Thảm cảnh gia đình 3 người chết vì sưởi than

Thương các cháu còn nhỏ phải chịu cảnh rét mướt, bà Lự đốt nồi than đặt cạnh giường ngủ sưởi ấm nhưng không ngờ khiến cả nhà gặp nạn. 
Giữa buổi sáng 14/2, người dân xóm Xuân Nguyên (xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bàng hoàng nghe nhiều tiếng kêu la thất thanh từ phía căn nhà nhỏ của gia đình anh Lê Văn Hùng. Khi bà con chạy đến nơi thì phát hiện nhiều xác chết nằm bất động trên giường và cả dưới nền đất. Bên cạnh là nồi than sưởi ấm chỉ còn đám tro tàn.
Ba người được xác định đã tắt thở gồm bà Nguyễn Thị Lự (51 tuổi), hai đứa cháu nội là anh em ruột của nhau Lê Văn Dũng (4 tuổi) và Lê Văn Tâm (3 tuổi). Hai vợ chồng anh Lê Văn Hùng (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thái (26 tuổi, mẹ đẻ các cháu Dũng, Tâm) toàn thân tím tái nhưng còn thoi thóp nên được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Lê Hoàng
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Lê Hoàng 
Là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nên anh Lê Văn Hưng (con trai bà Lự) sốc nặng. Ngồi bất động bên thi thể người mẹ và hai đứa cháu, anh Hưng kể, mấy ngày gần đây do cháu Tâm bị ốm, hay quấy khóc về đêm nên bà nội rất lo lắng. Sống ngay sát nhà con trai nên bà Lự thường qua dỗ dành các cháu.
Chiều qua, nghĩ rằng cháu Tâm trúng vía nên bà Lự cắt ngọn dứa dại để đánh vía cho cháu. Buổi tối, bà Lự ngủ lại, chung giường với con dâu và hai cháu nhỏ còn anh Hùng trải chiếu nằm dưới đất.
“Nấu xong nồi cám lợn, mẹ tôi nghe thấy tiếng hai cháu nhỏ quấy khóc bên nhà anh trai nên chạy sang dỗ cháu. Khoảng 20h, thấy trời rất lạnh, mẹ tôi quay về nhà lấy chiếc xoong hỏng múc đầy than hồng. Bà còn cẩn thận chất thêm củi rồi mang sang nhà sưởi ấm cho các cháu. Ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ”, anh Hưng nấc nghẹn.
Anh Lê Văn Hùng đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và vẫn rất nguy kịch. Ảnh: Lê Hoàng
Anh Lê Văn Hùng đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và vẫn rất nguy kịch. Ảnh: Lê Hoàng 
Sáng 14/2, thấy mẹ cùng gia đình anh trai không dậy sớm như thường lệ, anh Hưng chạy qua xem thì chứng kiến cảnh tượng đau đớn. “Vừa mở cửa tôi rụng rời khi nhìn thấy mẹ cùng chị dâu và hai cháu nằm bất động trên giường, dưới nền đất gần đó anh tôi cũng bất tỉnh. Tôi cố lay gọi họ nhưng không ai trả lời”, anh Hưng nghẹn ngào.
Thạc sĩ Nguyễn Hồng Cường, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vợ chồng anh Hùng nhập viện trưa nay trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn nhịp thở, suy hô hấp nặng, toàn thân tím tái.
Qua 2 giờ điều trị, anh Hùng vẫn phải thở máy hoàn toàn, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao. Còn sức khỏe chị Thái đã tạm thời ổn định, nạn nhân đã tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Thái đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần chưa ổn định, gia đình chưa cho chị biết tin hai con mất. Ảnh: Lê Hoàng
Chị Nguyễn Thị Thái đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần chưa ổn định, gia đình chưa cho chị biết tin hai con mất. Ảnh: Lê Hoàng 
Theo bác sĩ Cường, biểu hiện của bệnh nhân cho thấy, đây là một tình trạng ngộ độc khí CO (cacbonbioxit), thiếu máu dữ dội và dẫn đến HbCO hóa Hb máu, nặng có thể tử vong.
Ông Lê Công Xanh, Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình cho biết, gia đình anh Hùng thuộc hộ nghèo ở địa phương, cuộc sống rất khó khăn. Chị Thái đang làm công nhân tại một công ty da giày, còn anh Hùng ở nhà làm nông nghiệp. Cách đây gần 2 tháng, bố anh Hùng là ông Lê Văn Thoan mới qua đời trong một tai nạn.
Chiều 14/2, Pháp y Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi ba nạn nhân và bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Đọc thêm