Thảm án nghịch tử tâm thần giết hại bà ngoại và mẹ đẻ

(PLO) - Khoảng 14h ngày 10/7, một thảm án kinh hoàng đã xảy ra làm rúng động cả một miền quê yên bình thuộc tỉnh Quảng Nam. Đối tượng Nguyễn Quang Lập (SN 1993, ngụ thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) đã dùng búa và mỏ lết đánh chết chính bà ngoại và mẹ ruột của mình. 
Ngôi nhà xảy ra thảm án.
Ngôi nhà xảy ra thảm án.
Thời điểm xảy ra thảm án, mẹ Lập là bà Trần Thị Thi (53 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) phát hiện mẹ ruột mình chết trên vũng mãu tại nhà. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà hốt hoảng bỏ chạy, định lên xã báo. Đứa con trai điên loạn đuổi theo, tiếp tục sát hại mẹ ruột mình.
Nghịch tử bị tâm thần?
Theo thông tin từ địa phương, Lập là con duy nhất trong gia đình. Cha mất sớm, Lập lớn lên trong sự chăm sóc của hai người phụ nữ là mẹ và bà ngoại. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, Lập vốn là một thanh niên khỏe mạnh, hiền lành và được bạn bè, bà con hàng xóm quý mến. Vì gia đình khó khăn, Lập chỉ học được đến lớp 9 phải nghỉ học làm phụ giúp gia đình.
Một số người dân địa phương cho biết, chừng 3 năm trở lại đây, Lập có biểu hiện của bệnh tâm thần. Theo lời kể, cách đây 3 năm, một bạn thân của Lập (sống cùng thôn) qua đời vì tai nạn giao thông. Nghe tin dữ, Lập lúc ấy đang làm việc ở Sài Gòn, tức tốc chạy về quê dự đám tang bạn. Lúc đầu, mọi việc vẫn bình thường nhưng từ lúc nhìn thấy bạn nằm trong áo quan, Lập bỗng có hiện tượng sốc. Sau đám tang bạn, Lập bỏ không đi làm nữa, cả ngày cứ lủi thủi, không chịu nói năng gì. 
Một ngày, cả thôn xóm tá hỏa khi chứng kiến những hành vi khác thường của Lập. Cậu ta cởi hết quần áo, tồng ngồng đi khắp làng, vừa đi vừa nói cười một mình. Chưa dừng lại, dù được hàng xóm khuyên nhủ, Lập bèn về nhà vác dao chặt hết cây trong vườn. Rồi không chỉ một ngày, quãng thời gian sau đó, những hành động kỳ dị của Lập liên tục được lặp lại. 
Biết con mình đã mắc bệnh tâm thần, mẹ Lập dù làm nghề may thu nhập thấp, vẫn cố gắng chắt chiu, vay mượn, tìm mọi cách chữa trị cho con. Tuy thế, dù đã đi khám nhiều nơi, tốn khá nhiều tiền, căn bệnh kỳ quái của Lập vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhà đã khó khăn, có đứa con trụ cột để mẹ và bà dựa vào lại bị bệnh thần kinh nên gia đình lại càng túng quẫn. Không còn tiền chữa bệnh tại các cơ sở y tế, mẹ Lập đành đưa con về, mua thuốc điều trị tại nhà.
Bi kịch sống cùng người điên
Những ngày này ở thôn Lâm Tây, không khí tang thương vẫn bao trùm. Một người hàng xóm sống cạnh nhà hung thủ kể lại, cách đây khoảng một tuần, Lập phát bệnh ngày càng nặng. “Ngày nào thằng Lập cũng đập phá đồ đạc trong nhà. Nó còn chửi rủa, đe dọa rồi đuổi cả bà ngoại và mẹ ra khỏi nhà. Hai hôm trước khi vụ án xảy ra, bà và mẹ thằng Lập sợ hãi quá, phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm” - nhân chứng này kể lại.
Đến chiều ngày 10/7, bà Thi qua nhà một người hàng xóm chơi. Khi trở về thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, mẹ bà, bà Nguyễn Thị Kha (86 tuổi), đã nằm chết trên vũng máu ở sân nhà với nhiều vết thương. Bà Thi biết là đứa con mình phát điên nên đã gây ra chuyện. Vì thế, bà Thi vẫn không dám la lên và cố gắng điềm tĩnh đi qua nhà hàng xóm nói là mượn xe để đi báo công an.
Lập thấy vậy, nên đã vác mỏ lết lao ra khỏi nhà đuổi theo mẹ. Khi đuổi kịp, Lập đánh nhiều nhát vào người mẹ khiến bà gục chết tại chỗ. Sau khi ra tay tàn nhẫn với chính bà ngoại và mẹ ruột của mình trong cơn điên loạn, Lập đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Vụ án kinh hoàng do Nguyễn Quang Lập gây ra đã làm rúng động dư luận. Còn những người hàng xóm, dù lúc đầu bàng hoàng nhưng ai cũng xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh gia đình bất hạnh này.
“Người mất thì đã mất rồi, còn giờ trách thằng Lập sao được, nó điên loạn mấy năm nay rồi mà….” - một người dân thôn Lâm Tây thở dài. 

Đọc thêm