Thuê giết nhân chứng, công tố viên hòng thoát án

Kelly J. Polatis, 41 tuổi, vừa bị Tòa án thành phố Salt Lake, Mỹ buộc 14 tội danh liên quan đến âm mưu thuê người giết 5 nhân chứng và một công tố viên để tránh bị xét xử trong một phiên tòa về ma túy vào năm 2009.

Kelly J. Polatis, 41 tuổi, vừa bị Tòa án thành phố Salt Lake, Mỹ buộc 14 tội danh liên quan đến âm mưu thuê người giết 5 nhân chứng và một công tố viên để tránh bị xét xử trong một phiên tòa về ma túy vào năm 2009. 

Kelly J. Polatis. Ảnh Courtesy Image

Trong thời gian này, Polatis đã tới Las Vegas để thuê Greg Rogers – một kẻ “đâm thuê chém mướn” mà trên thực tế là mật vụ của FBI - giết chết các nhân chứng chủ chốt và một công tố viên liên bang dự định chống lại hắn ta trong phiên tòa về ma túy. 

Polatis ra giá 30.000 USD cho “thương vụ” giết người (trả trước 15.000 USD và 15.000 USD còn lại được trả sau khi mọi việc đã hoàn tất). Cuộc hội thoại đã bị Rogers bí mật thu âm và được dùng làm bằng chứng chính để buộc tội Polatis trong phiên điều trần hôm 19/7.

Tại phiên tòa này, cơ quan công tố nhận định, hành vi của Polatis chứng tỏ hắn đã cố tình làm mọi cách để kéo dài phiên tòa xét xử, kể cả việc phải giết hại tất cả những người có liên quan.

Trong khi đó, Polatis cho rằng hắn đã bị mật vụ FBI lừa và rằng hắn đã uống say mỗi khi gặp Rogers, vì vậy, những đoạn hội thoại được dùng làm bằng chứng không có giá trị.

Tuy nhiên, những lời biện hộ của Polatis đã bị bác bỏ. Hắn ta được cho là vẫn có thể hoàn thành các giao dịch kinh tế phức tạp sau khi uống rượu.

Polatis sẽ bị thẩm phán Clark Waddoups kết tội trong ngày 30/9 tới và phải đối mặt với mức án hơn 130 năm tù giam.

Trong khi đó, tên này được tuyên trắng án trong vụ trồng ma túy vào tháng 4/2010, dù âm mưu thủ tiêu các nhân chứng của hắn chưa từng được thực hiện.

Hà Dung (theo AP)