Tháng 11 khám phá Đà lạt mộng mơ

(PLO) -Bốn mùa ở Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng khiến người ta say đắm bởi cảnh sắc yên bình, nên thơ nơi đây. Nhất là vào những tháng cuối năm, Đà Lạt se lạnh, man mác buồn, sâu lắng, nhẹ nhàng mà vẫn níu chân du khách.
Tháng 11 khám phá Đà lạt mộng mơ

Đà Lạt tháng 11 đẹp lắm, chỉ chờ bạn sẵn sàng xách ba lô đến khám phá vẻ đẹp hoang dại mà đầy sức sống được khơi dậy từ sắc vàng ruộm của dã quỳ, tới màu trắng tinh khôi của đồng cỏ tuyết và sắc hồng tím dễ thương của cả vạt đồi cỏ lông chồn vươn lên đầy thách thức. Ghé thăm Đà Lạt vào tháng 11, du khách ngỡ ngàng với sắc dã quỳ bừng sáng cả thành phố cao nguyên.

Ngắm bạt ngàn hoa dã quỳ

“Lập đông hoa vàng vừa mới nở” đó là câu hát gợi nhớ về một mùa hoa Dã Quỳ Đà Lạt đã làm say đắm bao tâm hồn của lữ khách. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 khi những cơn mưa cuối cùng trút xuống núi rừng Tây Nguyên. Lúc này cả thành phố Mộng mơ lại được nhuộm một màu vàng óng ả, sắc vàng của loài hoa này trải dài khắp các con đường từ nội đô đến ngoại ô của thành phố Đà Lạt.

Dã quỳ là một trong những loài hoa dại đẹp nổi tiếng của khắp núi rừng Tây Nguyên và nhiều tỉnh miền núi Tây Bắc. Tuy nhiên để đưa vẻ đẹp của hoa Dã Qùy lên một tầm cao mới thì chỉ có Đà Lạt. Bởi vì khi tới đây du khách mới cảm nhận hết được vẻ đẹp màu vàng trải dài hai bên đường đi hay trên các sườn núi nổi tiếng như núi Voi và Núi LangBiang.

Thời điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất là vào buổi sáng tầm khoảng 9 giờ trở đi khi mà mặt trời đã lấy đi những giọt sương cuối cùng khiến cho dã quỳ tỏa sáng và đẹp lung linh hơn bao giờ hết.

Đồi cỏ hồng Đà Lạt

Tháng 11, Đà Lạt chào thu bằng mùa cỏ hồng đẹp như tranh vẽ – Đồi cỏ hồng Đà Lạt đẹp đến nỗi khiến con người ta mê muội!  Trong cái se sắt lạnh khi gió về, Đà Lạt đã lãng mạn lại càng nên thơ với đồi cỏ hồng (còn gọi là cỏ lông chồn) tuyệt đẹp.

Chỉ là loài cỏ mọc dại thành từng cụm tại khu vực Trại Mát, gần làng hoa Thái Phiên nhưng sức sống mãnh liệt, dẻo dai vươn lên kiêu hãnh, đầy thách thức của loài cỏ này cũng khiến nhiều người mê mẩn. Khoác lên mình lớp áo hồng ngả tím ngọt ngào, cả vạt cỏ hồng thỏa sức hòa mình vào không trung, mê mẩn vui đùa cùng gió.

Hình ảnh có liên quan

Sở dĩ gọi loài cỏ dại này có danh tên là cỏ Hồng. Bởi những cánh cỏ màu hồng mỏng manh trong gió. Bay lớt phớt nhẹ nhàng trong gió tựa như đuôi của những con chồn vậy. Vì vậy mà người dân nơi đây thường gọi loại cỏ này là cỏ chồn. Nhưng khi mọc thành từng bụi trên các ngọn đồi. Nó lại như khoác một lớp áo lông vũ tuyệt đẹp.  Tạo lên một khung cảnh vô cùng lãng mạn cho những ngọn đồi. Cỏ Hồng mang sức sống mãnh liệt, dẻo dai, dù là trên sỏi đá khô cằn. Cũng luôn ngẩng cao đầu với vẻ kiêu hãnh, thách thức. Bông của cỏ có màu hồng, hơi ngả màu hồng tím, lông mềm mượt. Cọ vào người gây cảm giác nhồn nhột, thích thú.

Cánh đồng cỏ tuyết

Cỏ Tuyết nở hoa rộ vào cuối tháng 11 cho tới hết tháng 12 ở khu vực hồ Suối Vàng, Đà Lạt. Khi Đà Lạt vừa dứt mùa mưa thì những đồi cỏ khoác lên mình chiếc áo mới phơn phớt hồng tuyệt đẹp. Đây là thời điểm cắm trại thưởng cảnh đẹp như mơ này.

Kết quả hình ảnh cho đồi cỏ hồng

Sáng sớm, khi sương muối vương trên mặt cỏ, cả không gian ngập tràn một màu trắng xóa như tuyết phủ. Lạc bước tới cánh đồng cỏ lúc này người ta có cảm giác như đang được tận mắt thấy tuyết rơi ở trời Âu. Khi nắng lên, sương tan, mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống, cỏ chuyển sang màu hồng tím lãng mạn.

Sắc cỏ thay đổi theo từng khoảnh khắc của nắng sớm. Buổi sáng, từ 5h tới 5h30 khi mặt trời chưa ló dạng, cả đồi cỏ có một màu trắng như tuyết cho nên người Đà Lạt gọi hoa cỏ dại này là cỏ Tuyết. Từ 5h30 tới 6h những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cỏ chuyển màu hồng nhẹ, sương đọng trên những bông cỏ ánh lên dưới nắng. Từ 6h -7h sương tan đồi cỏ chuyển chuyển dần sang màu hồng đậm. Sau 8h trở đi, đồi cỏ không còn nét lung linh như buổi nắng sớm.

Kết quả hình ảnh cho đồi cỏ hồng

Đến với cánh đồng cỏ tuyết, thả hồn đón gió, hít thật sâu cái trong lành của đất trời khiến bao bộn bề, lo toan, bụi bặm của phố thị dường như tan biến hết.

Đọc thêm