Tiết lộ bất ngờ về cảm giác của người đầu tiên thử vaccine ngừa Covid-19

(PLVN) - Một bà mẹ 44 tuổi ở Seattle, Mỹ là người khỏe mạnh đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine thử nghiệm ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Chị cho hay cảm giác khi tiêm vaccine mới cũng như “tiêm phòng cúm thông thường”.
Chị Jennifer Haller tiêm vaccine thử nghiệm.
Chị Jennifer Haller tiêm vaccine thử nghiệm.

Theo New York Post, chị Jennifer Haller - một người quản lý hoạt động tại một công ty khởi nghiệp công nghệ - đã mô tả với Telegraph rằng chị quyết định tham gia thử nghiệm theo lời kêu gọi trên Facebook dành cho các tình nguyện viên tham gia cuộc thử nghiệm lịch sử.

“Lúc đó, tất cả chúng ta đều cảm thấy vô vọng. Tôi không thể làm gì để ngăn chặn đại dịch toàn cầu này. Sau đó, tôi thấy cơ hội này xuất hiện và nghĩ: “Chà, có lẽ tôi có thể làm gì đó để đóng góp””, Haller kể.

Tuy nhiên, trái với sự háo hức của Haller, chồng, người thân và bạn bè của chị đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi chị phải thực hiện một loạt các xét nghiệm y tế để được chấp thuận cho thử nghiệm.

Haller đã cố gắng xoa dịu lo ngại của những người thân yêu của mình bằng cách chỉ ra rằng chị sẽ không nhận bất kỳ phần nào của virus mới trong vaccine, được gọi là mRNA-1273, đã cho triển vọng đầy hứa hẹn sau khi được thử nghiệm trên động vật.

Có điều, đây là lần đầu tiên vaccine được thử nghiệm trên con người nên những người thân của Haller vẫn không hết băn khoăn.

Trong thử nghiệm do Viện nghiên cứu sức khỏe Kaiser Permanente Washington quản lý, những người tham gia sẽ nhận được 2 liều vaccine thử nghiệm cách nhau 28 ngày, sau đó là một năm theo dõi.

“Có rất nhiều rủi ro liên quan. Nhưng tôi là một người tích cực thực sự và trong tâm trí tôi, lợi ích của việc này vượt xa mọi rủi ro”, Haller nói.

Vào ngày 16/3 vừa qua, chị phát hiện ra rằng mình là người đầu tiên được tiêm vaccine thử nghiệm.

“Ngày đầu tiên tôi hơi sốt. Sang ngày thứ 2 thì tay tôi rất đau. Nhưng chỉ có vậy thôi - sau đó mọi việc đều ổn. Việc này cũng đơn giản như tiêm chủng cúm thông thường”, chị kể.

Haller tin tưởng rằng thế giới sẽ có loại vaccine ngừa căn bệnh chết người đang hoành hành, có thể là loại thuốc chị đang thử nghiệm hoặc loại thuốc khác. “Tôi tự hào mình là một phần của quá trình này”, Halley nói thêm.