Tìm niềm vui sống giữa biển yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Con người và 7 cõi giới” đến với bạn đọc giữa bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành dữ dội ở Việt Nam.

Hàng ngàn năm nay con người vẫn luôn trăn trở với câu hỏi: Liệu ngoài cõi trần, ngoài thế giới mà chúng ta đang sống, đang nhìn thấy đây, còn có những thế giới nào khác nữa không? Có địa ngục và thiên đường không? Nếu có thì địa ngục ở đâu, dưới lòng đất ư? Còn thiên đường, hẳn ở trên trời cao? Sau khi chết, ai sẽ lên thiên đường và ai phải xuống địa ngục? Thiên đường, địa ngục và trần gian khác nhau như thế nào? Liệu con người sau khi chết có thể đầu thai hay sẽ thành ma? Có thể quay lại cõi trần hay không? Con người có linh hồn không, linh hồn như thế nào? Sau khi chết, linh hồn có còn tiếp tục tồn tại? Nếu có tồn tại thì tồn tại ở đâu, trong thế giới nào? Con người có phải là loài khỉ vượn tiến hóa mà thành? Con người khác con vật ở điểm nào? Con người đến thế gian này như thế nào?...

Đó là những câu hỏi mà mỗi con người từ khi sinh ra vẫn luôn băn khoăn, cho đến khi trở về cát bụi chưa chắc đã tìm được cho mình những câu trả lời thỏa đáng. Thế nên, sẽ thật hồ đồ khi nói rằng cuốn sách “Con người và 7 cõi giới” của tác giả Đặng Đức Truyền do Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM thực hiện liên kết với First News vừa ấn hành sẽ lý giải được tất cả mọi thắc mắc này.

Nhưng với ý nguyện của người viết – vốn là một giáo viên dạy văn học nước ngoài của Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghỉ hưu, có rất nhiều đam mê với Yoga thiền định và những nghiên cứu về khoa học tâm linh thì đối tượng chính được đề cập tới trong cuốn sách này không phải là chuyện huyền bí, hoang tưởng hay mê tín, dị đoan mà chính là con người. Để từ đó những mong trả lời một câu hỏi: Con người có thực sự là một “tiểu vũ trụ” hay không?

Đi qua 300 trang sách với không ít kiến thức mới mẻ, cảm nhận được hay không là tùy ở mỗi người đọc, nhưng chắc chắc có một điều ai cũng ngộ được ra rằng: Lấy việc trau dồi trí thức và mài giũa trí tuệ để giải trí. Lấy việc hành thiện, giúp đỡ mọi người để tích phúc, tạo nghiệp thiện cho việc tiến hóa tâm linh. Lấy việc chăm sóc, yêu thương con người làm niềm vui sống. Lấy việc chăm sóc thiên nhiên, môi trường để rèn luyện thân thể…

“Con người và 7 cõi giới” đến với bạn đọc giữa bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành dữ dội ở Việt Nam. Ngày ngày chứng kiến, lắng nghe những câu chuyện hy sinh lợi ích bản thân của rất nhiều người đang ở tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sự bình an của xã hội, soi chiếu vào những vấn đề mà cuốn sách đề cập để thấy, nếu ai cũng tìm niềm vui sống hạnh phúc bằng cách yêu thương, chăm lo cho hạnh phúc cộng đồng, rèn luyện thân thể bằng cách chăm lo cho môi trường sinh thái thì xã hội có những con người đó sẽ là một xã hội thật đáng sống và đáng để tự hào!

Đọc thêm