Thị trưởng ở Mexico kết hôn với cá sấu để... cầu may

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Tôi nhận trọng trách vì chúng tôi yêu nhau. Đó là điều quan trọng. Bạn không thể kết hôn mà không có tình yêu", ông Hugo Sosa nói trong lễ cưới.
Cuộc hôn nhân của thị trưởng thành phố San Pedro Huamelula với cá sấu thể hiện lời cầu nguyện sự bảo vệ của thiên nhiên. Ảnh: Getty.
Cuộc hôn nhân của thị trưởng thành phố San Pedro Huamelula với cá sấu thể hiện lời cầu nguyện sự bảo vệ của thiên nhiên. Ảnh: Getty.

Hôm 30/6, ông Victor Hugo Sosa, thị trưởng Thành phố San Pedro Huamelulua (thuộc bang Oaxaca của Mexico) thực hiện lễ cưới với con cá sấu tên Alicia Adriana.

Alicia là loài cá sấu Caiman, sống ở đầm lầy khu vực Trung và Nam Mỹ.

Trước lễ cưới, con cá sấu 7 tuổi, có biệt danh là "công chúa nhỏ" được đưa tới từng nhà để người dân có thể ôm trên tay và nhảy múa. "Cô dâu cá sấu" được mặc chân váy màu xanh lá cây, một chiếc áo thêu tay đầy màu sắc và đầu đội mũ làm bằng ruy băng cùng kim sa (sequin).

Mõm của cá sấu bị buộc chặt để tránh mọi rủi ro trước hôn nhân. Sau đó, cá sấu được mặc trang phục cô dâu màu trắng và được đưa đến tòa thị chính làm hôn lễ.

"Tôi nhận trọng trách vì chúng tôi yêu nhau. Đó là điều quan trọng. Bạn không thể kết hôn mà không có tình yêu", ông Hugo Sosa nói trong lễ cưới.

Ngay sau đó ông Hugo Sosa đã hôn lên đầu con cá sấu. Sau lễ cưới, thị trưởng đã khiêu vũ với cô dâu trong tiếng nhạc cổ truyền.

Hôn nhân giữa đàn ông và cá sấu Caiman đã diễn ra trong suốt 230 năm qua, nhằm tôn vinh sự hòa bình giữa các cộng đồng bản địa Chontal và Huave, ở bang Oaxaca - phía nam của Mexico. Thị trưởng là đại diện cho Vua Chontal còn con cá sấu tượng trưng cho một cô công chúa Huave.

Sự kiện còn được coi là một lời cầu nguyện sự bảo vệ của thiên nhiên.

San Pedro Huamelula thuộc bang Oaxaca của Mexico, là nơi kiên trì duy trì ngôn ngữ và truyền thống của người dân bản địa.