Tiếc nuối của Trang Nhung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tái xuất điện ảnh sau 10 năm với “Quý cô thừa kế 2”, Trang Nhung nỗ lực song màn thể hiện của cô dừng ở mức tròn vai.

Những ngày qua, tên tuổi Trang Nhung được chú ý khi phim điện ảnh “Quý cô thừa kế 2” chính thức ra rạp. Trong phim, nữ diễn viên đóng vai Hải Đường - nữ ca sĩ nổi tiếng một thời sẵn sàng giã từ sự nghiệp, hy sinh tất cả vì gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống của cô không hạnh phúc khi sống với Cao Minh (Huy Khánh) - ông chồng gia trưởng, chuyên hạch sách vợ, nuông chiều con cái thái quá và bất hiếu với bố.

Chia sẻ cùng truyền thông, nữ diễn viên thú nhận, Hải Đường là một vai diễn thử thách vì khiến cô phải khóc rất nhiều. “Đến hiện tại tôi mới thấy áp lực vì khi anh Duy (đạo diễn Hoàng Duy-PV) muốn tôi đóng vai này có nghĩa anh ấy cảm thấy tôi đã đến thời điểm phù hợp vì tôi có gia đình, đã làm mẹ và thấu hiểu được vai trò của người mẹ như thế nào, cũng như những bất đồng trong gia đình. Đây không phải vai diễn khó nhưng ở những cảnh khóc nhiều, tôi phải lấy cảm xúc, học hỏi từ những phim khác.

Quãng thời gian không đi đóng phim, tôi hay xem phim Hàn Quốc và một số phim Việt gần đây có kịch bản, diễn xuất tốt để học hỏi và lấy lại lửa nghề. Hơn cả trải nghiệm từ vai trò làm vợ, làm mẹ đã cho tôi những cảm xúc rất thật trong phim”.

Trang Nhung và Quyên Qui trong một cảnh phim “Quý cô thừa kế 2”. Ảnh: NSX

Trang Nhung và Quyên Qui trong một cảnh phim “Quý cô thừa kế 2”. Ảnh: NSX

Trong khi đó, đạo diễn Hoàng Duy tiết lộ, anh trải qua một hành trình thuyết phục bà xã đóng phim trở lại. “Tôi đã viết kịch bản “Quý cô thừa kế 2” sau một năm phần 1 ra mắt nhưng vướng thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, gia đình chuyển về Hà Nội nên kế hoạch làm phim phải trì hoãn để ưu tiên ổn định cuộc sống, chuyện học hành của con cái.

Khi gia đình ổn định, Nhung xây dựng thương hiệu thời trang riêng còn tôi vẫn duy trì làm phim ngắn. Đến khi Nhung ổn định kinh doanh, tôi mới đề xuất quay phim trở lại chứ thực tế, kịch bản đã có từ lâu rồi. Tôi chỉ hé lộ mỗi lần một ít về kịch bản để khơi gợi lửa nghề của cô ấy.

Lúc đầu cô ấy cũng áp lực lắm vì 10 năm không đóng phim rồi nên chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, xuất phát Nhung không qua trường lớp đào tạo mà diễn xuất bằng bản năng nên tôi thấy sẽ không ảnh hưởng gì.

Về tạo hình nhân vật, tôi muốn Hải Đường là người phụ nữ chịu thương chịu khó, có vẻ mặt khắc khổ vì hy sinh hết bản thân cho chồng, cho con nên không thể trẻ như ngoài đời được”.

Nữ diễn viên nỗ lực cho màn tái xuất, song diễn xuất dừng ở mức tròn vai. Ảnh: NSX

Nữ diễn viên nỗ lực cho màn tái xuất, song diễn xuất dừng ở mức tròn vai. Ảnh: NSX

Theo đó, dù rất nỗ lực, song màn thể hiện của Trang Nhung chỉ dừng ở mức tròn vai. Lý do là vì nhân vật của cô được xây dựng thiếu chiều sâu, không có sự chủ động trong mọi việc. Phần lớn thời lượng nhân vật Hải Đường xuất hiện trên màn ảnh, cô chủ yếu gào thét, than thân trách phận.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả vẫn đánh giá cao việc Trang Nhung nỗ lực thể hiện vai một người mẹ có nhiều nỗi đau và bất lực trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vì thực tế, so với một Trang Nhung máu lửa 10 năm trước, giờ đây cô đã đằm thắm, bản lĩnh và nhiều trải nghiệm hơn.

Đọc thêm