Thảm kịch vợ bị chồng truy sát

Họ yêu rồi mới cưới nhưng khi vào cuộc sống vợ chồng, mâu thuẫn phát sinh, người chồng nhẫn tâm dùng bạo lực với vợ. Thảm kịch diễn ra, khi một số người đàn ông truy sát để níu kéo hoặc từ bỏ vợ mình.

Họ yêu rồi mới cưới nhưng khi vào cuộc sống vợ chồng, mâu thuẫn phát sinh, người chồng nhẫn tâm dùng bạo lực với vợ. Thảm kịch diễn ra, khi một số người đàn ông dùng dao để níu kéo hoặc từ bỏ vợ mình.

Đầu năm gặp hạn

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, 3h ngày 7/2/2011 (tức ngày 5 tết Tân Mão), Phạm Văn Phương (sinh 1965, sống ở đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) đã khóa cửa, đuổi truy sát vợ là chị Đỗ Phương Tuyết, sinh 1969. Chị Tuyết vừa chạy vừa kêu cứu, van xin nhưng vẫn bị chồng chém. Thấy mẹ kêu cứu, cô con gái chạy đến can ngăn. Phương đẩy con gái ra, tiếp tục truy sát vợ.

Hàng xóm biết chuyện, đến phá cửa can ngăn. Cháu ruột chị Tuyết là Đỗ Văn Kiên đưa chị đưa đi cấp cứu. Phương chém luôn Kiên khiến anh bị thương nặng. Ông Bùi Quý Tú, (cậu chị Tuyết) xuất hiện, Phương tiếp tục chém ông Tú khiến ông phải bỏ chạy. Sau khi chém người xong, Phương cầm theo 2 dao đi về hướng cầu Bính rồi nhảy xuống sông tự tử. Nhận được tin báo, Công an huyện Thuỷ Nguyên đã triển khai lực lượng đến hiện trường và phát hiện Phạm Văn Phương đã chết trong tư thế nằm sấp ở khu đất trống dưới chân cầu Bính thuộc địa phận phường Thượng Lý.

Cũng đầu năm, tại Hà Nội xảy ra một vụ chồng truy sát vợ gây xôn xao. Vào khoảng 8h30 ngày 12/2/2011, một chiếc taxi đi đến phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực gần tượng đài Cảm tử quân và đền Bà Kiệu thì dừng lại. Một cô gái trẻ bị đẩy xuống đường, ngay sau đó là một nam thanh niên từ trong xe lao ra, dùng dao đâm tới tấp. Cô gái bị thương, chạy vào gốc đa sân đình Bà Kiệu, vừa chạy vừa kêu cứu. Còn nam thanh niên kia tiếp tục dùng dao tự rạch cổ rồi chạy ra phía hồ Hoàn Kiếm, nhảy xuống.

Trên bờ, cô gái bị thương tích được người dân sơ cứu, báo công an. Lực lượng chức năng đưa cô gái đi cấp cứu, đồng thời đưa nam thanh niên lên bờ.

Công an phường Lý Thái Tổ phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm bước đầu xác định 2 người trong vụ việc trên là cặp vợ chồng Cao Phương Duy (SN 1986, trú tại phố Yên Ninh, quận Ba Đình) và vợ Đỗ Phương Liên (SN 1991, trú tại đường Yên Phụ).

Năm 2010, Duy bị chấn thương sọ não phải đi mổ. Từ đó đến nay, đôi khi Duy hay có những biểu hiện bệnh lý bất thường. Nguyên nhân của sự việc được xác định là vào sáng hôm đó, khi đang ngồi trên xe taxi (Duy là người điều khiển xe) thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Hiện cả chị Liên và chồng của chị đều đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe còn yếu.

Theo lời khai của gia đình bị hại thì từ sau tai nạn, Duy đã bị ảnh hưởng thần kinh, mắc chứng hoang tưởng. Duy và Liên cưới nhau vào tháng 10/2008, khi hai vợ chồng trẻ có mâu thuẫn, họ đã sống ly thân, nhưng thi thoảng vẫn đi chơi với nhau. Dịp Tết, Duy vẫn đến nhà mẹ vợ vào sáng 12/2, đón Liên đi ăn sáng. Chị Liên cho biết, trước đó, Duy hay nói linh tinh. Trước khi xảy ra vụ việc, Duy đã nhiều lần nói với chị Liên: Ngày 13/2/2011, hai đứa ra hồ Hoàn Kiếm cùng nhau chết.

Bị chồng đuổi giết vì không chịu ly hôn

Vào tháng 5/2010, tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cũng xảy ra một vụ truy sát, hung thủ là gã chồng đã quyết đuổi giết vì vợ không chịu ly hôn.

Lúc mới 24 tuổi, chị Trần Thị Thanh Tâm (1978, trú tổ 10D, phường Mân Thái, Sơn Trà) cưới Lê Huỳnh Trọng Vũ (cùng tuổi), hàng xóm. Ban đầu Vũ làm công nhân, Tâm là cán bộ văn thư của Ủy ban nhân dân phường Mân Thái. Cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi đi và con gái đầu lòng ra đời. Thời gian sau, hai vợ chồng trẻ chắt chiu dành dụm được một khoản tiền để mua ngôi nhà ở phường Thọ Quang, Sơn Trà. Vũ cũng được chuyển công tác mới và cuộc sống gia đình trở nên khá hơn. Nhưng hai vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn.

