Đốt than sưởi ấm, bé trai 1 tuổi tử vong

(PLO) - Khi bà nội cháu bé phát hiện thì cả 3 người trong gia đình đã nằm bất động. Bé trai 1 tuổi đã tử vong ngay sau đó.
Chị Kiều được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
Chị Kiều được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
Ngày 10/12, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu cho gia đình chị Lê Thị Thúy Kiều (SN 1995, ngụ thôn Thạnh Mỹ, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn) và anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1994) cùng con trai 1 tuổi, bị ngộp khói than khi sưởi ấm.
Theo bác sĩ, chị Kiều được đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, hơi thở yếu ớt; anh Quang bị nặng hơn nên gia đình tiếp tục đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Riêng con trai Nguyễn Văn Huy (1 tuổi) đã tử vong.
Theo người nhà nạn nhân, vào tối ngày 8/12, do trời lạnh nên hai vợ chồng anh Hùng và chị Kiều quạt than đặt dưới giường để sưởi ấm cho con trai 1 tuổi. Đến gần trưa ngày 9/10, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ anh Hùng) đi làm đồng về, thấy cửa phòng của con trai và con dâu vẫn còn đóng kín, không động tĩnh. 
Nghi có chuyện chẳng lành, bà Hoa phá cửa phòng xông vào thấy vợ chồng con trai và cháu nội nằm bất động. Bà Hoa gọi hàng xóm nhờ đưa cả 3 nạn nhân đến trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, lúc này cháu Nguyễn Văn Huy (1 tuổi) đã tử vong. Còn anh Hùng và chị Kiều bất tỉnh, thở rất yếu.
Đến ngày 10/12, sức khỏe của chị Kiều dần hồi phục và đang được điều trị tích cực ở Khoa hồi sức. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, sức khỏe anh Quang cũng dần ổn định. Tuy nhiên, đến nay người thân vẫn chưa cho vợ chồng chị Kiều, anh Quang biết việc con trai mình đã tử vong./. 

Đọc thêm