Thảm án ở Thạch Thất: Lời kể từ nạn nhân thoát chết

(PLO) - Dính một mũi dao vào ngực phải, thoát chết trong đêm kinh hoàng tại nhà mình, anh Nguyễn Lương Tuân, con trai cả của ông Chuân bàng hoàng kể lại vụ việc.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
Tại bệnh viện Đa Khoa huyện Thạch Thất, sau khi đã được băng bó vêt thương ở ngực phải, anh Nguyễn Lương Tuân - con trai cả của ông Chuân - nạn nhân vụ thảm án ở Thạch Thất cho biết:
Lúc đó khoảng hơn 1h đêm, anh đang ngủ thì nghe tiếng em trai (Nguyễn Lương Chỉnh - PV) kêu cứu, anh chạy ra sân thì thấy mẹ mình đang khống chế một người lạ. 
Anh cũng xông vào nhằm mục đích bắt giữ đối tượng. Nhưng phát hiện hung thủ có dao, anh hô hoán mẹ buông ra. Kẻ lạ mặt đã nhanh chóng trèo qua chum tương, thẩu thoát qua tường.
Khi hung thủ tẩu thoát, anh mới biết bố và em trai mình đã bị đâm chết. 
Và đến lúc hàng xóm kéo đến giúp đỡ, anh cũng mới phát hiện mình bị đâm vào ngực phải.
Hiện tại, cả 2 ngượi bị thương  đã được sơ cứu, sức khoẻ ổn định.
Nạn nhân cũng cho biết hiện tại gia đình chưa thống kê để biết có bị mất tài sản hay không. Anh Tuân cũng cho hay, lúc xảy ra vụ án, chỉ thấy có một hung thủ. Nhận định này phù hợp với nhân chứng là những người hàng xóm của gia đình ông Chuân. 
Như tin PLVN đã đưa vào khoảng hơn 1h đêm 7/12, hung thủ đã đột nhập vào gia đình Nguyễn Lương Chuân (SN 1959)- thôn 4 (cũ) xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Nạn nhân bị giết là ông Chuân và người con út tên Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988)
Theo nguồn tin, vào thời điểm xảy ra án mạng, gia đình ông Chuân đang ngủ thì nghe tiếng con trai út kêu cứu ở tầng trên. Ông Chuân chạy lên, liền bị hung thủ đâm chết. 
Người vợ ông Chuân con trai cả cố gắng khống chế, bắt giữ hung thủ, cũng bị đâm trọng thương.
Một người dân sống cạnh nhà nạn nhân kể: "Tôi nghe thấy tiếng bố con ông Chuân hô hoán, rồi sau đó là tiếng la hét của người vợ. Khi mọi người chạy sang chỉ thấy 1 bóng đen chạy vụt ra phía sau nhà. Mọi người không để ý mà chạy luôn vào trong xem sự thể thế nào thì đã thấy vợ chồng.và các con ông Chuân nằm bất tỉnh dưới nền nhà".
Tại hiện trường, phát hiện một chiếc kéo nghi là hung khí vụ án, và một đôi giày trắng./.

Đọc thêm