Năm 2005, mâu thuẫn ngày càng lớn do Vũ thường xuyên đi công tác ở Huế và hai vợ chồng quyết định tạm chia tay. Vũ về sống với gia đình còn chị Tâm ôm con về nhà cha mẹ đẻ. Tài sản tích cóp lúc đó còn lại 50 triệu đồng gửi ngân hàng để lấy tiền lãi cho con gái đi học, ngôi nhà thì đem cho thuê lấy tiền chia đều.

Một thời gian sau Vũ chủ động quay lại làm lành mong hàn gắn hạnh phúc và được chị Tâm cùng gia đình chấp thuận. Năm 2009, Vũ bàn với vợ bán ngôi nhà ở Thọ Quang với số tiền 180 triệu đồng. Có tiền, họ lại mua đất, làm nhà mới. Chẳng bao lâu, hạnh phúc gia đình lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng, không lối thoát. Càng ngày Vũ càng lạnh lùng với vợ sau những lần ra công tác dài ngày làm công trình tại Huế.

Sáng 9/5/2010, vừa thức dậy chị Tâm thấy trên bàn có tờ đơn ly hôn do Vũ viết với lời lẽ rất lạnh lùng. Vũ buộc chị Tâm phải ký. Chị Tâm không đồng ý ký và đến tối khi con hết sữa, chị lấy tiền đi mua sữa liền bị Vũ dùng gậy đánh túi bụi, làm gãy ngang xương cánh tay chị. Người vợ đau đớn ôm con nhỏ bỏ chạy.

Không buông tha cho vợ, Vũ xách dao tiếp tục truy đuổi cho đến khi hai mẹ con chị chạy vào trốn trong nhà một người dân trong xóm, láng giềng đổ ra ngăn cản Vũ mới chịu thôi. Chờ chồng nguôi giận, sáng hôm sau chị Tâm bế con về thì bị Vũ cùng gia đình đuổi ra khỏi cửa với lý do nhà đã đứng tên gia đình Vũ, hai mẹ con chị không được đặt chân vào nhà. Khóc lóc năn nỉ không xong chị đành bế đứa con 3 tháng tuổi về nương nhờ cha mẹ ruột và cầu cứu cơ quan chức năng giúp đỡ.

Thành "trái banh" chịu đòn chồng

Vì ghen tuông mà Nguyễn Thanh Tâm ở tỉnh Vĩnh Long đã truy sát, đâm nhiều nhát vào người vợ khiến chị bị thương tật vĩnh viễn 39%. Bị cáo Tâm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 10 năm tù về tội “Giết người”. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng Tâm luôn ghen tuông, không thương vợ là vì cả hai xây dựng gia đình khi còn quá trẻ, lúc đó Nguyễn Thị Bé Ba - vợ của Tâm còn đang ở tuổi vị thành niên.

Cưới nhau rồi, Tâm thường xuyên đi nhậu nhẹt. Khi gã trở về, Ba trở  thành “trái banh” cho Tâm đấm đá túi bụi chỉ vì nghi ngờ ngoại tình. Đỉnh điểm của sự việc “cơm không lành, canh không ngọt” xảy ra vào ngày 25/4/2009. Sau một chầu nhậu bí tỉ, về không thấy vợ ở nhà, Tâm đi tìm thì thấy Bé Ba đang đánh bài ở nhà hàng xóm. Tâm chửi vợ thậm tệ.

Bé Ba cãi lại thì bị Tâm rút dao đâm vào bụng. Bé Ba cố thoát ra khỏi tầm tay Tâm và chạy trốn, miệng không ngừng kêu: “Chồng ơi, tha cho em”, nhưng vẫn bị Tâm đuổi theo và đâm nhiều nhát vào lưng, tay, chân... Vừa chạy, vừa van xin nhưng không được, cùng đường, Bé Ba nhảy xuống sông lẩn trốn. Lúc này, hàng xóm đến giải vây và đưa Bé Ba đi cấp cứu.

Đoạn kết

Những vụ việc kể trên chỉ là con số nhỏ trong hàng trăm vụ chồng truy sát vợ. Nhiều vụ việc không làm người vợ thiệt mạng, nhưng cũng đã để lại những nỗi đau thương tâm. Nguyên nhân của những tấn bi kịch gia đình chính là những người chồng vũ phu, gia trưởng và có những hành động tàn ác với vợ. Họ phải bị trừng phạt thật nặng trước pháp luật để làm gương. Đồng thời, các đoàn thể, các cơ quan chức năng cũng cần phải tuyên truyền, giúp đỡ những chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ còn ít tuổi kết hôn. Để giảm thiểu những mâu thuẫn, xung đột gia đình và những điều đáng tiếc trút lên đầu phái yếu.

A Khoa

Đọc thêm