Thảm án ở Canh Nậu – chuyện buồn ở nơi không đóng cửa khi đi ngủ

(PLO) - Ngày mai (26/7) TAND Tp Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Kỳ - nghi can vụ gây ra thảm án giết hai bố con trong một gia đình ở xã Canh Nậu – nơi những người nông dân vốn có thói quen không đóng cửa trước khi đi ngủ. 
Cây đa đầu làng - biểu tượng yên bình của làng Canh Nậu
Cây đa đầu làng - biểu tượng yên bình của làng Canh Nậu

Nằm ở vùng ngoại thành, cách trung tâm Hà Nội không quá xa, nhưng Canh Nậu – Thạch Thất – Hà Nội không phải là một địa danh nổi tiếng. Sau thảm án kẻ trộm vào nhà giết chết hai cha con, nhiều người mới biết tới nơi này. Và cũng bởi khi tìm hiểu thông tin về vụ án, chúng tôi mới biết được nhiều nét văn hóa trầm tích đẹp đẽ của ngôi làng nhỏ bé này. 

Chúng tôi trở lại Canh Nậu một ngày trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm xử Nguyễn Văn Kỳ - kẻ gây đại án giết hai người trong một gia đình ở xã nhỏ bình yên này. Nỗi sợ hãi, hoang hoải vẫn còn hiện trên gương mặt của những người mà chúng tôi gặp. Họ chần chừ, họ ngại ngần khi chúng tôi hỏi về một câu chuyện cũ, một nỗi buồn cũ.

Đại án, cái chết thảm thương của bố con ông Nguyễn Lương Chuân không phải là nỗi đau của một gia đình, của một dòng họ, mà với những người Canh Nậu, đó là nỗi đau của cả làng, cả xã. Bởi cũng kể từ khi vụ án đó xảy ra, làng quê của họ mất đi sự bình yên. Họ nhìn người lạ vào làng bằng con mắt ngờ vực. Những buổi tối ra đường mang theo nhiều lo lắng. Những giấc ngủ chứa chất sự bất an...

Bà Mai, một người cao tuổi đang ngồi trước cổng nhà mà chúng tôi gặp, đã nhẩn nha kể lại những chuyện “ngày xưa” ở làng mình. Chuyện ngày xưa của bà, đâu có xa xôi gì, chỉ trước đó một năm – trước ngày xảy ra đại án ở gia đình ông Chuân.

Bà kể: Từ thời bà biết nhớ, nhà bố mẹ đẻ của bà, rồi đến khi bà đi lấy chồng, có nhà riêng, nhà bà ít khi có thói quen đóng cửa khi đi ngủ. Nhất là vào những đêm hè, kê cái chõng ra sân, rải manh chiếu ra hè, thế là cứ say sưa ngủ chẳng cần lo đến trộm cắp. 

Mà chả cứ nhà bà, những nhà hàng xóm cũng vậy, cả xóm nhà nọ nhà kia thông thống nhau, cách bức tường thấp gọi là cho có. Những ngày nắng nóng, lũ trẻ con cùng nhau kê ghế ra ngõ chơi, có khi mải vui mà ngủ luôn ngoài ngõ cũng chẳng sao.

Chị Tuyết – một giáo viên người Canh Nậu - cũng kể: Trước khi vụ án xảy ra, cả năm trời chị điềm nhiên sống trong ngôi nhà không cổng, không cửa. Chồng đi làm xa, chị ở nhà cùng một người mẹ già, nhưng cũng không cảm thấy bất an, lo lắng, bởi chị đã quen với kiểu đi ngủ không đóng của của người làng chị. 

Từ khi vụ án thương tâm xảy ra ở làng mình, bà Mai, chị Tuyết, cùng nhiều gia đình khác ở Canh Nậu đã không còn dám mở cửa khi đi ngủ. Những ngôi nhà cửa đóng then cài. Cổng tường được gia cố thêm. Tình cảm hàng xóm, láng giềng sự hiếu khách của người Canh Nậu cũng vì thế mà có phần nhạt nhòa. Sự giao thoa giảm đi, sự nghi kỵ với người ngoài  cũng vì thế mà có phần tăng lên. 

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Ngày 14/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội  đã có quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, ở thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất - Hà Nội) về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Kỳ là Nghi can của vụ thảm án chấn động Thạch Thất, Hà Nội, gây ra cái chết cho hai bố con ông Nguyễn Lương Chuân.

Ngôi nhà ông Chuân - nơi xảy ra thảm án
Ngôi nhà ông Chuân - nơi xảy ra thảm án

Theo cơ quan điều tra: Khoảng 1h ngày 7/12, gia đình ông Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi, trú tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và vợ là bà Nguyễn Thị Năm (53 tuổi) cùng các con là anh Nguyễn Lương Tuân (33 tuổi), Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi), vợ anh Tuân là chị Nguyễn Thị Bình (29 tuổi), cùng các cháu nhỏ là con anh Tuân đang ngủ thì phát hiện có 1 đối tượng đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Ông Chuân cùng anh Chỉnh phát hiện, khống chế đối tượng, nhưng đã bị đối tượng  dùng dao nhọn đâm chết. Bà Năm, anh Tuân chạy cũng bị đối tượng gây thương tích nhẹ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Chuân bị 3 vết thương ở đầu, lưng. Anh Chỉnh bị 1 vết thương ở vùng bụng. Sơ bộ bác sỹ pháp y xác định nguyên nhân tử vong của hai người là do mất máu cấp.

Tài sản bị chiếm đoạt là 1 điện thoại di động nhãn hiệu Sony M2 và 1 điện thoaị Nokia 105. 

15h cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970) nơi ĐKHKTT thôn 3 xã Hương Ngải - Thạch Thất – Hà Nội.

Đối tượng Kỳ có 4 tiền án 3 tiền án về tội Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Kỳ khai ra tù tháng 5 nhưng không có nhà ở, việc làm nên sinh sống tại một lán nhỏ thuộc thôn 3, xã Hương Ngải, Thạch Thất. 

Cơ quan công an đề nghị  truy tố Nguyễn Văn Kỳ theo khoản 1 điều 93 và khoản 1 điều 133 Bộ luật hình sự. Theo đó, tổng hợp mức án mà bị can nếu phải đối mặt là tử hình./.

Đọc thêm