Thêm giây phút kinh hoàng tại Làng Nủ, Lào Cai

(PLVN) - Quá trình tìm kiếm nạn nhân, nhận ra đất đá trên khu vực núi gần hiện trường có dấu hiệu sạt sụt, nghi xảy ra lũ quét tiếp nên mọi người hô hoán các chiến sĩ quân đội, công an nhanh chóng rời khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, khoảng cách xa, lực lượng chức năng phải phát kẻng dồn dập để thông báo...

Trận lũ đã càn quét cả thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) với 35 hộ, 128 nhân khẩu. Tính đến cuối giờ chiều 11/9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 34 thi thể, 61 người vẫn mất tích.

Khoảng 16h50 ngày 11/9, các lực lượng chức năng gồm bộ đội, công an, các chiến sĩ Quân Khu 2 tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực xảy ra lũ. Bất ngờ, một số người dân nhận ra đất đá trên khu vực núi gần đó có dấu hiệu sạt sụt, nghi xảy ra lũ quét tiếp nên đã hô hoán mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Do khoảng cách xa, lực lượng chức năng đã phải phát kẻng để thông báo các chiến sĩ di chuyển.

Các lực lượng sau đó đã tạm dừng công tác tìm kiếm, đảm bảo an toàn. Dự kiến công tác tìm kiếm được tiếp tục vào ngày mai, 12/9.

Thêm giây phút kinh hoàng tại Làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc công an tỉnh Lào Cai tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân mất tích.

Các chiến sỹ tích cực tìm kiếm nạn nhân xấu số.

Đọc thêm