Thông tin bất ngờ vụ giám đốc bị chồng cô giáo ghen tuông đâm chết

(PLVN) - Ông Nam với nạn nhân vốn là bạn. Trưa xảy ra án mạng, nghi phạm đi mua thuốc lá nhìn thấy xe của vợ ở cửa hàng thuốc liền theo dõi rồi ra tay cướp mạng người đàn ông đi cùng vợ mình...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) để điều tra hành vi Giết người.

Người lao động cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu ông Nam khai nhận do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nên ông âm thầm theo dõi.

14h ngày 28/3, phát hiện vợ đi cùng ông Đ. trên xe ô tô, Nam đã xông vào dùng dao đâm chết người này rồi nhanh chóng rời hiện trường. Chiều cùng ngày, Nam tới cơ quan công an đầu thú.

VietNamNet dẫn lời  bà Nhung, chủ bãi gửi xe ở hiện trường án mạng, khoảng 9h hôm qua, bà Trần Thị Hải (SN 1978, vợ ông Nam) đến cửa hàng của bà (tại xóm 11, xã Nam Giang) để gửi xe máy. Sau đó, bà Hải ra lên ô tô của ông Đ. Đến gần trưa, ông Nam đến cửa hàng bà mua thuốc lá thì nhìn thấy xe máy của vợ.

"Lúc đó, ông Nam không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đi lại khu vực này rất lâu. Đến gần trưa thì qua quán phở gần đó ăn trưa”, bà Nhung kể lại.

Khoảng 14h, ông Đ. chở bà Hải quay về bãi gửi xe. Khi ông Đ. vừa mở cửa bước xuống thì Nam lao đến, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nam còn nắm lấy tóc rồi dùng dao rạch nhiều nhát vào tay vợ. Chiếc ô tô tự trôi trên mặt đường dốc khoảng 100m thì đâm vào gốc cây rồi dừng lại.

Cũng theo VietNamNet, ông Trần Thanh Luyện, Khối trưởng khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn cho biết, ông Nam là thương binh 2/4 hiện làm nghề thợ may, bà Hải là Phó hiệu trưởng Trường mầm non Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn).
Ông Nam vốn chịu khó làm ăn, chưa từng gây sự với ai, vợ chồng cũng chưa từng xảy ra xích mích khiến chính quyền phải can thiệp.
Ông Luyện thông tin thêm, ông Đ. và vợ chồng Nam là bạn bè.

Đọc thêm