Tiểu đường – 'sát thủ thầm lặng' đang âm thầm tấn công hàng triệu người Việt

(PLVN) - Tại Việt Nam hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng. Kết quả điều tra cho thấy, Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng với 34% biến chứng tim mạch; 39,5% biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh; 24% biến chứng về thận. Bệnh gây nên nhiều tác hại cho sức khỏe, tàn phế, thậm chí tử vong bởi thường được chẩn đoán, điều trị muộn.

Tiểu đường không gây đau ngay lập tức, nhưng nó bào mòn sức khỏe từng ngày. Việc kiểm soát đường huyết luôn là một thách thức, ngay cả với những người tuân thủ điều trị.

Trong hành trình chống chọi với bệnh, không ít người đã chọn cách giấu bệnh để không làm gia đình lo lắng, như trường hợp chị P.Q.D (38 tuổi, sống tại Hà Nam) dưới đây. Cuộc trò chuyện với chị khiến chúng tôi hiểu rõ hơn về nỗi cô đơn, sự mệt mỏi, và cả hy vọng mới của những người đang từng ngày sống chung với tiểu đường.

“Tôi sợ cả nhà lo nên không dám khóc, nhưng thực sự tôi mệt lắm… Tôi không thể nói cho họ biết... Tôi sợ những giọt nước mắt của mình sẽ khiến cả nhà lo lắng, sẽ nghĩ tôi mắc bệnh nan y. Nhưng thật sự, tôi mệt mỏi lắm. Mỗi ngày thức dậy đều là một lần đối diện với sợ hãi – sợ chỉ số đường huyết tăng, sợ biến chứng, sợ không sống khỏe được nữa...” - Đó là những lời chia sẻ nghẹn ngào của chị D. – người phụ nữ gồng mình sống chung với tiểu đường suốt nhiều năm qua.

Với chị, sự mệt mỏi không chỉ đến từ những triệu chứng của bệnh, mà còn đến từ nỗi lo thường trực trong lòng, từ ánh mắt lo lắng của chồng con mà chị cố giấu đi.

Mỗi ngày là một lần giằng co với bệnh tật

“Tôi uống thuốc đều lắm, nhưng chỉ số vẫn lên xuống thất thường. Có ngày chỉ cần đo xong là buồn cả buổi. Người thì mệt, chân tay rã rời, có lúc tê bì không làm được gì. Mắt thì mờ dần, lúc đầu tưởng do tuổi tác, sau mới biết là do tiểu đường…”

Cuộc sống của chị D. bị đảo lộn. Không chỉ ảnh hưởng thể chất, tiểu đường còn khiến chị luôn sống trong trạng thái lo lắng, u uất. Đã từng nhiều lần thử các sản phẩm hỗ trợ trên thị trường nhưng chị chia sẻ: “Dùng mà không thấy cải thiện, lại tiếc tiền, lại thất vọng...”

Tìm được “điểm tựa” mới trong hành trình ổn định đường huyết

Một lần tình cờ, chị D. được một dược sĩ giới thiệu sản phẩm Viên đường huyết Sao Thái Dương – dòng sản phẩm hỗ trợ ổn định đường huyết có nguồn gốc từ thảo dược.

“Lúc đầu tôi cũng chỉ định thử thôi. Nhưng sau khoảng vài tuần dùng kết hợp đều đặn mỗi ngày, tôi thấy tốt hơn. Tay chân không còn tê bì, ăn uống cũng đỡ phải kiêng khem quá nhiều. Đường huyết thì bắt đầu ổn định dần, máy đo không còn báo những con số làm mình lo sợ nữa…”

Không chỉ cải thiện về sức khỏe thể chất, tinh thần chị D. cũng nhẹ nhõm và lạc quan hơn rất nhiều. “Khi mình đỡ mệt, mình vui vẻ, thì cả nhà cũng yên tâm. Tôi thấy đây là sản phẩm rất đáng dùng, hiệu quả thật sự – chứ không chỉ quảng cáo suông.” - chị hồ hởi chia sẻ.

Tiểu đường là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và hiểu biết. Với chị D., hành trình ấy giờ đây đã bớt chông chênh khi có thêm người bạn đồng hành là Viên đường huyết Sao Thái Dương.

Viên đường huyết Sao Thái Dương phù hợp với người có chỉ số đường huyết cao, người đang ở giai đoạn tiền tiểu đường hoặc mắc bệnh tiểu đường lâu năm.

Sản phẩm Viên đường huyết Sao Thái Dương - ổn định đường huyết

Lựa chọn Viên đường huyết Sao Thái Dương giúp hỗ trợ kiểm soát chỉ số đường huyết hiệu quả, giảm thiểu những biến chứng của bệnh tiểu đường.

Đọc thêm