Tiết lộ nguy cơ tấn công khủng bố ở Kabul trước 31/8

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lầu Năm Góc và các thành viên của đội an ninh quốc gia cảnh báo Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ về khả năng có thể sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố khác ở Kabul khi thời hạn rút quân đang đến gần.
Hơn 30 quân nhân, nhân viên Mỹ thương vong trong vụ nổ kép tại sân bay Kabul ngày 26/8.
Hơn 30 quân nhân, nhân viên Mỹ thương vong trong vụ nổ kép tại sân bay Kabul ngày 26/8.

Hôm 27/8, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp gỡ các quan chức Lầu Năm Góc và các thành viên của đội an ninh quốc gia sau một vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul khiến hơn chục người Mỹ và nhiều thường dân Afghanistan thiệt mạng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một cuộc họp báo: "Họ đã cảnh báo Tổng thống và Phó Tổng thống rằng có thể sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố khác ở Kabul, nhưng họ đang thực hiện các biện pháp bảo vệ tối đa tại sân bay Kabul".

"Họ báo cáo rằng ngay cả khi đối mặt với những mối đe dọa đó, các quân nhân vẫn tiếp tục thực hiện chiến dịch sơ tán lịch sử", bà Psaki nói thêm. "Quân đội Hoa Kỳ đang sơ tán hàng nghìn người với tần suất vài giờ một lần. Những ngày tiếp theo của nhiệm vụ này sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất cho đến nay", Thư ký báo chí Nhà Trắng nói.

Hai vụ nổ đã làm náo động khu vực bên ngoài sân bay ở thủ đô Afghanistan hôm 26/8 trong bối cảnh tình hình an ninh bấp bênh sau khi Taliban tiếp quản đất nước.

Sau các vụ tấn công, Hãng thông tấn Amaq của Daesh cho biết trên kênh Telegram của mình rằng nhóm khủng bố đứng sau các vụ nổ. Các quan chức Mỹ xác nhận, các cuộc tấn công đã giết chết 12 lính thủy đánh bộ Mỹ và một lính cứu thương Hải quân, lưu ý rằng 18 thành viên khác của quân đội Mỹ đã bị thương.

Các quan chức Lầu Năm Góc đã cảnh báo sau vụ đánh bom này rằng một cuộc tấn công khác vẫn có thể xảy ra. “Chúng tôi vẫn tin rằng có những mối đe dọa mới và chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đã chuẩn bị cho những điều đó", thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm qua.