Thanh niên ưu tú Quảng Ninh tự tin, tự hào chờ ngày lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp bước các thế hệ cha anh và truyền thống quê hương đất mỏ Anh hùng, hàng nghìn thanh niên ưu tú của 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tự tin, tự hào, háo hức chờ đợi ngày lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường Trà Cổ, TP Móng Cái tặng quà các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường Trà Cổ, TP Móng Cái tặng quà các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, từ TP Đông Triều đến mảnh đất địa đầu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) nơi đâu cũng rực rỡ cờ hoa, chào mừng Ngày hội tòng quân năm 2025. Những ngày gần đây, nhà của thanh niên Đặng Kiều Anh ở khu Đại Đán, phường Đại Yên, TP Hạ Long trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn vì có nhiều người thân tới động viên khi biết Đặng Kiều Anh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Dù đã tốt nghiệp Trường Đại học Hạ Long, nhưng Đặng Kiều Anh đã quyết định tạm gác lại công việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng tâm thế nhập ngũ.

Thanh niên Đặng Kiều Anh cho biết: "Ngay khi còn ngồi trên ghế trường đại học tôi đã có ước mơ trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, sau khi học xong Đại học tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được tham gia đóng góp một phần công sức của mình phục vụ Tổ quốc. Rất vui qua các bước sơ tuyển, khám tuyển, tôi đủ điều kiện nhập ngũ. Nhận được lệnh gọi nhập ngũ tôi xác định phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nếu có cơ hội tôi rất mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội".

Thanh niên ưu tú Quảng Ninh tự tin, tự hào chờ ngày lên đường nhập ngũ ảnh 1

Đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

Những ngày này, gia đình thanh niên Nguyễn Mạnh Cường, ở phường Xuân Sơn, TP Đông Triều, cũng luôn rộn vang tiếng cười, bởi nhận được hỏi thăm, động viên, tặng quà của Ban CHQS thành phố cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương, bà con lối xóm, anh em họ hàng.

Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: "Tôi đang đợi từng ngày đến giây phút lên đường nhập ngũ. Tiếp nối truyền thống gia đình và của quê hương Đệ Tứ chiến khu Đông Triều, tôi tự hứa với bản thân không được ngại khó, ngại khổ, ra sức luyện rèn để trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ, xứng đáng là niềm tự hào của gia đình và quê hương".

Thanh niên ưu tú Quảng Ninh tự tin, tự hào chờ ngày lên đường nhập ngũ ảnh 2

Người thân vinh dự và tự hào khi thấy Nguyễn Mạnh Cường mang trên mình bộ quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quyết tâm của của Đặng Kiều Anh và Nguyễn Mạnh Cường cũng là quyết tâm của các thanh niên ưu tú của 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2025. Mỗi thanh niên mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu trung lại, họ đều háo hức, chờ đợi đến ngày bước qua Cầu Vinh Quang tại buổi Lễ giao nhận quân, để trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm nay, số lượng thanh niên ở Quảng Ninh viết đơn xung phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ tăng hơn so với các năm trước, trong đó nhiều thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, có việc làm thu nhập ổn định và nhiều thanh niên là đảng viên. Chất lượng tuyển quân cũng cao hơn cả về trình độ, văn hóa…

Có được kết quả trên, cả hệ thống chính trị của các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan; giáo dục truyền thống lịch sử quê hương; tuyên truyền về chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ; quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự để các thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc.

Đọc thêm