“Thần đồng” thơ thế kỷ 21 đã xuất hiện?

Ngày 24/11, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức giới thiệu hai tập thơ mới xuất bản là Giấc mơ và Những ngôi sao lấp lánh của hai nhà thơ “nhí” Đặng Chân Nhân và Ngô Gia Thiên An. Đặng Chân Nhân năm nay 17 tuổi, hiện đang du học bên Anh. Còn Ngô Gia Thiên An - cô bé 12 tuổi thực sự “nhí” đang miệt mài chinh phục những ngôi sao xa và độc giả bằng những bài thơ ngộ nghĩnh, hóm hỉnh và độc đáo của mình.

Ngày 24/11, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức giới thiệu hai tập thơ mới xuất bản là Giấc mơ và Những ngôi sao lấp lánh của hai nhà thơ “nhí” Đặng Chân Nhân và Ngô Gia Thiên An. Đặng Chân Nhân năm nay 17 tuổi, hiện đang du học bên Anh. Còn Ngô Gia Thiên An - cô bé 12 tuổi thực sự “nhí” đang miệt mài chinh phục những ngôi sao xa và độc giả bằng những bài thơ ngộ nghĩnh, hóm hỉnh và độc đáo của mình.

Ngô Gia Thiên An trong buổi giới thiệu tập thơ “Những ngôi sao lấp lánh” của em
Ngô Gia Thiên An trong buổi giới thiệu tập thơ “Những ngôi sao lấp lánh” của em

Nét thơ hình thành trong con từ sự nhạy cảm của mẹ

Thế kỷ 20, thi ca Việt Nam có nhiều nhà thơ nhỏ tuổi vang danh một thời như Cẩm Thơ, Nguyễn Hồng Kiên, Hoàng Hiếu Ngân, Khánh Chi, Ngô Thị Bích Hiền, Hoàng Dạ Thi... Đặc biệt hơn cả là “thần đồng” thơ ca Trần Đăng Khoa. Thế nhưng, như một quãng lặng của dòng chảy, bẵng đi trong một thời gian rất dài, văn đàn Việt Nam bỗng thưa thớt những tác giả viết cho thiếu nhi và đặc biệt thiếu vắng những nhà thơ nhỏ tuổi.

Phải chăng xã hội phát triển, áp lực học  hành thi cử, trò chơi hiện đại, games online và internet đã khiến cho tâm hồn trẻ nhỏ lãnh đạm với thơ ca? Không hẳn như vậy, bởi giữa ngàn vạn âm thanh náo động và vẻ dửng dưng của cuộc sống, vẫn có những tâm hồn nhạy cảm nghe được những tiếng thì thầm của “nàng thơ”.

Đáng quý hơn, tiếng thì thầm khiến người ta phải rung động ấy được cất lên từ những trái tim bé bỏng. Nhiều nhà thơ lớn tuổi đã không ngần ngại khi gọi Đặng Chân Nhân và Ngô Gia Thiên An là những “thần đồng” thơ Việt thế kỷ 21.

Ngô Gia Thiên An có phải “thần đồng” thơ Việt hay không còn phải đợi những tập thơ sau của em nhưng với riêng tập thơ “Những ngôi sao lấp lánh”, em đã chứng tỏ tài năng của mình. Như một quà tặng bẩm sinh, Thiên An đã có một ngôn ngữ nói giàu  hình ảnh và chất thơ, với những câu dài có văn có vẻ ngay khi còn rất nhỏ.

Thiên An là con gái của nhà thơ Trang Thanh - nữ thi sĩ đã từng đoạt “Giải thưởng Lá trầu” của Quỹ Lời vàng Êva. Với những bà mẹ bình thường thì những điều con gái nói ra chỉ là những từ ngộ nghĩnh, đáng yêu của trẻ con nhưng với một bà mẹ học Tổng hợp Văn và làm thơ thì chị hiểu những lời con gái mình thốt ra mang bóng dáng, nhạc điệu và màu sắc của những câu từ có tên gọi là thơ.

