như: bơi thuyền trên biển, bơi trên sông, nhảy thác, chơi đồi cát...

“Thiên nhiên của Việt Nam đẹp lắm, hãy đi nhiều hơn, khám phá, vận động nhiều hơn và gần gũi với thiên nhiên hơn nữa thay vì nhốt mình trong những căn phòng máy lạnh hay những thiết bị điện tử” - Thái Thùy Linh nhắn nhủ, cổ vũ để mọi người có cảm hứng xê dịch. 

Tiếng hát mộc mạc hòa cùng thiên nhiên bao la, hào sảng.
Tiếng hát mộc mạc hòa cùng thiên nhiên bao la, hào sảng.

“Đi và Hát” là phần chính, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, ghi âm và ghi hình trực tiếp ngoài hiện trường. Thái Thùy Linh sẽ chọn thể hiện những ca khúc phù hợp với nơi đến, thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, khoáng đạt, tự do, truyền năng lượng tích cực đến người nghe. Việc ghi hình và thu âm trực tiếp sẽ khiến khán giả có thể chắt lọc những cảm xúc chân thật nhất, dồi dào, mãnh liệt nhất khi xem video. “Đi để Yêu” tập hợp những hình ảnh ấn tượng những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn du ca đã gặp trong suốt hành trình. 

Trên hành trình Du ca - đi và hát, Thái Thùy Linh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có những kỷ niệm đáng nhớ và cả những sự cố dở khóc dở cười. Thái Thùy Linh đã nhiều lần về Quảng Bình hát nhưng cô thú nhận rằng mình chưa có nhiều cảm nhận về vùng đất này cho tới khi thực hiện chuyến du ca mới đây.

“Linh tới ở nhà những người ngư dân, gặp những người phụ nữ gầy gò, làn da sạm đi vì nắng gió. Linh cùng họ đi chợ, mua tôm cá, ngồi trong vườn của họ, cảm nhận cái nắng chang chang và từng đợt gió nóng từ cồn cát thổi về… Linh cùng họ ăn một bữa cơm rất giản dị, nghe những câu chuyện của người địa phương. Và Thái Thùy Linh hát ngay trên bờ biển với khán giả là những người dân quê. 

Thái Thùy Linh từng đội mưa rừng, cảm lạnh, bị điện giật hay nắng đồi cháy rát da, người thương tích bị trượt chân lội suối…Đi như thế vất vả hơn, cực hơn nhiều so với khi đi hát trên sân khấu, ở phòng máy lạnh, nhưng dư vị đọng lại rất đậm đà.

Mong muốn nhất của Thái Thùy Linh đó là tôn vinh âm nhạc rất thật, rất mộc mạc, tôn vinh vẻ đẹp của con người, của đất nước và truyền đi tình yêu, sự đam mê, những năng lượng sống tích cực cho mọi người, đặc biệt là trong thời điểm mọi người gặp nhiều khó khăn. Có lẽ xem những video đó, khán giả cũng sẽ cảm nhận được cái hào sảng, mênh mang và vẻ đẹp của biển. Âm nhạc cất lên giữa khung cảnh thiên nhiên chan hòa khiến cả người hát và người thưởng thức cùng có những cảm xúc chân thật.

Khán giả của Thái Thùy Linh là những người dân tộc, là những người nông dân, người bán cá ngoài chợ, người lái đò....
Khán giả của Thái Thùy Linh là những người dân tộc, là những người nông dân, người bán cá ngoài chợ, người lái đò....

Có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong quãng đường “Du ca”. Thái Thùy Linh cùng đoàn du ca qua đêm ở Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, 20 con người đang từ phố thị “quăng mình” vào giữa rừng già, bên bờ suối. Không khí còn vương chút ấm nóng ở những phiến đá sau một ngày nắng chiếu nhưng dưới chân là cảm giác mát mẻ vì ngâm suối, tai được nghe tiếng nước chảy róc rách và mắt được ngắm nhìn bầu trời đầy sao...

Tiếng ghi ta bập bùng và xung quanh là bạn bè, đồng đội, là những người vừa mới băng rừng vượt suối mang đồ bên ngoài thị trấn vào... Đó thực sự là một đêm rất đáng nhớ với những khoảnh khắc, tình cảm đáng quý vô cùng với Thái Thùy Linh và ê kíp.

Trước đây mình cũng có khi “chảnh”, phải ở đâu, thế nào, có ai mình mới hát? Nhưng giờ thì có lúc khán giả của Linh là những người bạn, là cô lái đò, là các em nhỏ dân tộc Mường… Và kỳ lạ là với bất cứ ai muốn nghe Linh sẽ hát đầy cảm xúc, Linh thích hát hơn, dễ hát hơn. Đúng kiểu mình sống hồn nhiên hơn thì mình được hát hồn nhiên hơn, đó là một giá trị lớn mà hành trình Du ca đã tặng cho mình”. 

Với Du ca, Thái Thùy Linh được là chính mình - là một người hát đúng nghĩa với tất cả những sự phiêu du, gai góc, hay sự lãng mạn, say đắm. Thái Thùy Linh gọi đây là dự án cuộc đời...