Thảm án gã làm thuê gần "tứ tuần" sát hại người tình 9X

Từ khi biết cô nhân tình bé nhỏ đã được bố mẹ hứa gả cho một thanh niên khác, bị cáo Nguyễn Văn Giàu (36 tuổi, ở ấp 5, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) sinh lòng ghen tuông, thù hận. Gã đàn ông trung niên thủ sẵn dao nhọn và thuốc độc, trèo vào phòng người yêu rồi xuống tay tàn độc khiến thiếu nữ 20 tuổi phải chết thảm...

Từ khi biết cô nhân tình bé nhỏ đã được bố mẹ hứa gả cho một thanh niên khác, bị cáo Nguyễn Văn Giàu (36 tuổi, ở ấp 5, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) sinh lòng ghen tuông, thù hận. Gã đàn ông trung niên thủ sẵn dao nhọn và thuốc độc, trèo vào phòng người yêu rồi xuống tay tàn độc khiến thiếu nữ 20 tuổi phải chết thảm.

Mối tình “đũa lệch”

Sau 4 tháng kể từ ngày xảy ra vụ thảm án gây xôn xao dư luận kể trên, các cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long đã gấp rút hoàn tất các thủ tục tố tụng để đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Hòa Thạnh (Tam Bình).

Trước vành móng ngựa, bị cáo Giầu trông già nua tàn tạ hơn so với tuổi xấp xỉ tứ tuần của gã. Lời khai của bị cáo làm tái hiện lại cuộc tình éo le giữa gã làm thuê với thiếu nữ mới lớn chỉ đáng phân nửa tuổi mình.

Do nhà bị cáo cùng xã với bị hại Huỳnh Thị Mộng (SN 1991), bị cáo lại có thời gian đi bơm cát thuê chung với cha của bị hại nên 2 người quen biết nhau, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Tuy tình cảm chưa có gì sâu sắc, hai bên cũng chưa hứa hẹn gì nhiều nhưng trong lòng Giàu đã ấp ủ bao ước vọng về hạnh phúc lứa đôi. Nhưng buồn thay mối tình “đũa lệch” sớm nở chóng tàn, do hai người chênh lệch nhau quá nhiều về tuổi tác, lối sống.

Một thời gian sau, Mộng luôn tìm cách tránh mặt Giàu. Tình cảm đang mặn nồng bỗng lạnh nhạt khiến Giàu hụt hẫng. Âm thầm tìm hiểu, gã đàn ông được biết gia đình có hứa gả Mộng cho người thanh niên khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Giàu.
Bị cáo Nguyễn Văn Giàu.

Đương nhiên là Giàu đau khổ, Giàu nghĩ Mộng đã phụ bạc mình. Trong cơn cùng quẫn, Giàu nảy sinh ý định giết chết Mộng và cùng tự sát theo để giữ trọn tình yêu.

Án tình rung động miền quê

Để thực hiện ý định của mình, vào ngày 3/8/2011 sau khi đã uống rượu say khướt, Giàu đi mua một chai thuốc trừ sâu và một con dao bỏ vào túi quần và đi đến nhà Mộng. Lúc này trong nhà ngoài Mộng ra còn có mẹ cô gái đang ngồi chơi. Nói chuyện một lát, bà mẹ vợ hụt bảo Giàu say xỉn rồi thì về nghỉ đi nhưng Giàu không nghe. Gã quay sang nói chuyện với Mộng nhưng cô gái không trả lời.

Lập tức gã cà khịa: “Bộ khinh rẻ tui hả?”. Mặc cho gã gây sự, cô gái vẫn nhẹ nhàng trả lời: “Tôi đâu có khinh rẻ anh!”. Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Giàu réo một cách sốt ruột nhưng gã thản nhiên không nghe mà còn đập điện thoại xuống đất. Thái độ của Giàu hung hăng khiến Mộng hoảng sợ bỏ vào phòng ngủ của mình và chốt cửa lại.

Thiếu nữ cứ tưởng thế là an toàn, ai ngờ gã người yêu cũ đi theo vào nhà và trèo lên bàn máy may đang kê cạnh vách buồng của cô để trèo tường vào phòng ngủ của cô gái. Lúc này Mộng đang ngồi trên giường ngủ thì thấy Giàu đứng đối diện móc con dao và thuốc trừ sâu mang theo, ra lệnh cho cô giữa dao và thuốc Mộng cọn cái nào để chết. Cô gái kinh hoàng kêu cứu nhưng đã bị gã đàn ông khống chế.

Giàu sợ mọi người nghe và can thiệp liền cầm dao đâm liên tục nhiều nhát vào vùng ngực của Mộng làm con dao bị gãy. Sau đó, gã mở nắp chai thuốc trừ sâu đưa lên miệng và uống hết chai thuốc. Lúc này anh ruột của Mộng nghe tiếng em gái kêu cứu liền chạy đến cứu nạn nhân nhưng không mở được cửa phòng.

Lợi dụng lúc Giàu uống thuốc sâu tự vẫn, Mộng mở khóa cửa chạy ra ngoài nhưng đã bị gã chụp lấy con dao đã gãy cán đuổi theo và đâm vào lưng khiến cô gái ngã bất tỉnh. Mộng được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tù trọn đời

Riêng Giàu cầm lưỡi dao bị gãy cán chạy về hướng nhà mình vừa chạy vừa la: “Tôi giết người rồi”. Giàu chạy được khoảng hơn 200m thì gục ngã nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Sau thời gian điều trị Giàu đã bình phục và bị bắt tạm giam về hành vi giết người.

Đầu tháng 12/2011, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử lưu động tại địa phương với sự chứng kiến của hàng trăm người dân. Tại phiên tòa, Giàu đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình: “Do hoài nghi Mộng không còn tình cảm với mình nữa nên Giàu tức giận và đã dùng dao đâm chết Mộng rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử theo”.

Bị cáo cho rằng chỉ vì quá yêu nên cuồng ghen rồ dại và “xin HĐXX khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được làm lại từ đầu”. Riêng phía gia đình bị hại yêu cầu xử đúng theo quy định của pháp luật với hình phạt cao nhất là tử hình.

Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; quá trình nhân thân tốt, thuộc thành phần nhân dân lao động, có tham gia một thời gian trong quân đội, nhất thời phạm tội, chưa tiền án, tiền sự nên TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Thành Nam

Đọc thêm