Chị bắt đầu chép lại những câu nói trong giây phút xuất thần của con năm cô bé 4 tuổi. Bài thơ “Đàn kiến nhỏ” ra đời một cách thật tự nhiên như thế: Một đàn kiến nhỏ/Chạy ngược chạy xuôi/Nhảy múa ca vui/Cùng nhau ăn bánh/Đến trưa nắng gắt/Thì về ngủ trưa.

“Thơ tự chảy trong đầu cháu”

Ngô Gia Thiên An kể rằng khi 7-8 tuổi, em bắt đầu ý thức được rằng có điều gì đó rất kỳ lạ đang chảy trong người em như dòng nham thạch sắp tuôn trào. Khi đó em không có ý thức làm thơ. Những nhưng cảm xúc mạnh mẽ chợt đến, buộc em phải viết ra ý nghĩ trong đầu mình. Cuộc sống của cô bé 12 tuổi ở thành phố loay hoay trong sách vở và học thêm, không có nhiều kỷ niệm nhưng Thiên An có  nhiều suy tư và giàu tưởng tượng.

Thiên An viết về cuộc sống, những sự vật xảy ra quanh em, những điều em băn khoăn và mơ ước, những xúc cảm về mẹ, bố. Nhưng những bài thơ của em khiến người đọc ngạc nhiên bởi những câu chuyện thường ngày ai cũng nhìn thấy, ai cũng gặp như mẹ đi lấy phần thưởng ở phường, mèo lười, giọt nước, con chuồn chuồn ớt, mưa mùa hạ... lại tràn đầy cảm xúc và triết lý - thứ triết lý của trẻ con trong sáng và giàu ước mơ.

Thơ Thiên An có nhịp điệu hiện đại, lối thả nhịp tự do và dù viết về điều gì vẫn chưa đựng vẻ hồn nhiên, trong sáng, bay bổng và ưu tư. Bài thơ “Những ngôi sao lấp lánh” là một ví dụ: Những ngôi sao bay trên bầu trời thật đẹp/Chúng lấp lánh như những bóng đèn…/Những ngôi sao đó đã chết đi trong bầu trời đen tối/Chúng đã chết đi một cách yên lặng và đẹp đẽ. 

Ngô Gia Thiên An tâm sự: “Cháu cố gắng viết những điều đẹp đẽ về cuộc sống nhưng nhiều bài thơ được viết không phải từ ý nghĩ của cháu mà là từ tâm hồn cháu nói ra. Cháu viết thơ rất nhanh, không phải vắt óc ra sáng tạo, chọn lựa câu chữ. Thơ tự chảy trong đầu cháu. Thơ đến với cháu bất ngờ, bất chợt, cháu cũng không biết nó đến lúc nào. Cháu chỉ biết cháu làm thơ rất dễ. Khi cảm xúc tuôn trào ra mãnh liệt, những câu thơ xuất hiện và cháu chỉ cần lấy giấy bút  để chép”.

Gia tài thơ của cô bé gồm 25 bài thơ trong tập “Những ngôi sao lấp lánh” và nhiều bài nữa chưa in. Thơ Thiên An được đăng tải trên nhiều tạp chí văn học và tạp chí viết về trẻ em. Hiện Thiên An đang làm thơ bằng tiếng Anh. “I see love” (Tôi thấy tình yêu thương) - bài thơ đầu tiên em viết bằng tiếng Anh khá dài. Với vốn từ  ít ỏi, để làm được những bài thơ tiếng Anh cô bé phải học hỏi nhiều hơn nữa. Thơ là nghệ thuật đặc sắc nhất của ngôn từ. Hy vọng cô bé  luôn có đủ thời gian, sự hồn nhiên, vui tươi để làm thơ và tỏa sáng như “Những ngôi sao lấp lánh”.

Lam Hạnh

Đọc thêm